Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Có bao giờ chồng bạn hỏi: “Bao lâu rồi em không làm đẹp mà chỉ quanh quẩn bếp núc, chồng con”

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 02/03/2021
Có bao giờ chồng bạn hỏi: “Bao lâu rồi em không làm đẹp mà chỉ quanh quẩn bếp núc, chồng con”

Người ta nói ‘hôn nhân là mồ chôn của tình yêu’ đúng quả chẳng sao. Cuộc sống hôn nhân khiến phụ nữ quên đi những giây phút lãng mạn, vì gia đình mà quên đi cả việc chăm sóc bản thân.

App hoa anh đào

Hiểu được những hy sinh, những khổ cực của vợ, người chồng trong câu chuyện dưới đây đã đăng tải bức thư gửi đến vợ, mong rằng người vợ sẽ yêu thương bản thân mình hơn.

“Đã bao lâu rồi, em không còn làm đẹp?

Vợ à!

Anh gặp em từ lúc em tròn 22 tuổi, khi vừa tốt nghiệp đại học với đầy vẻ hồn nhiên, tươi trẻ và nhiệt huyết. Nụ cười tỏa nắng với má lúm đồng tiền của em đã hớp hồn được rất nhiều chàng trai, trong đó có anh.

Khi đó em như cơn gió lạ thổi vào tâm hồn đã có phần cằn cỗi của anh. Anh theo đuổi em và thật tuyệt vời khi được em đồng ý. Em chấp nhận yêu anh vì anh có đôi mắt biết cười. Em nhớ không?

Mình kết hôn sau 3 năm yêu nhau. Trong ngày cưới, anh nghĩ em là cô dâu xinh đẹp nhất từ trước tới nay. Chúng ta có với nhau một gia đình, anh là chồng, em là vợ và những đứa con thơ đáng yêu, tinh nghịch.

Ảnh minh họa

Anh luôn cảm ơn em vì sự tảo tần và hết lòng vì chồng con. Nhưng dường như đã từ lâu, anh chẳng còn thấy được nụ cười tỏa nắng của em ngày trước…

Sau hơn 10 năm chung sống, em đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn chăm chút đến trang phục và diện mạo nữa. Chúng ta thậm chí còn chẳng có thời gian để ngắm nhìn hay trò chuyện riêng tư với nhau.

Vì khoảng thời gian đó em thường tập trung dành cho bếp núc, dọn dẹp. Em có bao giờ tự hỏi “Đã bao lâu rồi mình không còn đánh son mỗi sáng? Hay đã rất lâu mình chưa có 1 bộ váy mới?”

Anh thực sự ngán ngẩm những câu hỏi “Anh thích ăn gì, em đi chợ nấu?” thay vì những lời yêu thương lẽ ra nên dành cho nhau thường xuyên. Anh cũng thấy mệt mỏi với những dặn dò thường ngày của em. Nó hệt như cách mẹ anh vẫn thường nói với anh vài chục năm về trước.

Em biết không, mỗi ngày đi làm về, anh luôn mong ngóng nhìn thấy em trong bộ dạng xinh đẹp và nụ cười ngày xưa.

Nhưng thực tế cho anh thấy, thời gian và tuổi tác đã lấy đi của em quá nhiều. Lấy đi nhan sắc, sự tự tin và cả tình yêu với chính bản thân mình.

Anh đã nhiều lần gặng hỏi tại sao em không chịu đi làm đẹp, không cố gắng tập thể dục hay tham gia bất kì hoạt động nào em thấy yêu thích. Thế nhưng em lại đưa ra hàng tá lý do bận rộn chồng, con bếp núc…

Lúc đó anh cảm thấy mình thật tệ.

Anh cũng đã nhiều lần thuyết phục em thuê người hỗ trợ việc nhà để em có nhiều thời gian dành cho mình. Để anh được thấy em vui vẻ và xinh đẹp hơn. Thế nhưng em chưa khi nào vừa lòng với những phương án anh đưa ra. Lúc đó, anh thấy mình bế tắc.

Trong những lần đi chơi cùng bạn bè hay đồng nghiệp của anh, em đều từ chối. Hoặc nếu có đi thì em cũng ăn mặc đơn giản, nếu không muốn nói là luộm thuộm. Anh biết em buồn và tự ti vì ngoại hình đang dần lão hóa. Vậy sao em không dám thay đổi? Sao em không làm em đẹp hơn mỗi ngày?

Em thường đi ngủ rất muộn vì em còn dạy con và ru con ngủ. Anh luôn cố gắng đợi em để có thể cùng chia sẻ những chuyện vui buồn trong ngày. Thế nhưng, em thường muốn ngủ luôn vì sự mệt mỏi sau 1 ngày dài bận rộn.

Vô tình trong 1 đêm mất ngủ, anh mới có cơ hội ngắm nhìn gương mặt em, người đã “đầu ấp tay gối” với anh suốt thời gian qua. Vì chỉ khi em ngủ say, anh mới có thể ngắm nhìn em lâu đến vậy.

Thế nhưng, anh thực sự giật mình vì thời gian, tuổi tác đã lấy đi của em nhiều thứ quá. Gương mặt căng hồng mịn màng ngày xưa giờ khô sạm hơn, vết rạn nhăn nhúm trên da cũng trở nên dày đặc.

Quanh mắt có nhiều nếp nhăn và mái tóc cũng không còn óng mượt như trước nữa…Lúc đó anh chỉ muốn ôm em để xin lỗi và ngàn lần cảm ơn em.

Nhưng sau tất cả, anh muốn em biết yêu thương bản thân và chăm chút cho chính mình nhiều hơn. Đừng chỉ sống vì lo cho bố con anh mà quên rằng, em cũng là một bông hoa rất đẹp. Và bông hoa đó chỉ rực rỡ khi được chăm chút và yêu thương hằng ngày.

Em biết không, cái gì nhiều quá cũng sẽ trở nên thừa thãi, ngay cả sự tử tế hay tình yêu thương. Đừng để những điều mình làm trở nên thừa thãi em nhé?

Anh yêu em và luôn mong mang đến hạnh phúc cho em. Hãy luôn yêu thương và chăm sóc tốt cho bản thân nhé vợ yêu!

Anh yêu em và con rất nhiều!”.

Thử hỏi, được bao nhiều người đàn ông hiểu được hết nỗi đau, những khổ cực, mệt mỏi và cả đắng cay mà người vợ đã hy sinh cho chồng con mình. Có không ít người chồng xem sự hy sinh đó là điều hiển nhiên, thậm chí ngang nhiên ngoại tình chỉ vì vợ đẻ xong xấu xí, xuề xòa.

Thế nên phụ nữ ạ, đừng cố hy sinh bản thân mình vì người khác quá nhiều, để rồi không được trân trọng và đến khi nhận ra đã quá muộn rồi. Thay vì chỉ biết nghĩ cho người khác hay chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, yêu thương cơ thể, nhan sắc và sức khỏe của bản thân nhiều hơn nhé.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep