Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng với bồ hát lâu đài tình ái tại tiệc cưới, vợ điên tiết: "lều tranh chả có mà ở, tinh vi"

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 08/06/2018
Chồng với bồ hát lâu đài tình ái tại tiệc cưới, vợ điên tiết: "lều tranh chả có mà ở, tinh vi"

Đến giờ Lan vẫn không thể tin sau lưng mình, chồng lại ngang nhiên dẫn bồ đi ăn cưới như vậy….

App hoa anh đào

Lan vốn là tiểu thư gia đình gia giáo, bản thân cô lại xinh đẹp giỏi giang nên bên cô lúc nào cũng có vô số đàn ông theo đuổi. Họ đều là những người thành đạt, hoặc ít nhất cũng xuất thân trong gia đình giàu có vậy nhưng Lan chẳng ưng một ai. Cho đến khi cô gặp Nam, anh chàng nhà quê ra thành phố lập nghiệp với hai bàn trắng.

- Con tỉnh táo lại đi cho mẹ nhờ, có bao nhiêu người hẳn hoi tử tế thì không yêu, lại đi yêu cái thằng nhà quê chẳng có chút tiền đồ gì để cả đời phải khổ hả?

Ngày dẫn Nam về ra mắt, bố mẹ Lan phản đối gay gắt lắm. Song mặc cho gia đình cấm cản, Lan vẫn quyết tâm làm vợ Nam cho bằng được. Rồi đám cưới của 2 người cũng được tổ chức vào cuối năm.

Sau khi lấy vợ, tiền đồ của Nam phất lên như diều gặp gió nhờ nhà vợ. Vì dù rằng không thật sự bằng lòng với chàng rể, nhưng khi Lan với Nam đã chính thức về chung một nhà, bố mẹ cô dần chấp nhận anh. Bố mẹ Lan mua nhà cho vợ chồng cô ở riêng cho thoải mái, rồi còn nhận Nam vào công ty của bố vợ làm việc.

Thương con gái, bố mẹ cô tại điều kiện thăng tiến cho Nam rất nhiều. Đến tuổi nghỉ hưu, họ trao cả công ty cho 2 vợ chồng quản lý. Bạn bè Nam thấy anh phát triển nhanh vậy ngưỡng mộ lắm.

Mọi thứ đi vào ổn định, cuối năm ấy Lan quyết định sinh con.

Ảnh minh họa

- Em à, việc công ty có anh lo rồi. Anh muốn em ở nhà lo vun vén gia đình, dành thời gian chăm con. Chứ giờ mà thuê người ngoài anh không yên tâm.

Nghe chồng nói cũng có lý nên Lan cũng tán thành mà không thể ngờ rằng đó chỉ là cái bẫy Nam đưa ra để khóa chân vợ ở nhà cho anh được tự do đi lại với ả thư ký mà anh mới tuyển.

Cho đến ngày hôm đó, bạn thân từ thời cấp 3 của Lan mời cưới. Cô rủ Nam đi cùng nhưng anh nói bận việc không đi được vậy là cô đành đi một mình. Đến đám cưới, gặp lại hội bạn thân ngày nào Lan tíu tít kể chuyện. Sau màn chú rể trao nhẫn, tới lượt bạn bè người thân vui văn nghệ mừng cô dâu chú rể.

Mc giới thiệu có 1 cặp trai tài gái sắc là bạn thân chú rể sẽ lên hát bài ‘lâu đài tình ái’ thì cả hội trường lặng yên lắng nghe. Lan đang cười nói với cô bạn cũng liền dừng lại quay ra. Mắt cô lập tức tối sầm khi nhận ra cặp đôi trai tài gái sắc trên sân khấu kia không phải ai khác chính là chồng mình và ả thư ký.

Lan ngồi chết lặng, cả người cô rung lên đau đớn, nhưng cô ngồi tận góc phòng tiệc. Nam không nhìn thấy vợ, không biết là cô cũng có mặt trong bữa tiệc hôm nay. Hoá ra bạn của Lan cũng là bạn của ả bồ của Nam. Anh cứ thả sức mà sóng đôi với ả bồ, nào là ôm eo, nắm tay, hôn má thắm thiết giữa chốn đông người.

Cục hận dâng tới cổ, nhưng xung quanh đều là bạn cả nên Lan không làm to chuyện. Cô không muốn tự bôi nhọ mặt mình. Vậy là Lan nghiến răng đứng dậy ra ngoài.

- Tưởng anh bận gì, hóa ra là dẫn bồ đi ăn cưới. Mà lâu nay em không biết là chồng mình lại hát hay vậy đó. Tối nhớ về hát lại em nghe nhé.

Cuộc gọi của vợ làm Nam hoảng hồn.

- Em… sao… em đang ở đâu?

Nam cuống cuồng hỏi vợ.

- Tôi đang đứng nghe anh hát. Nhưng nghe đủ rồi nên tôi về với con đây. Anh cứ ở lại đó mà xây lâu đài tình ái của anh.

Nói tới đây Lan cười lớn:

- Anh đúng là lều tranh chả có mà ở, còn bày đặt tinh vi. Nói anh nghe, ngay ngày mai, đến túp lều anh cũng chẳng có mà ở nữa chứ nói gì tới lâu đài.

Nói rồi Lan cúp máy bắt thẳng taxi về nhà. Nam cuống cuồng bỏ vội ả thư ký ở đám cưới về xin vợ tha thứ.

- Em đừng hiểu lầm, anh và cô ấy chỉ là vui vẻ chút thôi…

… Bốp…..

- Anh im đi, dù là gì đi nữa, đời này tôi cũng không thể tha thứ cho loại đàn ông như anh. Bao năm nay gia đình tôi ra sức vun vén cho sự nghiệp của anh, hôm nay anh có được như vậy cũng là do bố mẹ tôi mà có, vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế. Tưởng tôi mù hay sao mà anh dám ngang nhiên dẫn bồ đi ăn cưới… Anh đã không biết điều thì tôi cũng chẳng phải nể nang gì nữa. Vị trí Giám đốc anh đang ngồi ngày mai không còn nưã, nhà này anh cũng khỏi cần về. Chúng ta ly hôn.

Lan đanh mặt chỉ thẳng tay vào mặt Nam rồi ôm con về phòng đóng cửa. Đêm ấy cô khóc cả đêm, tim cô vỡ vụn thành trăm mảnh khi đưa ra quyết định ấy, nhưng tính cô trước nay là vậy, nhấc lên được thì sẽ bỏ xuống được.

Tổng hợp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep