Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chưa kịp mừng vì được mẹ chồng tặng nhẫn kim cương, cô dâu tái mặt khi chồng nói: ’Mẹ chỉ cho mượn thôi, ăn tiệc xong nhớ tháo ra nhé’

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 09/02/2018
Chưa kịp mừng vì được mẹ chồng tặng nhẫn kim cương, cô dâu tái mặt khi chồng nói: ’Mẹ chỉ cho mượn thôi, ăn tiệc xong nhớ tháo ra nhé’

Ở cả cái công ty này, ai cũng nói Hà là cô gái xinh đẹp, duyên dáng nhất. Tuy xuất thân từ tỉnh lẻ nhưng có được nét đằm thắm, sang trọng và trí thức chẳng thua kém gái Hà thành. Mấy anh chàng độc thân vừa gặp Hà lần đầu, ai cũng phải trầm trồ tán dương, tìm mọi cách để lấy lòng cô cho bằng được.

Hà luôn biết vị trí bản thân mình ở đâu, có những lợi thế gì để đặt ra tiêu chuẩn lựa chọn người yêu. Có lẽ cũng vì kén cá chọn canh quá nên cô vẫn độc thân, làm lơ với bao vệ tinh vây quanh mình. Chỉ đến khi gặp được Tuấn thì mọi suy nghĩ của Hà mới bắt đầu thay đổi. Cô không kiêu chảnh nữa mà nhiệt tình đáp lại tín hiệu làm quen của Tuấn.

Bạn bè, đồng nghiệp chẳng mấy ngạc nhiên khi biết Hà với Tuấn là một cặp bởi trong số những gã tán tỉnh cô chỉ có anh là người nổi trội nhất. Tuy học thức, ngoại hình của Tuấn chỉ ở dạng trung bình nhưng đổi lại gia đình anh có một công ty chuyên buôn bán đồ cổ, biệt thự mặt phố và vài cái xe hơi tiền tỷ.

Chả thế mà ngay ngày đầu về ra mắt, vừa bước vào bên trong căn nhà của Tuấn, Hà đã phải thốt lên đầy kinh ngạc:

- Trời đất, nhà anh trông cứ như cung điện ý nhỉ?

Bố mẹ Tuấn niềm nở, tỏ ra quý mến cô con dâu này lắm. Suốt buổi, ông bà chỉ mong hai người sớm ngày làm đám cưới để sinh cho họ một đứa cháu đích tôn.

Mọi việc đang diễn ra vui vẻ như thế cho đến lúc tim Hà như muổn nhảy ra khỏi lồng ngực khi chẳng may cô tuột tay làm rơi một cái bát trong lúc đang dọn dẹp. Cô đang lúng túng chưa biết phải xử lý ra sao thì mẹ Tuấn - bà Thảo chạy xộc vào:

Ảnh minh họa

- Ối, cháu giết bác rồi. Cháu có biết cái tô này bác mua bao nhiêu tiền không? Cả năm nay bác không dám mang ra dùng, nay có cháu đến, bác quý lắm mới mang ra đấy, của một đống tiền chứ ít đâu, sao cháu hậu đậu thế?

- Dạ, cháu xin lỗi... cháu nhỡ tay ạ.

- Thôi, cháu đi ra kia ngồi chơi đi, để bác rửa cho, vỡ thêm cái nào nữa thì cháu không có tiền mà đền đâu.

Hà khá sững sờ trước thái độ của mẹ chồng tương lai, cô có chút tự ái vì bà coi trọng cái tô đó còn hơn cả mình nhưng rồi nghe Tuấn nịnh nọt, xoa dịu vài câu thì cũng dần quên đi mọi chuyện.

Đám cưới của họ được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, đắt đỏ bậc nhất thành phố. Họ hàng nhà Hà lên tham dự, ai cũng phải mắt tròn mắt dẹp vì độ xa hoa, giàu có của nhà Tuấn, mọi người thì thầm to nhỏ rằng:

- Số con Hà thế mà sướng nhỉ, gả vào nhà này thì chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo, sung sướng cả đời.

Sau giây phút nhà gái trao của hồi môn cho con là chiếc kiềng vàng 5 chỉ, mẹ Tuấn bước lên, lấy ra từ chiếc hộp nhỏ một cái nhẫn kim cương lấp lánh, to tướng khiến ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt. Cũng vì cái nhẫn giá trị 3 tỷ ấy mà có tận 5 vệ sĩ đứng bên cạnh để bảo vệ cô dâu chú rể, tránh bị mất cắp, nhìn hoành tráng cứ như đám cưới của người nổi tiếng.

Tiệc tàn, Hà vừa kịp thay chiếc váy cô dâu ra, đang mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi tự hỏi:

- Sao mình lại may mắn thế này cơ chứ.

Nhưng cô chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì bà Thảo cũng đẩy cửa bước vào cười bảo:

- Con tháo nhẫn ra đưa đây mẹ cất không mất thì chết.

Chồng cô cũng nói hùa vào:

- Mẹ chỉ cho mượn thôi, xong tiệc rồi thì em phải tháo ra trả chứ.

Hà sững sờ vô cùng, lúc ấy cô mới hiểu tất cả mọi việc chỉ là nhà chồng cố tình bày ra để thiên hạ phải ghen tị vì họ giàu mà thôi. Giờ Hà mới thấm thía câu nhà giàu mà keo kiệt nó như thế nào. Cô đáp lại mẹ chồng trong vô thức:

- Mẹ cho con rồi sao còn đòi lại ạ?

- Của mẹ thì mẹ phải đòi chứ, lúc ấy chỉ là cho con mượn thôi. Con liệu về mà nói lại với bố mẹ, nuốt không 100 triệu tiền thách cưới rồi còn không chịu nhả ra một ít cho con nó có tí của hồi môn.

Hà sững sờ, ngồi chết trân một chỗ không biết phải phản ứng ra sao. Cô tự hỏi lòng mình liệu có thể sống hạnh phúc cả đời trong cái gia đình sĩ diện hão, ki bo này không hay là nên chạy trốn để giải thoát bản thân ngay đêm tân hôn này?

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep