Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng ơi cả đời em làm ô sin rồi hôm nay cho em được làm tình nhân của anh 1 ngày chồng nhé

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 15/08/2018
Chồng ơi cả đời em làm ô sin rồi hôm nay cho em được làm tình nhân của anh 1 ngày chồng nhé

Chị chọn chiếc váy giống hệt chiếc mà tình nhân của chồng đã mặc. Và đi đến đúng nhà hàng mà họ đã từng ăn. Cũng chính cô ta đã khiến chị thức tỉnh.

App hoa anh đào

Chị lê bước chân mỏi mệt về nhà, con cái chào hỏi chị cũng gật gù qua loa rồi đi vào phòng để con không thấy những giọt nước mắt của mẹ. Hôm đó chị khóc rất nhiều, hình ảnh vừa nhìn thấy chiều nay khiến trái tim chị đau đớn, rơi vỡ tan tành. Chị không tin nổi người đàn ông mình hết lòng hết dạ yêu thương, chiều chuộng cung phụng lại đang bón từng miếng thức ăn cho 1 người đàn bà khác.

Nơi nhà hàng sang trọng đó, anh thậm chí còn chưa đưa vợ 1 lần đó. Nếu có cũng chỉ là mấy quán bún hoặc sang lắm là quán cà phê nhưng chỉ vào khi có bạn bè đi cùng hoặc có con cái đi theo. Giây phút nhìn người đàn ông mình yêu má ấp môi kề suốt 9 năm qua đang véo mũi rồi thơm má người khác, chị chỉ biết òa khóc, cổ họng nghẹn ứ và lồng ngực đau nhói.

Chị đưa điện thoại lên chớp vài cái ảnh rồi lẳng lặng đi về. Chị không muốn đánh ghen vì không muốn ngày mai gia đình chị lại nổi tiếng trên mạng, con cái chị lại không dám ngẩng mặt nhìn ai khi đi ra đường.

Chị tự nhủ mình đã làm gì sai mà chồng lại đối xử với mình như thế. Suốt 9 năm qua chị cần mẫn như 1 con ong, hết chăm bố chồng tai biến nằm 1 chỗ suốt 3 năm rồi lại đến mẹ chồng bị gãy chân suốt hơn 1 năm trời. Rồi chồng, rồi 2 đứa con, đôi lúc chị tự thấy mình thật phi thường. Chị không khác gì cô ô sin nhưng là ô sin không lương.

Hàng tháng chị vẫn kiếm ra tiền, 1 mình chị cáng đáng hầu hết tất cả, anh đưa được cho chị đồng nào thì đưa. Chị nhịn ăn nhịn mặc dành hết cho chồng, chị chỉ cần anh hiểu và vẫn tin yêu vợ là đủ. Về nhà anh cũng rất điềm đạm với vợ, anh cũng thể hiện mình là người yêu vợ thương con chứ cũng không quá đáng hay hắt hủi gì. Nhưng không ngờ anh lại đâm chị 1 nhát sau lưng đau đớn như thế.

Ảnh minh họa

Sau hôm đó chị tự ngồi nhìn mình trong gương và tự cười nhạt: “Mình bỏ bê bản thân lâu quá rồi, chả trách chồng chán là đúng”. Tối đó anh về chị giả vờ ngủ, tính chị 1 khi đã giận hay uất hận cái gì chị đều im lặng.

Hôm sau chị xin nghỉ làm rủ cô bạn ăn chơi thời thương nhất trong đám bạn đi mua sắm. Nhờ cô ấy mà chị trở nên xinh đẹp gấp bội phần, lần này chị quyết yêu lại bản thân và không tiết kiệm nữa.

Nhìn vợ thay đổi anh hết sức ngạc nhiên, chị trẻ ra cả chục tuổi. Dù tim đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Cuối tuần chị nói với chồng:

– Hôm nay mình hẹn hò đi anh??

– Sao tự dưng em lại muốn thế, thế để anh đưa mẹ con em đi ăn gì nhé.

– Không em muốn chỉ 2 vợ chồng mình hẹn hò thôi, mấy năm qua em làm ô sin rồi hôm nay em muốn làm tình nhân của anh 1 bữa.

 

Nhắc đến 2 từ “tình nhân” anh hơi bối rối, anh tự hỏi có phải chị đã biết điều gì rồi không.


 
Chị quan sát thái độ của anh, anh cười gượng gạo:

– Anh bóc lột em quá rồi, anh xin lỗi nhé. Hôm nay em muốn đi đâu.

– Đi đến chỗ những cặp tình nhân hay đến.

Chị nói rồi chọn cho mình 1 bộ váy trắng rồi trang điểm nhẹ nhàng và cầm túi rủ anh bước ra khỏi nhà. Con cái chị nhìn thấy mẹ xinh quá cứ xuýt xoa khen ngợi:

– Bố mẹ đi chơi vui nhé, đừng lo cho bọn con.

– Cảm ơn các con.

Nơi chị chọn đến chính là nhà hàng mà anh và cô bồ từng ăn. Chiếc bàn chị đặt cũng là chiếc bàn hôm nọ và chiếc váy chị mặc cũng cùng màu với cô ta.

Khi ăn anh hơi mất tự nhiên, chị bảo:

– Anh có thể bón cho em 1 miếng không?? Hôm nay em là tình nhân của anh mà, đừng xem em là bà vợ cục mịch ngày nào cũng chỉ biết đến chăm con, bếp núc và dọn dẹp nữa.

Anh bón cho chị như chị muốn, chị nhìn anh rồi cười:

– Chà làm tình nhân thích thật đấy, nếu có thể em cũng muốn được làm tình nhân chứ chẳng muốn làm vợ. Làm tình nhân thì chỉ việc ăn ngon mặc đẹp được người tình săn đón cung phụng còn làm vợ có khác gì ô sin đâu, ngày ngày đầu tắt mặt tối. Giờ thì em hiểu vì sao dạo này con giáp 13 lại nhiều như thế rồi. Mà chồng này, anh có “Dì” nào bên ngoài không thế, nếu có thì bảo cô ấy nhớ cảm ơn em đấy nhé. Vì nhờ có em chăm lo cho gia đình, anh mới có thời gian chăm sóc cô ấy đấy.

– Sao… sao hôm nay em lạ thế. Anh làm gì có ai, nếu em mệt quá thì mình thuê ô sin đi, chứ anh không thích nghe than vãn vậy đâu.

– Ừ vậy quyết định thế đi mai em sẽ nhờ người tìm giúp, anh nhớ trả tiền lương cho ô sin nhé. Em cảm ơn anh trước.

Anh ngỡ ngàng trước quyết định của vợ. Và hôm sau chị thuê ô sin thật, có thời gian chị đi tập gym, đi làm đẹp. Chị chẳng còn phải nhìn vào thái độ của chồng mà sống nữa. Chị tự yêu lấy bản thân mình, thấy vợ ngày càng đẹp lên lại “bơ” mình nên anh cũng sợ mất và rồi có 1 lần con gái anh vô tình hỏi bố: “Bố ơi, bố đi ăn với cô nào đây ạ??”. Anh nhận ra đó là ảnh mình cùng cô nhân tình đang đi ăn. Anh toát hết mồ hôi lặng lẽ chia tay cô ta và càng nghĩ anh cảm phục cách xử lý đầy khôn ngoan của vợ. Còn chị tự thức tỉnh mình và cũng đã thức tỉnh được chồng.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep