Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

"Chưa về mà vợ mày láo với tao thế đấy!", mẹ chồng vừa dứt câu thì chồng tát tôi bôm bốp giữa đám cưới

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 09/12/2017
"Chưa về mà vợ mày láo với tao thế đấy!", mẹ chồng vừa dứt câu thì chồng tát tôi bôm bốp giữa đám cưới

Ngay cả chuyện vợ chồng tôi cũng tìm cách thoái thác mặc dù chồng tôi là con một và mẹ chồng cũng mong có cháu lắm rồi.

- Biết thế này thì đã không lấy vợ xa rồi. Lấy vợ xa đúng là khổ mà!
- Tao đã cảnh báo từ đầu mà không chịu nghe. Biết lấy vợ xa khổ còn cố mà lao đầu vào. Bây giờ thì sáng mắt ra chưa hả con?

Chỉ vì cô bé trang điểm lóng ngóng trễ giờ và làm chậm nên tôi thay váy cưới và trang điểm xong thì trễ 10 phút so với giờ đã định để rước dâu. Có thế mà chồng tôi mặt hằm hằm. Mẹ chồng thì chửi mắng, phàn nàn liên mồm. Đến nỗi hai bên họ hàng trai gái đều thấy ái ngại cho tôi.

Ngay từ khi anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, mẹ anh đã không thích tôi vì bà chê tôi nhỏ con, quê lại ở tận miền Trung. Bà bảo như thế thì xa xôi lắm, sau này cưới xin rước dâu ăn hỏi gì lại mệt mỏi tốn kém ra. Thế nhưng, chồng tôi đấu tranh mãi thì bà cũng đồng ý cho cưới nhưng rất miễn cưỡng.

Trước đám cưới, hầu như ngày nào tôi và anh cũng cãi nhau vì những chuyện không đâu. Đôi khi tôi chỉ biết khóc vì tủi thân, nhưng vì nghĩ thôi thì bỏ qua mà tôi lại vui vẻ xem như chưa có chuyện gì. Anh thì mỗi khi có chuyện lại cằn nhằn vì nhà tôi ở xa. Tôi cố nhẫn nhịn vì nghĩ anh dầu gì cũng là người tử tế, kinh tế ổn định, mà tôi cũng đã 35 tuổi rồi.

Ảnh minh họa

- Lấy vợ làm gì cho khổ thế này không biết?
- Có gì đâu mà anh cằn nhằn mãi.
- Tôi ngu nên mới lấy vợ xa, mẹ đã ngăn cản còn không nghe, nên giờ mới thế này. Vừa mệt mỏi lại tốn kém đủ đường.

Hôm nay, ngay ngày cưới của tôi, trước mặt hai bên gia đình khoảng 30 người, anh lại cằn nhằn cái câu mà hầu như ngày nào anh cũng nói đi nói lại đó. Đã vậy, nghe mẹ anh thêm vào, tôi mới quá giận mà không kiềm chế được, nên mới nói với bà:
- Đã thế thì thôi, mẹ còn cưới con về làm gì?
- Á à, con này láo, mày dám cãi tao thế à. Thằng Hưng đâu, ra đây nhanh đi, ra mà xem con vợ mày nó làm gì đây này? Nó cãi xơi xới luôn. Chưa về mà vợ mày đã láo với tao thế đấy!
- Câm ngay, dám ăn nói với mẹ tôi thế à?

Lúc này thì anh từ đâu chạy ra, vừa chửi dứt câu thì lao vào tát tôi túi bụi trước mặt tất cả mọi người.

Quá đau khổ, xấu hổ và nhục nhã, suốt 300 cây số tôi ngồi im không nói lời nào, nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã. Tại sao tôi lại ngu ngốc và vội vàng lấy một người không tôn trọng tôi, xem việc cưới xin như là ban ơn cho một gái già như tôi. Cứ thế tôi khóc mãi suốt quãng đường dài nhưng không hề nhận được một câu xin lỗi hay an ủi từ chồng.

Tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, vì dù gì đám cưới cũng đã xong. Vậy mà, có lẽ còn căm tôi lắm nên mẹ chồng tìm đủ mọi cách khiến tôi phải mất mặt, đau khổ, cay đắng mới thôi.

Trong bữa tối họp gia đình, một mình tôi đơn thương độc mã giữa họ hàng nhà chồng, mẹ chồng tôi lại chì chiết, bới móc chuyện cũ:
- Không biết ở đâu ra cái thứ vừa vô văn hóa vừa vô giáo dục. Chưa về nhà chồng mà đã lên mặt mắng chửi mẹ chồng thế kia. Đúng là con trai tôi có mắt như mù, bao nhiêu đám ngon lành không muốn, lại đi cưới vợ xa mấy trăm cây số mà chả được gì.
- Ơ kìa, mẹ...

Lúc này chồng tôi không những không nói đỡ cho vợ mà còn lao vào đánh chửi tôi thậm tệ. Rồi anh lớn giọng:
- Mau mau xin lỗi mẹ tôi đi!
- Con xin lỗi mẹ, hôm đó con nóng quá không kiềm chế được.
- Xin lỗi thì phải quỳ xuống chứ!

Tôi òa khó nhưng không vì vậy mà được buông tha. Mẹ con anh vẫn chì chiết, bới móc, hạ nhục tôi tới cùng dù cho những người họ hàng cũng thấy ái ngại mà nói "thôi thì bỏ qua cho cháu nó đi".

Bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn mà thôi. Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân đã đem lại cho tôi nhiều cay đắng nhục nhã và ám ảnh. Tình yêu tôi dành cho chồng cũng không còn nữa. Tôi toàn kiếm cớ đi làm thật sớm để tránh gặp anh và mẹ chồng, vì gặp họ tôi thấy căng thẳng mệt mỏi vô cùng.

Ngay cả chuyện vợ chồng tôi cũng tìm cách thoái thác mặc dù chồng tôi là con một và mẹ chồng cũng mong có cháu lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn. Có điều, tôi không biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ mình, lại còn dòng họ hai bên nữa, rồi hàng xóm láng giềng bố mẹ ở quê, họ sẽ cười vào mặt bố mẹ tôi mà bảo nhà tôi vô phúc vô đức, có đứa con gái lấy chồng cũng không nên. Tôi phải làm gì đây để giải thoát mình khỏi những ám ảnh từ nhà chồng mà vẫn giữ được thể diện cho bố mẹ?

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep