Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng mua dừa xiêm cho bồ bầu, vợ nghiến răng: Gen Bao Công như anh uống nữa cũng không trắng nổi

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 24/06/2018
Chồng mua dừa xiêm cho bồ bầu, vợ nghiến răng: Gen Bao Công như anh uống nữa cũng không trắng nổi

Thoa những tưởng cuộc hôn nhân của mình thật hạnh phúc khi chồng giỏi, con ngoan, cuộc sống đủ đầy. Khiêm tuy không đi làm cơ quan hay công ty gì nhưng lại là người có chí. Anh tự mở tiệm cơ khí rồi đứng lên làm chủ luôn, kinh tế gia đình tuy không quá giàu có nhưng vẫn đủ đầy.

Vì làm nghề tay chân nên Khiêm khá kiệm lời, anh sống nội tâm nhưng lại là người tình cảm. Anh đối xử với vợ con bằng cái tình và thể hiện cái tình ấy qua hành động.

Sáng nào Khiêm cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi mới gọi 2 mẹ con dậy. Thoa tuy là vợ nhưng cũng chẳng phải làm gì. Cô được chồng cưng chiều hết mực, ngủ dậy ăn sáng rồi tất tả thay đồ đi làm.

Hàng xóm nhìn vào ai cũng khen ngợi Khiêm hết lời, nói anh là người sống có trách nhiệm. Thoa cũng cảm thấy may mắn vì lấy được người chồng như anh. Chính vì thế mà nhìn cô lúc nào cũng xinh đẹp, trẻ trung phơi phới. Đến Thoa cũng phải công nhận điều đó.

Mọi người ai cũng nói có chồng tốt thế thì phải biết mà giữ nhưng tính Thoa vốn vô tư. Hơn nữa cô tin Khiêm sẽ chẳng bao giờ phản bội lại mình cả vì anh là người sống có trách nhiệm.

Cho đến khi chuyện đó xảy ra, Thoa nhận ra chồng mình ngoại tình cũng rất có trách nhiệm, chồng còn mua cả đồ tẩm bổ cho bồ bầu. Đợt này hè nắng nóng gay gắt, Thoa bỗng thấy chồng mình hay mua dừa về nhà.

Tưởng chồng tính buôn bán thêm giải khát vì dạo này hè nóng quá, nhưng Khiêm bảo:

- Anh mua về uống thôi. Ngồi nhiều lại nóng nực nên mua về nhà sẵn ấy mà.

- Thế để em mua nước dừa đóng chai cho anh uống nhé. Mua quả thế này công bổ cũng cực lắm.

- Thôi em ạ. Mua cả buồng cho tiết kiệm chứ ra ngoài kia cứ 20k 1 quả thì đắt đỏ quá.

Thương chồng, chẳng dám nghĩ anh mua đồ tẩm bổ cho bồ bầu, Thoa còn cố hỏi mua thêm từ đồng nghiệp có quê miền trong để mua cho anh uống dần.

Sáng nào Khiêm cũng dậy sớm chặt sẵn một, hai quả bỏ vào tủ lạnh cho mát. Nhưng không hiểu sao chiều đi làm về cô chẳng bao giờ thấy rác dừa trong nhà:

- Hôm nay anh không uống nước dừa nữa hả? Sáng em thấy mới chặt 2 quả cơ mà.

- À, trưa nay có xe rác đi qua nên anh tiện tay ném luôn rồi. Để lâu nó thiu ruồi nhặng bu đầy kinh lắm.

Thoa nghe Khiêm nói có lí nên cũng chẳng hỏi gì nhiều. Cho đến mấy hôm trước, chồng đang tắm thì có tin nhắn điện thoại đến.

Trước giờ cô ít khi can thiệp đời tư của chồng nhưng đúng lúc thằng bé cứ đòi mở điện thoại xem phim hoạt hình nên cầm lên. Vừa mở khóa đập ngay vào mắt cô là dòng tin nhắn với nội dung:

“Hôm nay em đi khám bác sĩ bảo con phát triển tốt. Mỗi ngày anh đem thêm cho em 2 quả dừa nhé. Em uống cho mát, với lại nghe nói uống dừa nhiều con mình sẽ trắng trẻo”

Thoa chẳng dám tin nổi mình vừa đọc được điều gì trong đó, chồng cô mau đồ tẩm bổ cho bồ bầu sao. Hình ảnh người chồng mẫu mực vỡ vụn thành từng mảnh trong lòng cô. Thật không thể ngờ Khiêm lại có thể phản bội lại cô như vậy.

Thấy tiếng vòi sen tắt ngấm, Thoa cố hít 1 hơi sâu rồi bỏ điện thoại xuống, làm thinh như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn chồng ôm ấp thằng bé mà cô chỉ muốn lao đến cắn xé anh vì dám phản bội mẹ con cô như vậy.

Sáng hôm sau, Thoa xin nghỉ phép nhưng vẫn giả vờ đi làm như thường lệ. Cô trốn trong quán café gần đó ngó sang cửa tiệm của Khiêm.

Đúng 11 giờ, Khiêm đóng cửa xách xe đi ra ngoài. Thoa cũng nhanh chóng bám theo anh sát nút. Khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ bụng bầu vượt mặt mở cửa cho Khiêm, tim Thoa như ngừng thở.

Hóa ra, tình nhân của chồng cách nhà mình có mấy trăm mét thôi sao. Đã thế anh còn "gieo cả giống" ở ngoài nữa chứ. Thoa cay đắng chẳng biết nên khóc hay cười lúc này. Cô đứng chôn chân ở đó cho đến khi Khiêm mở cửa bước ra.

Nhìn thấy vợ, Khiêm giật mình ú ớ:

- Thoa... em...

- Anh biết không? Mang gen anh thì có uống nữa cũng không trắng nổi đâu. Nằm mơ đấy mà trắng trẻo được.

- Kìa, em... Nghe anh giải thích.

- Chuyện đến thế này mà anh còn muốn nói gì nữa sao?

Gạt tay Khiêm, Thoa quay xe bỏ về nhà trong tức tưởi. Cô chẳng thể đánh ghen lúc này vì cô ta chỉ còn hơn tháng nữa sinh rồi. Cô cũng không thể bỏ chồng vì vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng con đứa trẻ, phải làm sao đây? Nghĩ tới đó, cô lại thấy đau lòng quá...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep