Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

“Chồng ơi, bao lâu rồi chồng chưa hôn vợ nhỉ?”

KENHPHUNU.COM  | 10:00 , 17/07/2015

Vừa gặp cảnh cô lễ tân và chồng đón nhau hôm qua, hôm nay cả phòng vợ đã râm ran câu chuyện: Sau khi kết hôn vợ chồng có còn hôn nhau nữa hay không?

App hoa anh đào

Vợ và mấy chị cùng phòng vừa gặp cảnh cô lễ tân và chồng đón nhau hôm qua, hôm nay cả phòng vợ đã râm ran câu chuyện: Sau khi kết hôn vợ chồng có còn hôn nhau nữa hay không?

Chả là công ty vợ mới có một cô lễ tân mới, cô này hình như cũng mới lập gia đình. Sở dĩ vợ biết điều này vì được nghe chị quản lý nhân sự nói lại và còn một nguyên nhân khác nữa đó chính là ngày nào cô ấy cũng được chồng đưa đón đi làm. Vợ ngày xưa cũng đã từng được sống trong quãng thời gian sung sướng và hãnh diện ấy phải không chồng?

Chỉ có điều anh chồng của cô lễ tân ở công ty vợ kiên nhẫn hơn chồng. Những hôm công ty có việc, phải tiếp khách lễ tân phải là người về sau cùng thế nhưng anh chồng vẫn bình tĩnh ngồi đợi vợ ở quán nước cạnh công ty rồi cả hai cùng về chứ không phải như chồng thường gọi điện giục giã rối rít cả lên mỗi khi vợ có việc về muộn.

Họ cũng rất tình cảm với nhau. Anh chồng thường đón cô vợ ở cổng công ty bằng một một nụ hôn và cái ôm thật chặt. Vì không muốn mọi người quá chú ý nên nụ hôn anh ta trao cho vợ mình diễn ra rất nhanh nhưng chừng ấy cũng đủ làm cho cô lễ tân nở một nụ cười mãn nguyện rồi cả hai cùng lên xe và ra về.

 hon3-blogtamsuvn
Anh chồng thường đón cô vợ ở cổng công ty bằng một một nụ hôn và cái ôm thật chặt. (Ảnh minh họa)

Vợ và mấy chị cùng phòng vừa gặp cảnh cô lễ tân và chồng đón nhau hôm trước, hôm nay cả phòng vợ đã râm ran câu chuyện: Sau khi kết hôn vợ chồng có còn hôn nhau nữa hay không? Chủ đề này đã nhận được rất nhiều ý kiến của các cô chưa chồng và các chị đã có chồng (người mới cưới cũng có, người cưới đã lâu cũng có).

Em Lan sắp cưới nhỏ nhẹ: “Em nghĩ nếu vợ chồng lấy nhau vì tình yêu đích thực thì trước sau như một, chẳng có gì thay đổi cả. Chuyện hôn nhau chắc chắn sẽ duy trì được mãi”.

Em Hương mới cưới được một năm và đang kế hoạch chưa sinh em bé tỏ ý đồng tình: “Đúng rồi, vợ chồng em vẫn duy trì, nhưng tất nhiên là không thể nhiều như hồi yêu nhau. Vì hồi ấy lâu lâu mới được gặp người yêu, lúc gặp anh ấy ôm choàng lấy em rồi hôn có lúc khiến em nghẹt thở. Giờ chung nhà, ngủ chung giường rồi có xa cách nữa đâu nên môi tối chồng em chỉ hôn vợ đi ngủ thôi. Có hôm ông xã quên em còn là người hôn trước ấy chứ”. Hương nói xong cả phòng vợ cười nắc nẻ.

Chị Hà già nhất phòng lúc này mới lên tiếng: “Các em vẫn còn đang trong thời gian hạnh phúc nhất của cuộc sống gia đình nên mới thế thôi. Chứ như chị lấy chồng chục năm nay rồi, con cái bận bịu rồi cơm áo gạo tiền thời gian đâu mà lãng mạn như thế nữa. Hình như hồi mới cưới thì cũng có thi thoảng nhưng từ lúc sinh con là thôi hẳn thì phải. Nói thật chứ đến cả “chuyện ấy” cũng phải nhanh nhanh chóng chóng chứ lại còn thêm cái khoản hôn hít nữa chắc thằng con nằm cạnh tỉnh dậy lúc nào bố mẹ không biết. Giờ thì có tuổi rồi, hôn hít gì nữa”.

hon2-blogtamsuvn
Mấy chị em cùng phòng ngồi tám chuyện. (Ảnh minh họa)

Từ nãy tới giờ vợ vẫn ngồi nghe và chưa có ý kiến gì chợt cái cái Hương quay qua huých tay vợ: “Kìa chị Thủy, chị cũng có con 2 tuổi rồi chị Thấy chị Hà nói có đúng không?”

Vợ chưa biết nói gì và chưa biết phải nói thế nào. Nên nói thật hay nói dối? May quá đúng lúc này thì trưởng phòng bước vào và cuộc nói chuyện của cả phòng phải dừng lại. Từ lúc đó trong đầu vợ cứ lởn vởn suốt câu hỏi của Hương.

Chồng ơi, bao lâu rồi chồng chưa hôn vợ nhỉ? Liệu chồng có còn nhớ những nụ hôn ngọt ngào mà hai vợ chồng mình đã trao nhau từ lúc yêu cho tới sau khi cưới. Lần cuối cùng anh hôn em cách đây cũng đã hai năm, đó là lúc em được chuyển ra khỏi phòng sinh sau khi vượt qua được ca đẻ khó. Đây cũng  là nụ hôn khiến em thấy hạnh phúc. Từ đó đến giờ vợ chồng mình đã quên hôn nhau thì phải.

Đâu rồi những cái hôn ngọt ngào, những cái nắm tay thật chặt của thời yêu đương lãng mạn ngày ấy. Tại sao sau khi kết hôn, khi đã ở cùng nhà, ngủ chung giường chúng ta lại không thể thể hiện được tình cảm như khi còn yêu? Lẽ ra chúng ta còn có thể thể hiện được nhiều hơn mới phải vì chúng ta có cơ hội ở bên nhau nhiều hơn cơ mà?

Có phải vì em bận rộn với công việc với con cái, anh thì công tác thường xuyên nên chúng mình đã không làm được như vậy. Lỗi là do cả hai chúng ta đã không dành thời gian cho nhau đúng mức. Sợ rằng cứ như thế này, tình cảm vợ chồng sẽ nguội dần đi mất chồng ơi.

Tự nhiên em thèm được như cô lễ tân, được chồng trao cho nụ hôn mỗi khi gặp mặt và thèm được như em Hương được chồng hôn chúc ngủ ngon mỗi tối. Hôm nay đi làm về nhất định vợ sẽ phải nói hết những thắc mắc và ước muốn của vợ với chồng để vợ chồng mình hiểu nhau hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Chúng ta mới cưới nhau được hơn 3 năm thôi, vẫn còn mới lắm đúng không chồng?

Nguồn: blogtamsu

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep