Về làm vợ Thái rồi, Lan được anh yêu chiều như bà hoàng. Gia đình Thái có điều kiện, bản thân anh cũng là người kiếm được tiền nên cuộc sống của Lan lúc nào cũng lung linh. Vài ngày vợ chồng Thái lại đưa nhau đi du lịch hết trong nước lại ra nước ngoài, mỗi lần họ up ảnh tình thứ bên nhau ở những địa điểm ai cũng ao ước được một lần trong đời đặt chân tới đó mà đám bạn bè ngồi xuýt xoa ghen tị.
Có lẽ, Lan sẽ mãi được hưởng niềm hạnh phúc sung sướng ấy nếu như cô sinh được cho Thái đứa con. Đằng này, gần 2 năm chung sống, vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt như sam mà cô lại không mang bầu lần nào làm Thái không khỏi lăn tăn. Lúc đầu anh còn chấp nhận chờ đợi, lâu dần Thái sinh ra cáu bản, hằn học với vợ.
Rồi một thời gian sau, Lan phát hiện Thái cặp bồ với đồng nghiệp cùng công ty. Về nhan sắc, cô ta không hơn được Lan, song cô ta tưởi trẻ, hấp dẫn.
- Tại sao anh lại phản bội em?
Lan khóc tức tưởi trước mặt Thái. Lúc đầu anh còn chối đẩy nhưng về sau thì anh thản nhiên thừa nhận.
- Tất cả cũng là tại cô, yêu chiều cho cô sung sướng mà có đứa con cũng không sinh nổi cho chồng. Giờ còn đứng đó mà kêu gào khóc lóc nỗi gì?

Ảnh minh họa
Những đay nghiến tàn nhẫn của Thái sắc nhọn như ngàn mũi kim đâm nát trái tim Lan khiến cô ưa nước mắt.
- Sao anh cứ đổ vấy chuyện con cái lên đầu em? Bao nhiêu lần em bảo cả hai vợ chồng đưa nhau đi khám thì anh không chịu. Phải khám mới biết vấn đề ở đâu chứ?
- Tôi đã nói rồi, tôi chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ có cô là có vấn đề thôi.
- Thì anh cứ đi cùng em xem thế nào.
Sau một hồi lưỡng lự, Thái vênh mặt:
- Được rồi, cô sắp xếp thời gian đi. Mai tôi sẽ cùng cô đi khám. Nhưng tôi nói trước, nếu cô vô sinh tôi nhất quyết sẽ ly hôn với cô để lấy vợ khác.
Câu nói của Thái khiến Lan sững lại bởi cô không thể tượng tượng được đối với cô anh lại vô tình vô nghĩa đến thế.
Thật ra cô cũng chưa biết chuyện con cái vấn đề do ai. Giả xử là tại Thái, cô sẽ chấp nhận cả đời đi cùng anh mà gác lại ước mơ làm mẹ của kình.
Nhìn chồng với ánh mắt thất vọng, cô thở dài chấp nhận đánh cược với anh một lần:
- Được, anh cứ đi với em. Nếu em vô sinh, anh cứ việc cưới người khác.
Đợi nửa ngày trời, đi hết phòng khám này tới phòng khám kia, Thái bỏ ra xe trước để Lan ở lại nhận kết quả.
Nhìn vợ cầm tờ kết quả trên tay, mặt tái nhợt khiến Thái hí hửng:
- Sao rồi, cô vô sinh rồi phải không? Tôi đã nói rồi mà. Giờ thì chấp nhận ly hôn đi.
Vừa nói Thái vừa lên xe đóng sập cửa ô tô để mặc Lan đứng đó nhìn theo với khuôn mặt buồn khổ.
Lan thất thểu bắt xe ôm về nhà thì đã thấy tờ ly hôn đặt sẵn trên mặt bàn với lời nhắn nhủ đắc chí của Thái:
- Cô nhớ giao kèo chứ, kí đơn đi rồi dọn ra khỏi nhà.
Đọc dòng chữ của chồng mà nước mắt Lan lăn dài trên má. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô gạt nước mắt hạ bút kí rồi đi không một lần nhìn ngoái lại.
3 năm sau …
- Phòng khám đây rồi, em đi nhẹ nhàng thôi.
Thái ân cần đỡ cô vợ mới với cái bụng to vượt mặt ngồi xuống ghế đợi tới lượt vào khám.
Vừa ngẩng mặt lên thì thấy Lan đi ra từ phòng khám trước mặt, Thái cười nhếch mép.
- Có đẻ được đâu mà tới chỗ này làm gì? Không thấy tủi thân sao?
Lan còn chưa kịp nói gì, vị bác sỹ đứng bên cạnh cô đã lên tiếng.
- Vợ tôi đẻ cho tôi 2 đứa sinh đôi rồi. Còn anh thì xem lại bố của con mình là ai đi nhé!
- Anh nói thế là ý gì?
- Anh không nhận ra tôi à? Tôi chính là người năm xưa đã xét nghiệm cho anh với Lan. Người vô sinh không phải cô ấy mà là anh.
- Anh nói vớ vần gì thế?
- Vớ vẩn hay không thì anh cứ làm xét nghiệm đi sẽ rõ. Đứa con trong bụng cô vợ của anh - cũng anh cũng cần xem lại.
Vị bác sĩ vừa dứt lời thì 2 đứa trẻ sinh đôi lon ton chạy tới kéo tay Lan:
- Mẹ ơi, bế con.
Lan mỉm cười cúi xuống đón 2 đứa trẻ vào lòng. Cô âu yếm con rồi dắt chúng đi trong cái nhìn lưu luyến của người chồng bác sĩ đẹp trai, hiền từ. Vợ đi khuất bóng, bác sĩ ấy cũng đóng cửa đi vào phòng khám tiếp cho bệnh nhân, để lại bên ngoài cuộc chiến gay gắt của vợ chồng Thái bên ngoài.
Họ vừa lôi nhau đi, kẻ gào thét, người ôm mặt nức nở:
- Cô nói đi, đứa con đó của ai?
- Em… em xin lỗi…cũng tại mấy năm mà không có con. Em biết anh đã ly hôn vợ cũ vì cô ấy không sinh được cho anh đứa con nào. Em sợ mất anh, em không muốn giống chị ấy nên em đã...