Minh ra ngoài đường có thể vô cùng sạch sẽ nhưng tối đến anh không bao giờ đánh răng trước khi đi ngủ. Không những thế, do tích tụ quá lâu những thứ như thuốc lá, cà phê nên miệng chồng có mùi hôi không thể chấp nhận được.
Đã thế, nhiều lần, Minh còn mặc một bộ quần áo đến hàng tuần lễ, đi một đôi tất cả tháng trời. Có những bộ quần áo chồng thay ra nhưng không thèm đưa cho Hoa giặt mà cứ bạ đâu vứt đấy, khi thì nhét ở xó tủ này, lúc lại vứt trong góc nhà khác.
Tính Minh thì cứ như một đứa trẻ con. Trong khi đó, Hoa lại là người rất khó tính và sạch sẽ. Cô hết nhắc nhở nặng nhẹ, lại đến cáu gắt, nhiếc móc chán chê nhưng vẫn không thay đổi được ông chồng ở bẩn.
Nói mãi không xong, cô quyết định sẽ bóc phốt anh 1 lần cho chừa vì Minh vốn là người mặt mỏng, trọng sĩ diện. Là đàn ông nhưng trên facebook anh luôn hay khoe khoang những hình ảnh bóng bẩy, quần áo là lượt lúc đi làm.

Ảnh minh họa
Hoặc khi nào được sếp khen thưởng đều chụp tiền khoe lên. Ai cũng vào bình luận khen anh giỏi và đẹp trai, lại thành đạt. Hoa từng nghĩ nếu 1 ngày cô bóc phốt chồng mình lên mạng xã hội thì sẽ sao đây nhỉ.
Nghĩ là làm, kể từ hôm ấy, Hoa mặc kệ cho chồng muốn ở bẩn ra sao tùy thích. Cô không còn bận tâm đến chuyện nhắc nhở chồng phải tắm giặt, phải thay quần áo, phải gọn gàng, vệ sinh như trước.
Mấy hôm sau, thấy nhà cửa có vẻ anh đã bừa bộn đủ, Hoa lén nhân lúc Minh không chú ý thì chụp ảnh rồi quay video toàn cảnh ngôi nhà và lối sinh hoạt bẩn thỉu của anh lại.
Xong xuôi, cô bất ngờ mời Lan, cô bạn thân đến ăn cơm.
- Tối mai em mời cái Lan đến nhà ăn cơm đấy. Nó bảo chồng đi vắng 1 tuần nên em rủ qua chơi.
- Hả, sao không ra ngoài mà ăn. Về nhà làm cái gì chứ.
- Ăn ngoài làm gì, chẳng ngon. Ở nhà tự nấu bật điều hòa ngồi ăn có phải sướng không? Sao, anh tiếc bạn em chút gạo đấy à.
- Không, anh có nói tiếc đâu…
Quả nhiên, Hoa đoán không sai, Minh chỉ mặt dày với người trong nhà thôi chứ gặp người ngoài là mặt mỏng ngay. Chiều hôm ấy, sau khi về, cô đã thấy chồng sốt sắng có mặt ở nhà từ bao giờ.
Trong khi Hoa chuẩn bị đồ ăn thì Minh cuống cuồng tắm giặt, rồi lại vội vàng đi thu gom đống quần áo bẩn đem đi giặt để cái Lan không biết được tính ở bẩn của anh. Thấy vẻ cuống quýt, vội vã của chồng, cô chỉ cười thầm trong bụng.
- Vợ ơi, giúp anh với. Nhiều quá anh giặt không xuể.
- Em bận nấu cơm mà. Sao phải dọn thế, cứ để đấy đi. Lan nó là người nhà mà.
- Người ta là khách chứ người nhà cái gì.
Trong lúc cấp bách, chồng chẳng thể nhớ nổi đã nhét tất bẩn, quần áo bẩn vào những nơi nào trong nhà. Anh toát mồ hôi chạy đi dọn dẹp, nhưng việc chưa đâu vào đâu thì chuông cửa đã kêu lên.
Ngay từ khi Lan đặt chân vào đến phòng khách, cô ấy đã nhăn mặt vì thi thoảng lại có một mùi hương chẳng mấy dễ chịu từ đâu phảng phất tới. Vốn cũng là đứa ở sạch giống Hoa, đang ăn giở cơm, Lan không thể tiếp tục chịu sự hành hạ của cái mùi đó nữa.
Cô đứng dậy, hô hào cả nhà… đi tìm chuột chết. Lan hùng hổ, rậm rịch bò lê ra đất, ngó vào tận gầm giường, soi vào tận gầm tủ để tìm cho ra bằng được.
Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng, cô ấy lôi ra được đến tận 5 chiếc tất ở phía sau kệ để tivi, đang bốc mùi.
- Tất của ai đây? Ông Minh hả? Khiếp thế, mũi 2 vợ chồng mày điếc hết cả rồi à. Mùi thối thế này mà vẫn ăn được.
- Tao ngửi quen rồi nên chắc miễn nhiễm.
- Hả? Chẳng phải anh Minh bên ngoài sạch sẽ lắm sao? Hóa ra ở bẩn đến thế cơ à.
- Chứ còn, nhìn đây mới khiếp này.
Hoa nhanh tay mở album cho Lan xem toàn cảnh ngôi nhà trước đó, vừa xem nó vừa há hốc mồm ngạc nhiên. Lan trước đó từng khen không tiếc lời Minh là người sống gọn gàng, giờ cô đã được rửa mắt.
2 người cùng tụm lại chê bai Minh hết lời khiến anh xấu hổ đỏ mặt. Bình thường Hoa nói chồng chẳng để vào tai, hôm nay bị người ngoài chê nên cảm thấy không còn lỗ nẻ nào chui xuống.
Chê bai chán, Hoa up luôn ảnh đôi tất cùng video lên facebook rồi ghi caption: Góc bóc phốt kẻ lười, để dằn mặt chồng cho anh nhớ.
Chẳng phải nói kể từ ấy đến giờ, cô chẳng cần hò hét, nhắc nhở, Minh cũng tự giác đánh răng sạch sẽ, để quần áo bẩn vào máy giặt, gã chồng ở bẩn đã hoàn toàn thay đổi sau 1 lần nhục nhã ê chề.
St