Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng xanh mặt khi nghe vợ hớn hở: ‘Em vừa bắt được một tải tiền trong nhà mình đấy, anh về mà xem’

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 15/12/2017
Chồng xanh mặt khi nghe vợ hớn hở: ‘Em vừa bắt được một tải tiền trong nhà mình đấy, anh về mà xem’

Tôi làm trong công ty liên doanh với nước ngoài, kiếm trong, kiếm ngoài hàng tháng cũng được một khoản kha khá để cống nạp cho vợ. Khổ nỗi, cái tính tôi lại hoang phí, có bao nhiêu tiền để trong ví đều tiêu hết nên từ lúc yêu nhau được một năm đã vị vợ quản lý hết rồi.

Cứ tưởng có vợ tay hòm chìa khóa thì tôi sẽ bớt phải lo nghĩ về chuyện cất giữ tiền bạc nhưng nào ngờ bi kịch cũng bắt nguồn từ đây. Hàng tháng, vợ chỉ để lại trong tài khoản của tôi đúng 3 triệu ăn trưa, café, đổ xăng, còn lại đều sung công quỹ hết.

Làm chức trưởng phòng, thi thoảng lại đi gặp sếp này, sếp kia, số tiền đó còn chẳng đủ cho tôi chi một bữa nhậu chứ nói gì đến cả tháng. Van xin đủ kiểu nhưng tôi vẫn không lấy thêm được của vợ dù chỉ 1 xu.

Bất đắc dĩ, tôi phải nhận thêm mấy dự án bên ngoài để kiếm vài triệu bạc cất vào quỹ đen, có dịp còn mang ra dùng. Cả một năm nai lưng ra làm việc cật lực, tôi cũng tích được hơn 20 triệu.

Đợt đó, công ty tôi có chuyến du lịch ở Đà Nẵng, bận con nhỏ nên vợ không theo tôi đi cùng được. Tôi hí hửng, vui vẻ lắm vì có cơ hội được trốn vợ để tìm em chân dài nào mà đổi gió. Dắt lưng thêm 7 triệu đi, tôi thỏa thích và “vui vẻ" trong 2 đêm. May nhờ có chiêu giấu quỹ đen nên giờ tôi mới có cơ hội thực hiện ý đồ đổi gió sau lưng vợ.

Hết 3 ngày, đang chuẩn bị lên máy bay về thì tôi bất ngờ nhận được điện thoại của vợ. Bất thình lình, chỉ vài giây sau thì tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe được giọng cười hỉ hả của vợ vang lên ở đầu dây bên kia:

Ảnh minh họa

- Em làm cái gì cười như điên thế?
- Còn hơn là điên ấy chứ.
- Có cái gì vui thế? Nói anh biết xem nào.
- Này chồng, tối qua em vừa mơ bắt được vàng, thế mà không ngờ sáng nay vớ được một tải tiền ngay trong nhà mình luôn, anh về mà xem.
- Cái gì? Tải tiền? Tiền… ở đâu ra?
- Trong nhà mình chứ ở đâu, anh cứ về đi rồi em kể cho. Thôi nhé, giờ em phải đi đếm tiền đã, sướng quá.

Tôi run lên bần bật vì không ngờ vợ mình lại cao tay đến vậy, giấu kỹ thế nhưng cuối cùng vẫn bị cô ấy phát hiện ra. Tiếc của 1 thì tôi sợ vợ 10, biết chồng giấu quỹ đen chắc chắn cô ấy sẽ phanh thây tôi ra thành trăm mảnh chứ không phải chuyện vừa.

Suốt quãng đường về nhà, tôi tái xanh mặt đi, người run như cầy sấy khiến mấy người đồng nghiệp còn tưởng tôi bị trúng gió. Bước vào tới cửa, nhìn vợ đang ngồi rung đùi ở phòng khách mà hai chân tôi run cầm cập không bước nổi. Tôi chưa kịp lên tiếng thì vợ đã hớn hở bảo:
- Sao anh không vào nhà đi còn đứng ngẩn tò te ra đó làm gì?
- À…ừ.
- Anh nhìn này, chả biết ai nhét cả hơn hai chục triệu vào trong cái chăn này rồi cho vào bao tải, cất gọn gàng trên nóc tủ. May mà hôm nay trời trở lạnh, em mang chăn ra đắp mới phát hiện ra đấy. Nhưng mà lạ lắm nhé…
- Lạ gì hả em? Biết đâu hôm mình mang ra hàng giặt khô, ai để quên thì sao?
- Nhà chỉ có hai vợ chồng mình, không phải em thì chỉ có anh? Anh cố tình giấu quỹ đen phải không?

Thấy sắp lòi cái đuôi chuột ra, tôi vò đầu bứt tai cố tìm ra một lý do:
- À, anh nhớ ra rồi, cái chăn này hồi xưa là mẹ mua, hay mẹ để quên nhỉ?
- Của mẹ á? Thế em phải bảo rồi mang sang trả mẹ.
- Thôi, em cứ đưa cho anh rồi anh mang sang cho mẹ sau.
- Không được, em muốn phải tận tay đưa cho mẹ cơ.

Nói mãi chẳng được, tôi đành bảo:
- Thôi, em cứ cầm số tiền ấy mà tiêu. Đợi tháng sau lấy lương, anh đưa lại cho mẹ sau.
- Vậy cũng được hả anh? Mình làm gì với số tiền này bây giờ nhỉ? À thôi, em cho nó vào công quỹ nốt, ngày mai em phải tự thưởng cho mình vài cái váy mới được.

Thấy vợ ôm bọc tiền bước vào phòng ngủ, miệng hát véo von mà tôi phải vội đưa tay lau mồ hôi trên mặt dù trời đang lạnh 20 độ.

Tôi thở phào vì nghĩ đã thoát được kiếp nạn này. Nhưng đến khi vô tình nghe được vợ nói chuyện với bạn ngoài ban công tôi mới càng giật mình thon thót vì độ cao tay của cô ấy:
- Mày ơi, lão chồng tao dám giấu quỹ đen, 20 triệu chứ có ít đâu. May thế nào hôm nay lại lôi cái chăn ra mới biết, mình đúng là mèo mù vớ cá rán.
- Haha, phải rồi, tao cố giả vờ coi như không biết gì, lão cứ chối vòng chối vo nhưng tao biết tỏng. Chẳng qua tao không muốn nắm thóp lão để lần sau lão có giấu quỹ đen thì mình còn có cơ hội mà rình chứ. Tao đạt đến trình độ thượng thừa rồi chứ đâu có non tay như lão nghĩ chứ.

Sợ bị vợ phát hiện, tôi vội lùi lại phía sau mà tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực, không ngờ vợ mình lại mưu kế thâm sâu đến vậy. Cả năm mới dành dụm được ít tiền vậy mà tôi lại phải nhắm mắt nhìn vợ “cướp trắng”. Đúng là bài học xương máu, sau này có muốn giấu tôi cũng phải chơi "chiêu" cao hơn để không bị mất cả vốn lẫn lời như thế này nữa.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep