Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng sắp cưới ra điều kiện: "Đẻ con trai thì đăng kí" - Tôi rũ váy: Vậy thì stop cho rảnh thân

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 12/08/2018
Chồng sắp cưới ra điều kiện: "Đẻ con trai thì đăng kí" - Tôi rũ váy: Vậy thì stop cho rảnh thân

Nếu đúng kế hoạch thì giờ này tôi đang đi hưởng tuần trăng mật với chồng ở Phú Quốc. Nhưng mọi thứ xảy đến quá nhanh nên đến bản thân tôi là người trong cuộc vẫn còn đang ngỡ ngàng.

Trong phút chốc, vì chồng sắp cưới ra điều kiện hết sức buồn cười nên tôi đã quyết định hủy hôn, mặc kệ cho người thân, bạn bè cười chê.

Tôi và Đạt cùng làm giảng viên trường Cao đẳng kinh tế, yêu nhau được 4 năm thì tính đến chuyện kết hôn. Đạt là người kỹ tính, cầu toàn. Lúc còn yêu, tôi phát hiện giữa mình và Đạt có nhiều quan điểm trái ngược nhau, nhiều lần tôi muốn chia tay nhưng mấy chị đồng nghiệp lại khuyên nhủ.

- Chị có chồng rồi nên chị biết, giờ tìm được người như cậu Đạt không dễ đâu em ạ. Tuy cậu ấy khắt khe 1 chút nhưng đàn ông mỗi người mỗi tính, như thế là quá ổn rồi.

- Ở trong chăn mới biết chăn có rận chị ạ. Anh Đạt bảo thủ lắm, cái gì cũng nhất nhất cho rằng mình đúng. Em chán lắm.

- Đó là vì bọn em yêu nhau lâu rồi, hiểu về nhau quá rõ nên cảm thấy vậy thôi. Cứ cưới về rồi làm mới tình yêu, nghe chị.

Ảnh minh họa

Có lẽ chị ấy nói đúng, tôi và Đạt biết quá nhiều về nhau. Người lớn 2 bên cũng coi chúng tôi là con cháu trong nhà từ lâu nên tôi từ bỏ ý định chia tay. Tôi nghĩ làm sao cố gắng nhẫn nhịn để hòa hợp với người yêu. Nhưng còn Đạt, anh khẳng định cuộc đời tôi chỉ có thể gắn chặt với anh chứ không thể với người đàn ông nào khác, nên mặc sức áp đặt mọi thứ lên tôi. Nhiều khi, trước mặt nhiều người tôi thấy mất mặt về bạn trai mình ghê gớm.

Tuần trước, lớp cấp 3 của tôi tổ chức gặp mặt. Ai có gia đình thì đưa chồng con đi, ai có người yêu thì dẫn tới tham dự. Tôi rủ Đạt đi cùng, khi đến nơi ai cũng khen tôi có mắt chọn chồng. Lúc ngồi vào mâm, bạn bè mới “sốc” về cách cư xử của anh. Đứa bạn tôi trêu Đạt.

- Sao anh không bóc tôm cho Ngân. Móng tay nó đẹp thế kia động vào thì hỏng hết.

- Cô ấy phải bóc cho anh mới đúng! Ở đây nhiều người nên anh bỏ qua việc ấy đấy.

- Vậy à, bạn em khéo chiều người yêu quá cơ.

Nghe bạn tôi nói đểu như vậy mà Đạt vẫn vô tư ngồi ăn, chẳng để tâm nên anh không biết tôi đã xấu hổ ra sao. Lúc đó tôi cũng ngại với bạn, trong lòng thì lo chồng sắp cưới của mình bảo thủ, gia trưởng thì đời tôi đúng là khổ.

Ngày mai con anh trai tôi tròn 1 tháng, bố mẹ làm mấy mâm cỗ mời họ hàng nên bảo tôi gọi Đạt đến luôn. Khi tôi vừa mở lời thì sốc nặng trước câu trả lời của anh.

- Nhà em bày vẽ nhỉ, tưởng con trai thì mừng chứ con vịt giời thì ăn với uống làm gì. Mệt người!

- Được. Vậy thì anh đừng đến nữa, đỡ mất công em phải đi giải thích với từng người, là mình có chồng tương lai vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ.

- Còn em nữa đấy, đám cưới đến nơi rồi không lo việc của mình đi mà cứ xía vào chuyện của nhà anh trai làm gì?

Tôi nghe thế bực mình lắm nhưng rồi nghĩ tính anh thẳng thắn nên lại bỏ qua. Chuẩn bị cho đám cưới, 2 đứa tất bật đi gửi thiệp mời rồi lo những việc cần thiết. Bàn đến cái gì Đạt cũng chỉ cho tôi chọn gói rẻ tiền nhất. Ví dụ, tôi thích chụp gói ảnh cưới 6 triệu nhưng anh chỉ cho 3 triệu, hoặc cái thiệp 8k thì anh bảo lấy cái 4k cho tiết kiệm. Vì không muốn nghe anh nói nhiều nên tôi làm mọi thứ theo ý chồng. Sát ngày cưới, bố hỏi nên tôi mới nhớ ra việc quan trọng nhất là đi đăng kí kết hôn mà Đạt lại quên. Tôi gọi anh sang nhà để giục chuyện đi đăng kí cho gọn thì sốc ngất, không phải anh quên mà là cố tình:

- Anh quên chưa nói với em, nếu cưới xong em bầu con trai thì mình đi đăng kí, còn không thì…

- Không thì sao?

- Thì khi nào đẻ được con trai mới đăng kí.

- Anh đúng là thằng tồi. Anh nghĩ tôi là mớ rau ngoài chợ à mà coi rẻ thế? Bố mẹ tôi tốn kém bao nhiêu công sức, tiền bạc mới nuôi tôi khôn lớn được từng này để gả cho anh. Vậy mà… thật không còn từ gì để diễn tả về anh nữa. Anh cút về cho tôi, tôi tuyên bố chấm dứt với anh tại đây. Lấy phải chồng độc đoán như anh thì tôi ở vậy cho rảnh thân.

Nói xong, tôi hất váy đi qua mặt Đạt bỏ về phòng. Chồng sắp cưới ra điều kiện khiến tôi vừa buồn vừa tức, tôi quyết định kết thúc tất cả tại đây. Lấy 1 người chồng độc đoán như vậy lỡ tôi không sinh con trai thì cuộc sống chưa biết sẽ khổ đến nhường nào. Thà rằng đau 1 lần này còn hơn phải khổ cả đời.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep