Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

"Cô ác độc quá đấy, sao cô có thể làm cô ấy thân bại danh liệt như thế?"...

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 23/11/2017
"Cô ác độc quá đấy, sao cô có thể làm cô ấy thân bại danh liệt như thế?"...

Mới đây, em bức xúc vô cùng khi đọc bài chia sẻ của 1 chị trên facebook về chuyện chồng đi ngoại tình về còn mắng nhiếc chị ấy không còn gì.

Đã đi ăn vụng không chùi mép về còn lớn tiếng giáo huấn vợ cách cư xử với bồ của anh ta. Ông chồng này đúng là hết thuốc chữa rồi, chỉ tội cho cô vợ quá nhân từ, ngậm đắng nuốt cay cho chồng 2 tháng để chia tay với bồ. Ai ngờ, chồng vẫn chứng nào tật nấy…

Tội cho chị này lắm các mẹ ạ! Mấy tháng trước, khi biết chồng ngoại tình, chị ấy gần như sụp đổ, bế tắc quá chị ấy đã chia sẻ câu chuyện của mình ở 1 group kín trên facebook. Chị bảo người tình của chồng chị khóc thút thít nói với chị rằng: “Em xin lỗi chị, em biết là em có lỗi nhưng tình yêu em đã dành cho anh ấy mất rồi, em không biết phải làm thế nào nữa… Em yếu đuối quá…”. Còn chồng chị cũng đau khổ giải thích: “Một khi đã dành tình cảm cho nhau, sao có thể nói dứt là dứt được. Mong em cho anh thời gian để anh giải quyết với cô ấy”.

Chị cay đắng vô vàn khi biết chồng không thể chấm dứt ngay với người tình vì liên quan đến tình cảm. Vậy là tình nghĩa vợ chồng mười mấy năm không bằng cô nhân tình anh mới quen mấy tháng. Đau khổ lắm nhưng vì nghĩ cho con, vì muốn cho cuộc hôn nhân này một cơ hội, chị cắn răng chấp nhận cho họ thời gian 2 tháng để kết thúc mọi chuyện. Song, đã qua 3 tháng mà họ vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn rời xa nhau. Chồng chị vẫn nửa lén lút nửa công khai đi gặp cô nàng, cô ta thì thản nhiên nhắn tin, gọi điện cho chồng chị bày tỏ tình yêu thương như thể anh ta còn độc thân vậy. Trong suốt thời gian đó, chị đã khóc ướt gối không biết bao đêm. Nhưng vì tin chồng sẽ thay đổi vì mình, vì con chị vẫn kiên trì chịu đựng.

Ảnh minh họa

Lúc đó, nhiều chị em trong group khuyên chị không nên cho chồng thêm thời gian như vậy, tốt nhất nên bắt anh ta dứt khoát ngay, nếu anh ta không chịu thì ly dị, tiếc chi hạng đàn ông đó. Nhưng chị nhất quyết không chịu, chị bảo chị còn thương chồng lắm và tin tưởng chồng sẽ quay về với vợ con.

Thiệt tình em thấy chị suy nghĩ ngây thơ quá khi tin rằng cho họ thời gian nghĩa là nhân từ, là độ lượng khiến chồng cảm động, là có thể níu kéo trái tim chồng về. Biết đâu có khi họ còn đang cười cợt chị ngu ngốc nữa là đằng khác. Bằng chứng là giờ đây họ chuyển từ lén lút sang công khai, coi như không có sự tồn tại của chị.

Tất cả là do chị xuống nước quá nên họ mới làm càng như vậy. Họ có coi chị ra gì đâu. Thậm chí, bây giờ chồng chị còn về chửi bới chị tan nát chỉ vì chị vô tình làm tổn hại đến bồ của anh ta. Chuyện là lúc cầu cứu chị em trên facebook, chị dùng tài khoản facebook thật của mình, còn đưa đám tin nhắn cô nàng kia gửi cho chị lên mà quên không che tên, thành ra toàn thể thành viên trong ấy đều biết cô ả đang là người thứ ba là ai và người quen có trong hội cũng rõ chuyện gia đình cô.

Chắc là cô bồ đã khóc lóc kể lể đủ điều nên chồng chị mới giận dữ mắng mỏ chị nhiều như vậy. Đọc những lời chồng chị nói về chị mà em giận run người. Người có lỗi là anh ta, người tổn thương trong chuyện này là chị. Vậy mà anh ta coi chị như tội đồ, quên hết tấm lòng vị tha, rộng lượng của chị, quên luôn sự hy sinh cả thập kỷ qua của người đầu ấp tay gối với mình.

Em chia sẻ nguyên văn những lời mắng nhiếc của chồng chị này cho các mẹ xem:

“Cô cố tình muốn bôi nhọ danh dự cô ấy hả? Cô có muốn để cô ấy sống nữa hay không? Cô làm thế thì cả cái thành phố này biết cô ấy đang qua lại với đàn ông có gia đình rồi còn gì? Cô ấy còn dám ra đường gặp ai nữa? Nếu tôi không thể cho cô ấy hạnh phúc thì sau này ai còn dám lấy cô ấy? Cô ác độc quá rồi đấy, sao cô có thể làm cô ấy thân bại danh liệt như thế?

Chuyện có gì đâu mà cô phải làm ầm ĩ lên? Tôi chẳng nói với cô rồi còn gì, tôi sẽ không bỏ vợ, tôi sẽ phải lỗi hẹn với cô ấy, vì thế tôi cần thời gian. Tôi sợ chúng tôi chia tay quá đột ngột cô ấy sẽ sốc mà nghĩ quẩn, cô ấy yêu tôi nhường ấy cơ mà. Sao cô không hiểu điều đó nhỉ, không biết nghĩ tới người khác chút nào vậy? Cô ích kỉ lắm, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cô sống không có đức tí nào, rồi sẽ gặp quả báo thôi

Cô thì tốt rồi, sau chuyện này cô sẽ trở thành người đáng thương, được mọi người đồng tình ủng hộ, thương xót đồng cảm. Trong khi cô vẫn giữ được chồng, cô chả mất gì cả, mà được hết. Còn tôi, cùng lắm là một chuyện phong lưu của đàn ông, rồi cũng nhanh chóng qua đi. Nhưng còn cô ấy thì sao, tương lai tươi sáng của cô ấy sẽ bị hủy hoại bởi vết đen này, cô hiểu không? Mà tình yêu chân thành trao đi không kết được trái ngọt. Cô ấy còn lại tay trắng không hơn, thậm chí là tổn thương nặng nề.

Mấy người vợ các cô ác lắm, không bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Các cô phải hiểu người thứ ba họ đáng thương thế nào chứ, họ chỉ xin chút tình rơi vãi từ chồng các cô, nên thông cảm và bao dung cho họ, chứ không phải là nhẫn tâm hủy hoại họ bằng sự vô cảm, độc ác, dã man của mình. Cô ấy biết cô ấy đã làm điều không nên làm, và đang tích cực xử lí sai lầm của mình, vậy mà cô còn đẩy cô ấy vào đường cùng, không cho cô ấy một cơ hội sống tiếp nào. Tôi thấy ghê sợ con người cô quá!"

Dù chị có lỗi quên che tên của cô bồ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ta. Nhưng lỗi đó không lớn đến mất phải chịu sự chì chiết kinh khủng như vậy. Hơn nữa, cô ta làm kẻ thứ 3, đi giật chồng người khác thì cũng chẳng còn danh dự gì để giữ gìn. Nếu cô ấy đàng hoàng thì đã không đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, hoặc ít ra khi biết người đàn ông đó đã có vợ thì phải biết thân biết phận rút lui. Nếu sợ miệng đời thì đừng làm mất nhân thất đức đó.

Còn ông chồng kia, các cư xử của anh ta làm em choáng toàn tập. Trong chuyện này anh ta sai hoàn toàn, vợ nhân từ cho cơ hội sửa đổi còn chứng nào tật nấy rồi tí tởn vui vẻ với bồ mặc kệ vợ đang đau khổ ở nhà. Đã ăn vụng không thèm chùi mép còn lớn tiếng nói giọng đạo đức. Nói ra những lời tàn nhẫn như vậy chứng tỏ anh ta không hề nghĩ chút gì cho vợ, bây giờ trong lòng anh ta chỉ có bồ, bồ là tất cả, còn vợ chẳng là gì.

Đến nước này em nghĩ chị không cần cố gắng níu kéo làm gì một kẻ đã hoàn toàn vô cảm với mình. Đừng phí sức vì hạng đàn ông tệ bạc này nữa! Những đớn đau giằng xé ruột gan bao đêm của chị, chồng chị triệt để bỏ qua, chỉ một mực bênh vực cho bồ, thậm chí còn rắp tâm đâm dao vào tim chị. Cứ bỏ quách hắn đi. Một mình nuôi con cũng chẳng sao. Đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân và ngu muội bên vòng tay hay bờ vai của một người đàn ông không còn là của riêng mình, bởi đó chỉ là một sự tạm bợ. Hãy mạnh mẽ lên mà sống, độc lập và đứng vững trên đôi chân của mình, đừng tự biến mình thành một kẻ đáng thương. Rồi sẽ có ngày người đàn ông ấy sẽ hối hận về những điều đã làm với chị và nhận ra rằng mất chị là sự thiệt thòi đối với anh ta.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep