- Sao lại thế hả con?
- Con cảm thấy con với Hà yêu chưa đủ sâu sắc để lấy làm vợ mẹ ạ.
Yêu nhau 2 năm rồi mà không hiểu sao Vũ luôn cảm thấy Hà tẻ nhạt, lúc nào cũng một màu như vậy nên lần này anh quyết định chia tay. Phần là để Hà có cơ hội lấy người hợp với mình, còn anh cũng đã tìm được đối tượng theo đuổi.
Vũ gặp Chi trong một lần đi tiệc với bạn. Cô là một trong những khách mời của người yêu bạn Vũ. Chi xinh đẹp, cởi mở và sống hướng ngoại. Anh đã bị cô hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người làm quen và trao đổi số điện thoại với nhau.
Qua những lần gặp gỡ, Chi kể với Vũ mình học Cao đẳng ra và đang làm văn phòng cho một công ty tư nhân, thu nhập mỗi tháng 4 triệu. Vũ không nghi ngờ những gì cô kể, vì trong mắt anh, Chi là một cô gái trong sáng, đáng để yêu.
Hẹn hò được vài tháng thì Vũ ngỏ lời yêu Chi, nhưng cô bảo:
- Anh biết gì về em mà yêu?
- Thì yêu dần rồi sẽ biết, anh muốn khám phá em từ từ.

Ảnh minh họa
Vũ theo đuổi dai dẳng đến nỗi cuối cùng Chi cũng phải đổ. Yêu được mấy tháng thì Vũ bày tỏ mong muốn được cưới Chi làm vợ. Chi lại cười và hỏi Vũ:
- Anh đã hiểu gì về em chưa mà đòi cưới?
- Anh sẽ tìm hiểu em từ từ.
Hai người dẫn nhau về ra mắt gia đình, và một đám cưới ấm cúng được diễn ra. Ngày cưới, ai cũng khen cô dâu xinh đẹp. Bạn bè bảo Vũ có phúc, khù khờ như thế mà lấy được gái xinh làm vợ. Điều đó càng khiến anh càng thấy vui và hãnh diện.
Cưới xong, Chi đòi ra ở riêng. Vũ vẫn chưa góp đủ tiền mua nhà nhưng mà chiều theo ý vợ nên hai đứa thuê tạm một căn chung cư mi ni ở.
Chi đã bỏ việc cũ nên chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho cho chồng. Được vài tháng cũng chán. Chi lại chưa muốn sinh con nên cũng thử đi tìm việc. Một hôm đợi chồng về, cô hí hửng khoe với anh:
- Em tìm được việc rồi!
- Việc gì thế vợ?
- Sáng nay em đi phỏng vấn, nhân viên văn phòng thôi anh, lương 5 triệu một tháng.
- Em thích thì cứ đi làm cho đỡ buồn, không thì ở nhà, anh vẫn nuôi được mà.
Hàng ngày, lúc Vũ đi làm thì Chi cũng đi làm. Tối đến khi chồng về thì cô cũng về nhà, nấu cơm ngon canh ngọt cho anh. Vũ càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn.
Hôm đó, Vũ tìm đồ trong tủ, anh phát hiện ra một chiếc điện thoại khá đắt tiền, mà anh lại chưa nhìn thấy Chi dùng nó lần nào.
Vũ hỏi vợ:
- Điện thoại này ở đâu ra, của em à?
- À, hôm trước em nhặt được, không biết của ai đánh rơi.
- Sao không thấy em nói gì?
- Thì... em...
Chi luống cuống, ú ớ không trả lời được. Thấy điện thoại tắt nguồn, Vũ định bật lên xem còn dùng được nữa không. Thấy vậy Chi vội lao vào định giật lấy chiếc điện thoại.
Nghi ngờ thái độ của vợ, Vũ giữ chặt chiếc điện thoại trong tay. Hai vợ chồng giằng co một lúc. Chi không thắng nổi cánh tay cứng như thép của anh.
Vũ bật điện thoại lên xem, đập ngay vào mắt anh ở màn hình chủ, là ảnh của Chi chỉ mặc đồ lót. Cô đang ôm một người đàn ông khoảng 50 tuổi cũng để mình trần. Mặt Vũ nóng bừng bừng, hỏi vợ:
- Cho em nói lại một lần nữa, điện thoại này của ai?
- Của... em..
- Vậy tại sao em lại phải giấu anh?
- ...
Vũ giơ hình của cô ra trước mặt:
- Đây là ai, ai đang ôm em?
- Chú... chú của em.
Nghe giọng vợ đã thấy có sự gian dối trong đó rồi. Anh nóng lên, tát Chi một cái cháy mặt.
- Chú mà lên giường với nhau à.
Vũ tiếp tục mở vào bên trong. Danh bạ và cuộc gọi đến gọi đi, tin nhắn, chỉ có của một người duy nhất Chi lưu là “Chồng lớn”.
Vũ không đủ bình tĩnh để đọc hết những tin nhắn thân mật của Chi với một người đàn ông nào đó nữa. Những bức ảnh chụp cảnh hai người đang vui đùa với nhau trên giường. Thậm chí cả ảnh họ không mặc gì ôm nhau khiến anh chỉ muốn rụng rời chân tay.
Không thể chối cãi được, Chi thừa nhận đó là bồ của cô. Hai người có quan hệ từ trước khi Vũ gặp Chi. Ông ấy đã có vợ con, nhưng họ vẫn gặp gỡ nhau, ông ta chu cấp cho Chi mọi thứ cô cần. Và chiếc điện thoại đắt tiền này ông ta sắm cho cô dùng để hẹn hò, tránh chồng phát hiện. Nghe những gì Chi kể mà Vũ thực sự quá đau lòng.
Thì ra bấy lâu nay Chi không hề đi làm văn phòng như cô nói. Cô chỉ bảo đi làm để che mắt chồng thôi. Chứ sáng Chi mặc váy vóc đẹp đẽ để đi cà phê, xem phim, mua sắm rồi hẹn hò với trai, tối vẫn về ôm chồng ngủ ngon lành.
- Tại sao em lại làm thế?
- Em sợ ông ấy, ông ấy doạ nếu em không tiếp tục lại thì sẽ tìm anh, nói cho anh nghe hết.
- Cô im đi, thì ra trong mắt cô tôi chỉ là thằng ngu, còn ông ta mới là chồng của cô ư?
Vũ không giữ được bình tĩnh nên mạnh tay tát vợ thêm hai cái nữa. Chi ngã dúi xuống nền nhà. Có lẽ cô thấy thanh minh không bằng thú tội, mọi việc đã vỡ lở ra rồi. Chi cũng chẳng còn mặt mũi nào sống với chồng nữa nên cô lật bài ngửa luôn.
- Anh thôi đi, em đi với ông ấy một đêm bằng anh nuôi em cả đời. Không chịu được thì bỏ nhau.
Vũ thật sự sụp đổ, đúng thật là không còn gì để nói. Kén chọn như anh rồi mà vẫn mắc sai lầm, rước nhầm gái về làm vợ như thế này đây.
St