Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng ơi, ru con ngủ xong thì lên đây với em, em muốn… !

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 24/02/2018
Chồng ơi, ru con ngủ xong thì lên đây với em, em muốn… !

Chúng tôi đã có với nhau một cô con gái 5 tuổi xinh đẹp và giờ là đón thêm một bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Nhưng cũng kể từ lúc sinh thêm bé thứ 2 vì giường chật, con khóc… chúng tôi đã phải tách nhau ra ngủ riêng mỗi người một chỗ.

Con gái lớn được chia nằm với bố ở cái đệm trải dưới nền nhà, em bé còn nhỏ thì nằm ngủ trên giường với mẹ.

Cũng từ lúc đó mọi chuyện cứ dần xa cách. Vợ chồng tôi chẳng còn những đêm nằm tâm sự vì đã quá mệt sau một ngày làm việc dài. Tắt đèn cho hai đứa bé ngủ xong thì cả 2 cũng không còn sức để leo lên giường nằm ôm nhau như trước nữa.

Từng ngày trôi đi trong nhạt nhẽo. Thỉnh thoảng 1 tháng, chồng nhớ ra hoặc đi uống rượu có nhu cầu thì vợ chồng tôi mới quan hệ với nhau 1 lần. Đối với tuổi 30, 31 của chúng tôi mà nói như vậy là quá ít! Ai cũng bảo ở độ tuổi này đáng lẽ đang phải là giai đoạn sung sức nhất. Tôi tự an ủi:

- Thôi thì chất lượng hơn số lượng, dù sao mình cũng chẳng có nhu cầu nhiều. Chỉ cần hai vợ chồng vẫn quan tâm đến nhau, vẫn làm cho nhau vui là được.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ngay cả lúc trước tôi cũng chưa quá hài lòng với chồng. Quang, chồng tôi là người vô tâm, có chút hơi nhạt nhẽo, anh không quá nồng nàn khi gần gũi vợ. Thành thử ra mỗi lần chúng tôi quan hệ xong đúng như kiểu “ăn xong thì ai về nhà nấy”, có muốn nằm ôm nhau một tí thì tự dưng con bé lớn lại chồm dậy ngồi gật gù hoặc dáo dác tìm bố. Vậy là Quang lai lóc cóc bò xuống.

tát

Ảnh minh họa

Trước mới lấy nhau gần gũi đã đã ít, giờ lại càng thưa thớt hơn. Dạo gần đây, bẵng đi 2 tháng tôi và Quang chỉ sống với nhau như những người bạn đúng nghĩa. Chúng tôi không ôm ấp, không nằm cạnh, sự liên hệ duy nhất chỉ là hai đứa trẻ và những câu chuyện xã giao...

Tôi lo lắng và có ý nhắc chồng:

- Anh ơi đã 2 tháng nay rồi vợ chồng mình không làm gì cả…

Nhưng Quang chỉ cười, chấm hết!

Buổi tối, sau khi dỗ các con ngủ, tôi nằm trên giường vẫn thao thức đợi chồng lên. Nhưng mặc cho tôi chờ đợi héo hon, chồng tôi chỉ nằm nghe nhạc sau đó là đi ngủ.

Tôi tự hỏi:

- Có phải tại mình sồ sề quá nên chồng chán không?

Nhưng cũng không phải, vì nếu anh ấy chán tôi béo thì đã phải chán ngay từ “tập” 1 rồi chứ không phải đợi đến bây giờ. Tôi có cảm giác như việc lên giường nằm cùng vợ 1 lúc thôi đối với chồng cũng trở nên khó khăn, ngượng nghịu.

Vài ngày liên tiếp tôi hỏi đi hỏi lại:

- Chồng thấy nhu cầu của vợ cao lắm à? Việc vợ đòi hỏi chồng ngủ với vợ khó thế sao?

Rồi không yên tâm, tôi còn dọa dẫm:

- Nếu vợ mà biết được chồng ra ngoài làm chuyện gì đó thì không xong đâu.

Quang chỉ cười:

- Em điên à.

Tôi vẫn đợi. Vài đứa bạn rỉ tai tôi bảo:

- Nếu chồng mày cố thủ không chịu lên thì mày cứ xuống nằm với hắn cũng được chứ sao.

Ồ, thế mà tôi không nghĩ ra. Quả thực trước đến nay, một phần là do tôi tự ái. Phần khác, lâu ngày vợ chồng không gần gũi, không ôm ấp nên tự nhiên tôi cũng ngại ngùng. Tôi muốn cứ để xem xem bao nhiêu lâu thì anh ôm tôi, bao lâu thì cả hai lại có thể hòa làm một.

Nhưng đã đợi chờ mấy tháng mà tôi vẫn chẳng thấy có một kết quả nào cả, nếu không muốn nói là tình hình cứ ngày một xấu đi. Tôi buồn lắm. Thậm chí đã nghĩ đến những tình huống chồng mình có người đàn bà khác ở bên ngoài. Tôi lục điện thoại của anh ngấu nghiến đọc từng tin nhắn của Quang, tôi ngồi tưởng tượng ra viễn cảnh chúng tôi sẽ ly thân rồi ly dị… để rồi sau đó lại ủ ê, đau khổ với chính những suy nghĩ của mình.

Hôm nay tôi dành cả một buổi chiều để dọn dẹp từ trong ra ngoài. Căn nhà lộn xộn, lôi thôi bỗng trở nên ngăn nắp và tươi sáng. Vừa về đến cửa Quang đã “ồ” lên kinh ngạc:

- Hôm nay vợ hăng thế, lại dọn nhà sạch bóng thế này.

Rồi như thể cũng muốn góp công, anh xăng xái xắn tay áo cùng tôi vào bếp. Từ ngày có hai đứa trẻ, chúng tôi lúc nào cũng bận tối tai tối mắt, ngăn ngấu nhau vì những việc không tên. Có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai phối hợp nhịp nhàng, ăn ý. Và có lẽ cũng nhờ có thế mâm cơm nóng hổi cũng được dọn ra đẹp mắt và sớm hơn hẳn so với mọi ngày.

Cơm nước xong xuôi Quang nhận trông con và nháy mắt với tôi:

- Em đi tắm đi cho thoải mái.

Lúc tôi bước từ nhà tắm ra con gái lớn đã ngủ, trai bé thì ê a bậu trên vai Quang. Nhìn thấy chiếc váy ngủ mỏng manh của tôi anh hơi sững lại. Tôi bẽn lẽn ghé vào tai chồng nói:

- Ru con ngủ xong thì lên đây với em nha. Em muốn… anh!

Ánh mắt Quang không giấu được vẻ ngạc nhiên, anh mỉm cười, gật đầu thích thú. Tối ấy, sau hai tháng xa cách vợ chồng tôi lại có một đêm quấn quýt không rời.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep