Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng mua nhà bằng tiền vợ nhưng để mẹ đẻ đứng tên, cô quát: Lừa làm sao được tôi

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 29/07/2018
Chồng mua nhà bằng tiền vợ nhưng để mẹ đẻ đứng tên, cô quát: Lừa làm sao được tôi

Sau 5 năm tiết kiệm, cuối cùng vợ chồng Hoa đã có đủ tiền mua căn nhà trong mơ. Xem xét chán chê, cô định chờ đầu tuần đến giao tiền rồi kí hợp đồng luôn thể. Nào ngờ lại có chuyến công tác không thể hoãn được nên đành lùi lại sau.

Hoa mới đi được 2 ngày thì Chiến gọi điện gấp gáp bảo:

- Vợ ơi, chủ nhà họ nói nếu chiều nay mình không tới kí hợp đồng sẽ bán cho bên khác. Giờ tính sao đây em?

- Anh qua nói khó với ông chủ xem thế nào. Ngày kia em về nhất định sẽ qua kí rồi đưa tiền 1 thể.

- Anh bảo rồi, đang ở đấy luôn đây nhưng ông ấy bảo có 1 bên trả giá cao hơn chẳng qua nể mình nên mới thông báo thôi. Giờ em quyết đi chứ anh cũng nói hết nhẽ rồi.

Hoa nghe mà rối bời, chuyện quan trọng nên cô cũng muốn cùng anh tham dự nhưng không thể để mất căn nhà vị trí đẹp đó được. Cô đành bảo chồng làm thủ tục mua bán nhà một mình.

Ảnh minh họa

Dẫu biết việc đó đồng nghĩa sẽ cho Chiến đứng tên căn nhà luôn trong khi tiền mua nhà ¾ là do cô góp vào. Nhưng tin chồng nên cô cũng không quá lo lắng. 1 tiếng sau, chồng mừng rỡ báo hoàn tất thủ tục, Hoa cũng nhẹ lòng. Cuối cùng cô cũng được sống trong căn nhà của riêng mình.

Thế nhưng, thấy Chiến nói đã nhờ người quen làm sổ đỏ mà bẵng đi 1 tháng rồi 2 tháng sau, không thấy anh nói gì tới việc đã sang tên chưa. Hoa sốt ruột bèn gặng hỏi:

- Người quen của anh làm ăn chán quá đấy. Đưa hồ sơ đây để em tự làm còn nhanh hơn.

- À, họ hẹn sang tháng em ạ.

Thấy hôm nay cũng là 20 rồi nên Hoa đợi nốt, rồi đến ngày Chiến cũng mang sổ đỏ về cho vợ. Nhìn thấy tờ giấy bìa đỏ chói mà Hoa mừng khôn xiết nhưng khi nhìn xuống tên chủ sở hữu của sổ đỏ thì tá hỏa:

- Anh nhầm à? Đây đâu phải sổ đỏ nhà mình hả anh? - Cô hồ nghi hỏi chồng.

Chiến tránh ánh mắt của vợ, nhỏ giọng:

- Nhà mình mà em.

- Nhà mình sao lại ghi tên chủ sở hữu là mẹ đẻ anh là thế nào? Em bảo để anh đứng tên chứ có nói cho bà đứng tên đâu chứ.

- Anh… thực ra hôm đến kí hợp đồng mẹ cũng đi theo. Anh nảy ra ý định để mẹ đứng tên hộ, sau này mình có nông nổi muốn làm ra chuyện gì thiếu suy nghĩ thì ít nhất còn có bố mẹ đứng ra khuyên bảo, kiềm chế… Nếu không nhà trong tay mình, mình thích làm sao thì làm, anh sợ có ngày mất nhà như chơi.

Chiến bỉnh thản nói ra lí do nực cười ấy, Hoa nghe mà chỉ muốn ức nổ cổ. Chứ không phải là chồng mua nhà một mình rồi tính toán để chiếm căn nhà này thuộc về riêng anh sao? Đồ tồi!

Giờ đây mẹ chồng là người có quyền sử dụng căn nhà một cách hợp pháp. Nếu như Hoa với Chiến ly hôn thì cô cũng ra đi tay trắng. Trong khi cô vừa góp tiền, vừa bỏ công cho gia đình này!

Không thể ngờ Chiến lại chơi mình 1 vố đau như thế, chỉ vì 1 căn nhà mà anh lộ rõ bản chất đểu giả. Uất ức dồn lên tận não nhưng Hoa cố kìm xuống, cô gằn giọng:

- Muốn lừa tôi, anh không có cửa đâu. Một là anh gọi mẹ chồng lên, sang tên lại căn nhà cho 2 vợ chồng đứng tên. Hai là chúng ta li dị, căn nhà tôi không cần nhưng anh phải chồng đủ một nửa tiền ra đây, đừng mơ chiếm không như vậy. Còn nếu anh thích tôi sẽ kiện luôn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng được.

Chiến lầm lì nhìn vợ không thèm nói lại khiến cô ngứa mắt. Công sức của cô, quyền lợi của 2 mẹ con cô, Hoa không thể bỏ qua được. Còn anh ta, dù có tiếp tục chung sống, cô cũng chẳng còn niềm tin nữa rồi, không ngờ chồng mua nhà một mình, để vợ nhận trái đắng thế này đây.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep