- Chị yên tâm đi, con bé này nó bị hôi nách lại còn đen nhẻm thế kia thì có phô ra hết cũng không ông nào thèm nhìn đâu.
- Có chắc không vậy?
- Chị cứ tin em đi, vất vả lắm em mới tìm ra được một đứa phù hợp với tiêu chí chọn ô sin nhà chị đấy.
Ngày thấy Lành - cô bé giúp việc được người bạn dưới quê giới thiệu, suýt chút nữa tôi đã không kiềm chế nổi mà nôn ọe khi cô bé mặc áo cộc tay, đứng ngay trước hướng quạt. Trong nhà tự nhiên có mùi hương này thật chẳng dễ chịu gì nhưng vì để tránh tình trạng chồng cặp kè với ô sin nên đành cố nhắm mắt nhắm mũi chịu đựng.
Lắm lúc, chỉ có hai vợ chồng ở trong phòng, tôi cười đau cả ruột khi chồng to nhỏ bảo:
- Hay em đổi người giúp việc khác đi chứ cái mùi hôi nách như mắm tôm thế này anh thấy kinh hãi quá, nuốt cơm không nổi.
- Anh đừng có mơ, tập sống chung với lũ đi, tìm cả nửa năm em mới thuê được con bé này đấy, rõ khéo léo, chăm chỉ còn gì.
- Ừ thì khéo.

Ảnh minh họa
Nhìn phản ứng của chồng là tôi đủ hiểu anh đang nghĩ đến cái thân hình da bọc xương, gầy guộc và có phần không thuận mắt của bé giúp việc.
Từ ngày có Lành, tôi không phải lo lắng chuyện quán xuyến việc gia đình nữa mà giao hết cho con bé luôn để lao thân vào công việc. Mới lên chức trưởng phòng nên tôi cũng bận rộn hơn, những chuyến công tác cứ dày đặc dần, ngày nào cũng ra khỏi nhà từ 7h sáng mà đến tận 8h tối mới giải quyết xong công việc.
Một tháng, chuyện tôi đi công tác đôi lần cũng không có gì xa lạ. Thời gian đầu, thi thoảng chồng còn cằn nhằn nhưng mấy tháng gần đây có vẻ anh còn vui sướng hơn vì thoải mái đi ăn nhậu, cafe cùng bạn bè. Biết chồng ở nhà nhàm chán nên mới đi cho khuây khỏa, tôi không quản lý mà kệ anh, cốt sao trong giới hạn cho phép là được.
Cách đây 1 tháng, sau chuyến công tác dài 1 tuần, tôi được nghỉ phép một ngày để chăm sóc con cái. Lúc tôi đang loay hoay tắm cho con thì sững người khi nghe câu nói ngây ngô của con bé:
- Mẹ ơi, bố bảo chị ô sin ngoan nên bố tắm cho chị ấy đấy.
- Sao... sao con nói như thế?
- Hôm nọ con đi ngủ nhưng lúc ý lại muốn đi vệ sinh. Đứng bên ngoài nhà tắm, con nghe thấy rõ ràng bố khen chị Lành ngoan mà. (Phòng con tôi và hai vợ chồng dùng chung một nhà tắm).
Lấy lại bình tĩnh, tôi bảo con:
- Đây là bí mật giữa hai mẹ con mình nhé, con đừng nói cho bố hay chị Lành biết có được không? Mai mẹ sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi.
- Dạ được ạ, mẹ con mình ngoắc tay đi.
Tối ấy, trong bữa cơm, nhìn thấy mặt chồng và Lành mà tôi không sao bình tĩnh nổi, phải lấy cớ mệt để lên phòng nằm nghỉ. Thực tình lúc ấy, tôi chỉ muốn lao vào đánh ghen tơi bời, đuổi ngay con bé ô sin ấy đi và dạy cho chồng một bài học nhưng nếu như thế thì quá dễ dàng, sau lần này anh lại không sợ mà ăn vụng thêm lần nữa thì sao.
Cả đêm, tôi nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ nát óc để tìm ra một kế hoạch vẹn toàn nhất. Hôm sau, tôi nói với chồng rằng mình đi công tác từ sáng sớm nhưng thực tình là ngồi ở quán cafe gần nhà, trên tay cầm điện thoại kết nối với camera ở nhà đã được tôi thuê người tới lắp bí mật từ hôm qua.
Mỏi cả mắt thì tôi mừng như bắt được vàng khi thấy chồng và ô sin bắt đầu quấn ấy nhau ở trong phòng bếp. Biết chồng và Lành đều thích uống nước cam nên tôi đã vắt sẵn một bình, để ngay trong tủ lạnh và có để lại mẩu giấy dặn dò chồng ở bàn ăn: "Em để sẵn nước cam trong tủ cho chồng đấy".
Phải ngồi nhìn cảnh ân ái đầy bẩn thỉu ấy, tôi thấy kinh tởm thay cho chồng vì trước đây chính miệng anh nói thấy phát sợ cái mùi mắm tôm kia mà giờ lại ôm hôn cuồng nhiệt thế. Đột nhiên, tôi vỗ tay đen đét khi thấy hai người hành sự xong thì uống một hơi hết sạch hai cốc nước cam. Tôi nghĩ thầm trong đầu:
- May quá, chịu uống nước cam rồi không thì lại phải chờ để thực hiện phương án 2.
Qua màn hình điện thoại, thấy hai người ấy bắt đầu lịm dần đi trên giường thì đợi thêm 20 phút sau, tôi mới rón rén bước vào nhà cho chắc ăn. Thấy chồng và ô sin không mảnh vải che thân nằm ngủ như chết ở trên giường, tôi tát cho hai cái nhưng vẫn không biết gì thì nhanh tay lôi đống dây thừng đã được chuẩn bị sẵn ra để trói tay chân của chồng và ô sin lại rồi cột vào thành giường.
Sắp xếp đâu vào đâu, tôi ngồi dựa vào ghế, rung đùi xem phim chán chê. Hơn 1 tiếng sau, tiếng hét thất thanh của chồng tôi vang lên:
- Sao... sao em lại trói anh thế này? Mà anh tưởng em đi công tác rồi cơ mà?
- Phim nóng ở nhà chiếu miễn phí thì tôi phải về xem chứ.
Anh nhìn sang bên cạnh thấy Lành thì cuống cuồng nói:
- Em hiểu nhầm rồi, là nó dụ dỗ anh.
Lành mở mắt ra nhìn thấy cảnh ấy cũng tái xanh mặt:
- Không phải đâu, anh ấy... trước, chứ em nào có gan dám...
- Hai người thôi đi, đổ lỗi cho nhau mãi làm gì. Có gan ngủ với chồng chị mà em vẫn sợ hả? Đoạn clip tôi vừa ghi lại này, hai người có muốn xem không?
Vừa nói, tôi vừa giơ điện thoại có đoạn video ban nãy ra khiến họ rối rít van xin:
- Em xóa cái đó đi, anh thề không bao giờ tái phạm nữa đâu. Em... cởi trói cho anh được không?
- Không được, phải đợi bố mẹ anh đến chứng kiến đã chứ, không sau này anh lại nuốt lời thì sao.
Đúng lúc này thì bố mẹ chồng tôi vào thật, cả hai ông bà giận lắm, lao vào sỉ vả con trai. Mãi lúc sau, anh phải quỳ xuống trước mặt bố mẹ và vợ, lắp bắp bảo:
- Con thề, không bao giờ tái phạm nữa đâu, con sợ lắm rồi.
- Nên nhớ, người như anh lấy được cái Thanh là phúc 3 đời rồi, lại còn dửng mỡ chim chuột. Còn con bé ô sin này, đi ra khỏi nhà tôi ngay cho đỡ bẩn mắt.
Cả mấy tháng sau, tôi chẳng thèm nói chuyện với chồng, tuy sống cùng một nhà nhưng chẳng khác gì người xa lạ vì không ăn cùng, không ngủ cùng. Tôi sẽ cho chồng thêm một cơ hội nữa, nhưng nếu anh không thay đổi, tôi sẽ mang tờ đơn ly hôn viết sẵn, treo chính giữa phòng ngủ nộp ra tòa.
St