Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng tuổi Hợi cặp với gái tuổi Tỵ tán gia bại sản, Vợ cười khẩy: "Quả báo ngoại tình là có thật"

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 01/04/2018
Chồng tuổi Hợi cặp với gái tuổi Tỵ tán gia bại sản, Vợ cười khẩy: "Quả báo ngoại tình là có thật"

Đến khi tán gia bại sản, gia đình tan nát Toàn mới nhận ra, quả báo cho việc ngoại tình thật khủng khiếp.

Có một người chồng giỏi giang, một cô con gái nhỏ 4 tuổi xinh xắn, đáng yêu và một cuộc hôn nhân êm ấm 5 năm được dày công vun đắp, Hằng, vợ Toàn đã tự cảm thấy đủ mãn nguyện.

Nhưng một ngày, những thứ tốt đẹp đó bỗng chốc sụp đổ khi Toàn có bồ, là cô thư ký xinh đẹp, luôn sát cánh cùng anh trong công việc. Hơn nữa cô ả còn có vẻ ngoài nóng bỏng và rất mực am hiểu tâm lí đàn ông. Anh say mê cô ả như điếu đổ, không thiết tha gì tới vợ con nữa. Chẳng biết anh ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cô ả mà đến khi vợ phát hiện ra anh cũng vẫn thậm thụt qua lại.

Cô nàng kia tuyệt vời như thế, Toàn không mê mẩn mới là lạ. Từ ngày biết chồng cặp bồ, gia đình cứ lục đục mãi. Hằng từ ghen tuông lồng lộn, tìm đủ mọi cách đánh ghen, rồi mềm mỏng khuyên nhủ chồng “quay đầu là bờ”.

Nhưng anh không nghe, cứ hở ra là lại chạy đến bên ả bồ. Thêm nữa thời gian đó, công việc của chồng càng ngày càng gặp nhiều khó khăn. Bản thân Toàn thì cứ gặp hết hoạ này đến hoạ khác, lúc thì tai nạn hỏng cả con xe đắt tiền, khi lại bị rớt mất các vụ làm ăn lớn. Công ty anh lao đao suốt thời gian dài, mất uy tín với khách hàng, đối tác.

Hằng nghĩ mãi không hiểu nổi, dù anh có mang tiền cho gái thì cũng chỉ phần nào, làm gì đến mức việc làm ăn đang phất như thế mà cứ lần này đến lần khác gặp phải vận đen.

Ảnh minh họa

Không muốn gia đình tan nát Hằng đã tìm đủ mọi cách để giành giật chồng về tay mình. Vốn là 1 người yêu vợ thương con, anh hứa hẹn sẽ chấm dứt với ả, thậm chí còn cho cô ta nghỉ việc. Nhưng cuối cùng một thời gian sau Hằng mới biết anh và ả vẫn qua lại thường xuyên, còn cung phụng cô ta từ A đến Z.

Suốt cả năm trời sống trong cảnh cơm không lành canh không ngọt, Hằng rút ra kết luận, Toàn đã hết thuốc chữa rồi. Giờ cô chỉ còn 2 con đường, một là cắn răng chịu đựng, nhìn anh thản nhiên đi với người đàn bà khác, hai là ly hôn.

Toàn có lẽ còn đang cầu mà không được, vì thế nhanh chóng chấp nhận đề nghị của vợ. Con thì chắc chắn là Hằng sẽ nuôi rồi, công ty đang trên bờ phá sản nên chẳng có gì chia chác cả. Còn duy nhất căn nhà chưa bị gán cho ngân hàng là của bố mẹ Toàn cho 2 người đứng tên. Toàn đang ráo riết tìm người bán để chia đôi tiền với vợ.

Hằng không thể tin nổi tại sao chồng mình lại có thể bạc bẽo đến mức đó. 2 năm qua cô đã tìm đủ mọi cách để giữ chân anh rồi, nhưng kết quả vẫn là con số không, giờ cô nên buông tay thôi. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Hằng vẫn không phục. Dù gì 2 người cũng có gần chục năm đầu gối tay ấp, cô yêu chồng con hơn cả bản thân mình, chẳng lẽ lại tan vỡ như thế này sao?

Đang lướt mạng cho đỡ buồn, chợt thấy một dòng chữ: Những cặp con giáp mà ở bên nhau kiểu gì cũng tán gia bại sản. Hằng chợt cười nhạt, ngày trước chồng cô mê tín lắm, làm gì cũng phải xem ngày xem giờ, xem người có hợp với tuổi mình không mới làm ăn chung. Tại sao trước lúc cưới thầy tướng đã phán tuổi Hằng với chồng hợp nhau, mà giờ lại ly tán như vậy?

Hằng click vào đọc thì thấy tuổi Hợi và tuổi của Tị mà ở bên nhau kiểu gì cũng bị tán gia bại sản. Hằng chợt nhớ thời gian trước cô đi tìm hiểu lý lịch của ả bồ đang cặp kè với chồng mình, ả ta đúng là tuổi Tị. Thảo nào từ lúc chồng cặp kè thì sự nghiệp của anh lao đao hẳn, đến giờ coi như trắng tay. Đây liệu có phải quả báo cho việc chồng cô cặp bồ với người không hợp tuổi không?

Trong đầu Hằng chợt nảy ra một ý nghĩ, đây là cách cuối cùng cô dùng để níu kéo chồng về. Hằng cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh:

“Bỏ nhau thì bỏ, nhưng anh tránh xa con rắn độc kia ra. Anh thử nhớ lại xem từ hồi cặp với cô ta, anh mất những gì rồi?”. Anh vốn là người kỹ tính mà đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ còn gì.

Hằng copy nguyên một đoạn của bài viết đó gửi cho Toàn. Chờ cả buổi chiều không thấy tin nhắn chồng gửi lại. Cô gạt nước mắt, thu vén đồ đạc chuẩn bị chuyển ra ngoài. Hằng cứ nghĩ, cuộc đời của 2 người từ đây sẽ không còn gì chung đụng nữa. Nào ngờ, một tiếng sau anh gửi tin nhắn.

- Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em!

Hằng im lặng, cô không biết phải làm sao trong tình huống này, đáng lẽ phải đi theo dự định rồi nhưng Hằng cứ nấn ná lại nhà. Toàn về thấy thái độ lạnh nhạt của vợ thì hốt hoảng. Chưa bao giờ cô lạnh lùng và xa cách với anh thế này. Lúc trước cô một hai tìm đủ mọi cách để giữ chồng thì khi này cô lại thờ ơ như không.

Khi nhận được tin nhắn của vợ, anh mới giật thót mình, ngẫm nghĩ lại cũng đúng. Vì mải say cô bồ quá đến mức anh không nhớ ra cô ấy tuổi rắn, là cái tuổi đại xung khắc với anh. Ngẫm lại thì đúng là từ lúc cặp kè với cô ấy, sự nghiệp của anh cứ dần dần xuống dốc rồi bết bát như bây giờ. Anh giận mình lắm, lập tức nhắn tin chia tay trong khi ả bồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh cúi đầu, giọng nói đầy đau khổ với vợ:

- Hằng, hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em và con!

Hằng không tin nổi, chẳng nhẽ chỉ một tin nhắn của cô mà anh lại thay đổi nhanh đến chóng mặt vậy sao?

- Anh xin lỗi. Từ nay sẽ chấm dứt tất cả! Anh cũng nhận ra, em với con mới là quan trọng nhất đối với anh. Anh thật sự hối hận lắm rồi, cho anh một cơ hội làm lại từ đầu nhé!

Thấy Hằng im lặng không nói, Toàn liền ôm lấy cô:

- Em hãy nghĩ tới con, đừng để con không có cha, không có gia đình đầy đủ…

Hằng thấy nực cười, lúc anh ta say sưa bên bồ, anh ta có nhớ anh ta còn có một đứa con không?

- Em không thay đổi ý định đâu, anh đi đi, mình đợi gặp nhau ở tòa!

Hằng làm mặt lạnh kiên quyết nói vậy. Toàn liền nhảy dựng lên:

- Không! Anh không ly hôn. Anh xin em!

Cô nhìn chồng, thở dài đầy chán ngán. Bây giờ anh cấp tốc tới xin lỗi vợ, như thể sống chết không thể thiếu Hằng, liệu có nhớ tới lúc mình vội vã theo bồ, đến một lời nói chân tình của vợ cũng khiến anh ta nổi điên không?

Hằng đứng dậy mở cửa, dù anh có nhận ra thì cô vẫn không thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậy được. Cô cần thời gian để chấp nhận mọi thứ. Toàn đứng một mình trong căn nhà lạnh lẽo cả hai năm qua, giờ anh mới nhận ra quả báo cho việc ngoại tình là quá lớn. Giờ anh phải làm gì để chuộc lỗi với vợ con và làm lại từ đầu đây?

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep