Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng ơi, anh cứ ngủ với bồ đi, người yêu cũ của em đang đợi em, Em đi nhé...

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 31/12/2017
Chồng ơi, anh cứ ngủ với bồ đi, người yêu cũ của em đang đợi em, Em đi nhé...

Chồng Thuỷ vốn là công tử con một gia đình có điều kiện. Trước đây anh ấy cũng đào hoa, theo lắm cô và cũng lắm cô theo. Anh cứ theo đuổi cô, trong khi vẫn liếc mắt ngó xem những em khác có ai hơn không.

Nhớ lại ngày đó Thuỷ còn độc miệng bảo:

- Đứa nào xấu số mới lấy phải người như anh.

Nhưng có trời mới biết, 5 năm sau hai người lại trở thành vợ chồng. Cũng tại sau bao nhiêu thời gian tán đông, tán tây, cuối cùng bên anh chẳng còn em nào. Anh quay lại tích cực cưa cẩm Thuỷ hơn 1 năm liền thì cô đổ gục.

Lấy nhau rồi, Thuỷ sinh con trai đầu lòng, anh cũng chăm sóc 2 mẹ con tử tế lắm. Cô cũng cứ tưởng cái tính lăng nhăng của chồng hết rồi. Ai ngờ lúc tái phát nó còn mạnh hơn. Thuỷ phát hiện ra chồng hay trêu cô này, ghẹo cô kia. Kể cả có mặt vợ đi cùng, anh cũng không ngại ngần.

Thuỷ bắt được tin nhắn của anh chát chít với mấy em trên mạng, rồi còn hẹn em này em kia uống cà phê kín đáo. Cô không nói năng gì chỉ ném điện thoại ngay trước mặt chồng. Anh ấy nhìn thấy những dòng tin nhắn đó thì xịt xuống không nói với vợ nửa lời, có tật giật mình nên chỉ dám ngồi im.

Ảnh minh họa

Thỉnh thoảng thấy chồng lại chim chuột lăng nhăng như vậy, Thuỷ buồn lắm. Cô không có thời gian chạy theo chồng, cô còn bao nhiêu việc phải lo toan. Công việc ở cơ quan, con cái, đối nội đối ngoại... đã làm Thuỷ phát điên lên rồi. Nhiều lúc chồng đi đến khuya muộn mới về, người toàn mùi dầu gội đầu và sữa tắm rẻ tiền trong nhà nghỉ nào đó.

Thuỷ không bắt được tận tay chồng, nhưng cô lờ mờ đoán rằng anh đang ăn vụng.

Dạo này anh người yêu cũ của Thủy lại hay nhắn tin hỏi thăm. Chiều nay đi làm về, đang định hỏi chồng tối có ăn cơm không còn nấu, thì anh “người cũ” nhảy vào nói chuyện:

“Em dạo này thế nào?”

“Vâng, em khỏe, còn anh?”

“Anh buồn quá, vừa ly hôn xong, đang độc thân nên nhiều khi cũng thấy cô đơn.”

“Vậy à?"

“Anh không thể quên được em... mà em sống hạnh phúc chứ?”

Thuỷ lặng đi vài giây. Đang tủi thân lại có người hỏi thăm, cô chỉ muốn xổ ra một tràng nói xấu chồng mình cho hả lòng, hả dạ. Nhưng để làm gì, nói với người ta mình không hạnh phúc ư? như thế thì mất hết sĩ diện đàn bà.

“Vâng, em ổn...”

“Vậy thì tốt rồi, phụ nữ chỉ cần lấy chồng biết quan tâm và chung thủy là hạnh phúc rồi đúng không em? Em được như vậy anh cũng vui.”

“Vâng, chồng em yêu thương vợ con lắm.”

“Ừ... Em rảnh không, lâu rồi không gặp nhau, hay mình đi cà phê chút đi.”

“Em xin lỗi, em đang chờ chồng về để đi mua sắm. Thôi em đi chuẩn bị đây, chồng em về thấy lại không hay.”

Thoát ra khỏi facebook, Thuỷ thở dài.

“Giá như chồng em được như lời em nói thì tốt biết bao”.

Cô thấy nghẹn trong cổ, nước mắt ứa ra vì tủi thân. Thuỷ ném điện thoại xuống giường rồi đi tắm cho con, quên mất việc xóa tin nhắn với người cũ đi. Một lúc sau chồng Thuỳ cũng mò về. Điện thoại chắc chơi game cả ngày hết pin nên lấy điện thoại cô dùng tạm.

Lúc lên nhà thấy chồng đang xem điện thoại mình, Thuỷ hơi chột dạ. Nhưng nghĩ lại mình cũng chẳng làm gì có lỗi nên lại tỏ ra tỉnh bơ:

- Xuống ăn cơm!

Quang nhìn vợ bằng ánh mắt lạ kỳ. Trong lúc ăn cơm, anh bảo:

- Mai gửi con sang bà ngoại, anh đưa em đi mua ít đồ dùng.

- Mua đồ gì chứ, nhà mình còn thiếu gì đâu.

- Thiếu nhiều thứ lắm.

Hôm sau hai vợ chồng sang ngoại ăn cơm, gửi con xong, Quang chở vợ đi chơi vài nơi, rồi vào trung tâm thương mại ăn uống. Anh ân cần chăm sóc, đưa vợ đi mua vài bộ váy thật đẹp, giầy cao gót mà cô thích. Thuỷ cười tít mắt như trẻ con được cho quà. Cuộc hôn nhân mấy năm qua đã khiến Thuỷ quá mỏi mệt, đã đến lúc cô nên hưởng thụ chút ít. Cô ngồi sau xe ôm chặt lấy chồng:

- Này, anh làm gì có lỗi với em nên kiểu chuộc lỗi đúng không?

- Không, anh muốn vợ thật đẹp thôi. Có để thằng khác tán cũng phải đẹp đẹp một tí, không họ bảo anh chăm sóc vợ không tốt.

- Anh giỏi cứ bồ bịch linh tinh, em đi thật đấy...

- Ừ, đi đi...

Nói với vợ bằng giọng giận dỗi, nhưng tay anh lại vòng ra sau ôm cô thật chặt. Hoá ra là cũng biết ghen rồi, thấy giá trị của vợ rồi chăng? Thời gian này thái độ của chồng khác hẳn. Cứ ăn xong là ôm vợ xem phim thay vì ôm điện thoại như trước đây. Thuỷ mừng và hạnh phúc đến chảy nước mắt. Chắc đọc được tin nhắn khoe chồng của vợ, sau đó tự vấn thấy chưa được như thế nên tu tỉnh lại chăng?

Dù chẳng biết chồng ngoan ngoãn được lâu không nhưng Thuỷ vẫn mừng lắm, nhân cơ hội nàn chắc là cô phải tìm cách trói chặt anh hơn lại.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep