Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

‘Chồng ơi, sắp "xong" chưa, nhanh kẻo mẹ đang vào rồi!”

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 26/02/2018
‘Chồng ơi, sắp "xong" chưa, nhanh kẻo mẹ đang vào rồi!”

Tôi lấy chồng cách đây 5 năm. Anh là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em. Bố anh mất sớm nên chúng tôi vẫn sống cùng mẹ chồng.

Tôi sinh được 2 cô con gái ngoan ngoãn nhưng ý mẹ chồng thì cứ thích có thêm 1 cháu trai để có người nối dõi. Tôi hiểu ý bà nhưng vẫn cứ thấy ngại ngần, nhỡ không may lại ra 1 thị mẹt nữa thì cũng khổ, thế nên vẫn cứ bí mật tránh thai. Tôi định đợi lúc kinh tế vững hơn, với lại cho đứa nhỏ lớn lớn 1 chút rồi sinh đẻ thêm gì mới tính tiếp.

1 hôm, ăn cơm xong bà liền gọi 2 chúng tôi ra bảo:

- Hôm nay mẹ đi xem, ông thầy bảo phải chọn chuẩn ngày thì mới mong có bầu con trai được.

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ không biết nói gì thì chồng bảo:

- Mẹ à, thời đại nào rồi mà còn tin vào bói với toán!

- “Thời đại”

Mẹ đưa giọng giễu cợt, lừ mắt nhìn chồng khiến anh e ngại im bặt.

chồng ơi

Ảnh minh họa

- Ngày xưa để đẻ ra anh, tôi cũng phải xem ngày cả đấy! Thử áp dụng cái này 1 thời gian chỉ có trúng chứ không có trật.

Nói rồi bà giơ ra cho chúng tôi xem 1 cuốn sách, trong ấy đánh dấu các ngày sinh con trai, con gái theo ý muốn.

2 vợ chồng đang dè dặt nhìn nhau thì bà dúi luôn cuốn sách vào tay tôi bảo:

- Con cầm lấy mà xem. Nhớ kỹ là những ngày đó nhé!

Tôi cũng gật đầu vâng dạ rồi bỏ về phòng.

Từ hôm ấy, tháng nào bà cũng hỏi tôi về chuyện kinh nguyệt. Hễ thấy tôi chậm kinh, bà sốt sắng ra chợ mua đồ về cho tôi ăn tẩm bổ. Khi biết tôi “bị” lại rồi thì bà bí xị.

- Hay là anh chị không làm như tôi bảo?

- Dạ… chúng con vẫn làm theo thế mà!

Tôi ngại ngùng trả lời. Mẹ chồng không nói gì, cứ nhìn tôi chằm chặp 1 lúc rồi gọi cả chồng tôi vào:

- Từ nay 2 đứa tách nhau ra. Khi nào đúng ngày mới được sang ngủ cùng nhau.

Tôi tròn xoe mắt nhìn mẹ chồng chẳng biết phải nói gì, còn anh thì giãy nảy:

- Như thế làm sao được hả mẹ!

- Còn tiếc với xót cái gì! Anh chị cứ đẻ cho tôi 1 thằng cu rồi thì thích ngủ với nhau sao thì ngủ. Còn bây giờ phải giữ sức cho những ngày hoàng đạo. Cứ đúng ngày ấy mới được sinh hoạt vợ chồng!

Bà nói rồi vùng vằng bỏ ra ngoài. Tôi cứ túm lấy tay anh phụng phịu. Chồng lắc đầu, thở dài nhìn tôi ái ngại.

- Thôi, em chịu khó nghe mẹ vậy. Anh sẽ có cách!

Mấy hôm sau đó tôi đều sang phòng 2 đứa con ngủ cùng cho đẹp lòng bà, rồi đúng ngày “được phép” mới về phòng mình. Đôi khi thèm vào những hôm trái lịch, anh vẫn ra hiệu bảo tôi về phòng khi cả nhà đã ngủ say, rồi “xong việc” lại quay về nằm với con.

Thế nhưng có 1 hôm trời lạnh, 2 vợ chồng vừa âu yếm nhau xong, anh cố giữ tôi nằm lại ôm cho ấm, tôi cũng đồng ý nghe theo. Ai ngờ 2 đứa ngủ quên mất, lúc thức dậy thì mẹ đã tỉnh giấc tự lúc nào. Vừa thấy tôi bước ra bà đã gằn giọng:

- Dặn đi dặn lại như thế rồi mà còn không chịu nghe!

Từ hôm ấy, bà bắt tôi phải vào ngủ cùng phòng với bà mới chịu!

Thú thật là 2 vợ chồng tôi rất hòa hợp nhau trong chuyện đó, nên cứ hễ xa nhau là lại thấy nhớ, muốn được gần gũi nhau rồi. Mà cái lịch quái gở đó cứ lâu lâu mới trúng được 1 ngày, như thế cũng chả bõ gì. Nhiều hôm thấy vợ xách gối sang phòng mẹ chồng đi ngủ, anh cứ níu lấy tay, mặt buồn thiu. Tôi cứ thấy thương thương.

1 hôm, tôi đang nằm ôm gối nghĩ miên man thì chồng nhắn tin tới:

- Vợ à, em ngủ chưa?

- Em chưa.

- Anh nhớ vợ quá! Nằm bên này chẳng có ai ôm lạnh cực!

- Em cũng vậy.

- Hay là vợ sang với anh đi!

Tôi lần chần 1 lúc không dám nhắn tin lại. Cứ nghĩ đến cảnh bị mẹ chồng phát hiện như hôm nọ, tôi ngại lắm. Nhưng chồng không nhắc tới thì thôi, tự nhiên nói đến làm tôi cứ thấy khó chịu trong người.

Tôi ngồi dậy, thử lay mẹ chồng dậy nhưng thấy bà vẫn ngáy đều nên cũng yên tâm bước xuống giường. Tôi mở cửa, cố tình gọi to “Mẹ ơi!” xem thế nào. Thấy bà vẫn nằm im, tôi mừng lắm nên khẽ khép cánh cửa đi sang phòng mình luôn.

Tôi mở cửa bước vào, đang định tiến đến giường thì giật nảy mình khi chồng đang đứng phía sau bước tới ôm lấy eo tôi.

- Nhỡ em không sang, có phải là mất công đứng chờ không! – Tôi cố tình trêu chọc.

- Anh biết thừa vợ nhất định sẽ sang.

Anh ghé sát tai tôi rồi nhanh chóng đưa tay lồng vào ngực áo sờ soạng.

- Nhanh nhé anh, kẻo mẹ biết mất!

Tôi gụi đầu vào ngực anh, khẽ thì thầm. Anh chẳng nói gì, đưa môi cắn nhẹ dái tai làm tôi nhột nhột rồi xoay người lại. Chồng cứ thản nhiên vừa hôn vừa trút bỏ áo quần của 2 đứa xuống đất rồi từ từ dẫn bước tôi lên giường.

Hình như anh thèm quá nên cứ cố miết da thịt anh vào thân thể vợ làm tôi cảm thấy đê mê vô cùng. Đang lúc cao trào, tôi thoáng nghe thấy tiếng mở chốt cửa. Tôi thấy lo lo nhưng vẫn chẳng nói gì. Được 1 lúc sau thì có tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Chết rồi. Mẹ dậy rồi anh.

Tôi vừa thở hổn hển vừa thều thào bảo. Anh không bảo gì, vẫn cứ cố để “đua” tiếp.

- Lân ơi! – Mẹ gọi tên chồng tôi.

- Anh sắp xong chưa nhanh lên mẹ sắp vào rồi!

Tôi sợ hãi vừa nói vừa đẩy chồng xuống, phủ chăn lên người anh rồi cuống cuồng mặc quần áo. Anh cũng nhanh chóng vớ lấy cái quần đùi mặc vào rồi bước ra mở cửa.

Tôi cố nuốt hơi thở mệt mỏi vào trong, định hình những câu trả lời để nói với bà. Nhưng chồng tôi mở cửa ra thì không thấy ai đứng ngoài đó cả. Căn nhà vẫn yên ắng và chìm trong bóng tối.

Anh đóng cửa lại, quay sang cau mày nhìn tôi bảo:

- Em đấy! Nào có ai đâu. Làm anh cuống hết cả lên.

Tôi e ngại nhìn chồng không nói gì. Anh say sưa quá nên không để ý chứ tôi thừa biết là mẹ đã từng đứng ngoài đó nghe ngóng chúng tôi.

Sáng hôm sau thức dậy, bà chẳng nói năng gì như thể không hề hay biết đến chuyện đó, riêng tôi thì vẫn cứ ái ngại. Sau đêm thót tim ấy, tôi chẳng dám “léng phéng” với chồng dù cho có thèm anh đến thế nào chăng nữa.

Đột nhiên có 1 hôm, tôi về phòng bà ngủ thì bà đã ôm gối đưa cho tôi rồi bảo:

- Con về ngủ với thằng Lân đi!

Tôi ngớ người chưa biết nói sao thì bà nói:

- Hôm nay mẹ ở nhà xem tivi, thấy đài người ta nói vợ chồng mà không ngủ với nhau dễ bị đổ vỡ lắm!

Tôi mừng như mở cờ trong bụng nhưng không dám tỏ thái độ sung sướng ấy ra ngoài. Chợt chồng mở cửa ra, vừa túm lấy cổ tay tôi lôi ra ngoài vừa nói:

- Dạ, tụi con cám ơn mẹ!

Thấy tôi ú ớ nhìn mình, chồng cười ranh mãnh bảo:

- Anh mất cả buổi tối để tìm mấy cái video ngoại tình cho bà xem đấy!

Tôi chả biết nói gì, cứ đứng nhìn chồng cười chảy cả nước mắt.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep