Chỉ được cái, Hoàng luôn đối xử rất tốt với vợ. Đến khi Dung chửa đẻ anh càng chăm sóc vợ rất kỹ, ngày nào cũng mua đồ ăn ngon, rồi không cho vợ đụng tay đụng chân vào bất kỳ việc gì trong nhà. Từ hôm vợ mang thai anh cũng không ra ngoài sau giờ làm mà về sớm giặt đồ, rửa bát cho vợ.
Đến ngày vợ đẻ, bố mẹ vào chăm con dâu, hoàng gạt đi
– Không cần đâu ạ, con tự chăm vợ mới yên tâm. Bố mẹ cứ về đi.
Từ hôm có con, anh thức khuya dậy sớm, lo cho vợ từ chân tơ kẽ tóc, nhiều đêm con khóc thì anh bế con để cho vợ ngủ. Nhưng là một người lần đầu làm bố, Hoàng còn lớ ngớ vụng về làm bà đẻ nhiều khi điên tiết.
Hôm đó, Hoàng đưa vợ về đến nhà thì Dung nói cô đến tháng, mặt mày nhăn nhó vì bụng đau, đó cũng là lần đầu tiên Dung bảo chồng đi mua băng vệ sinh. Hoàng ngơ ngác hỏi
– Mua loại gì hả em??
Vợ đang mệt mới chau mày quát luôn
– Mua loại gì thì mua, chồng với chả con, đi ra đấy có loại gì thì mua cho em, nhanh lên.

Ảnh minh họa
Hoàng biết vợ đang khó chịu nên không hỏi lại nữa, anh lấy xe đi ra siêu thị tìm đến quầy băng vệ sinh. Nhiều người đi qua đi lại nhìn anh chỉ trỏ, nhưng Hoàng không hề quan tâm đến điều đó. Anh lượn một vòng vẫn không biết nên làm thế nào, 1 lúc sau anh đến chỗ nhân viên và hỏi
– Cô ơi, vợ tôi mới đẻ thì dùng loại băng vệ sinh nào tốt vậy??
Cô nhân viên tủm tỉm
– Thật ra thì loại nào cũng được mà, anh cứ lấy đại 1 cái trên giá kia đi, đàn ông con trai mà đứng trong quầy này chọn đi chọn lại không ngại à??
– Nhưng tôi không biết loại nào tốt nhất, tôi muốn mua loại tốt nhất, loại nào dùng dễ chịu nhất ấy cô.
Cô nhân viên phì cười
– Đàn ông mà kỹ tính phết.
Xong cô dẫn anh đến chỗ bán loại đắt nhất, anh lấy luôn một xách về cho vợ.
Nhưng vừa hớn hở mang băng vệ sinh về đến nhà thị đã nghe tiếng vợ quát
– Sao anh đi lâu thế?? Ngủ ngoài ấy à??
Hoàng nhẹ nhàng đến bên vợ
– Anh biết em đang không khỏe, nói nhỏ thôi, không lại ảnh hưởng sức khỏe.
– Anh không trả lời câu hỏi của tôi à??
– Vì anh phải đi tìm loại tốt nhất mà.
– Cái gì??
Bây giờ Hoàng đến nắm tay vợ rồi nói
– Anh biết làm phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi lắm, vợ anh khổ từ lúc yêu đến khi làm vợ và sinh con. Anh đều hiểu hết, vậy nên anh muốn bù đắp cho em từ những cái nhỏ nhất. Cái băng vệ sinh này, anh không thể chọn đại được, lỡ em có vấn đề gì anh biết sống với ai.
Nghe chồng nói thế Dung ngớ người, đôi mắt rưng rưng, cô ôm ngay chồng thật chặt rồi nói
– Không ngờ ông chồng khô khan của tôi lại biết suy nghĩ đến thế.
Hoàng hôn vợ rồi nói
– Làm một thằng đàn ông đến vợ con mình cũng không chăm được thì còn mong làm được việc gì lớn sao??
Dung ôm lấy chồng rồi cười tự nhủ “đời người con gái, chắc chỉ cần một người chồng như vậy là đủ, hạnh phúc đâu cần tới những món quà xa hoa hay những lời mật ngọt để khoe mẽ với xã hội”.
Nguồn; St