Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

‘Cơm thiu’ của anh giờ đã là ‘kim cương’ trong tay người khác đấy. Cảm ơn chồng vì ngày đó đã rũ bỏ mẹ con tôi

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 12/12/2017
‘Cơm thiu’ của anh giờ đã là ‘kim cương’ trong tay người khác đấy. Cảm ơn chồng vì ngày đó đã rũ bỏ mẹ con tôi

Cho đến ngày hôm nay, tôi thầm cảm ơn chồng cũ vì nhờ có anh tôi mới gặp được người chồng hiện tại và có niềm hạnh phúc như hôm nay.

- Mẹ bắt con lấy cô ấy chứ không phải là con tự nguyện. Con không yêu thì làm sao vui vẻ được.

- Nhưng dù gì thì giờ nó cũng là vợ con rồi, con phải thay đổi đi chứ.
- Con không quan tâm, tất cả là tại mẹ nên giờ mẹ đừng đòi hỏi gì ở con.

Đứng bên ngoài, tôi nghe được hết những gì mà chồng và mẹ anh ấy vừa nói. Đau đớn, uất nghẹn lắm nhưng tôi không thể ly hôn được vì trong bụng đang có một sinh linh bé bỏng hình thành.

Tôi và anh quen nhau qua mai mối, tôi không hề biết chuyện anh từng có một mối tình sâu đậm và họ không thể đến với nhau là do mẹ anh phản đối. Mọi chuyện chỉ bị vỡ lở khi tôi mang thai được 4 tháng.

Ảnh minh họa

Càng ngày anh càng lạnh nhạt, hạnh họe, cáu gắt với tôi đủ điều. Anh làm kinh doanh tự do nên có hôm đi thâu đêm suốt sáng, tiền anh làm ra được bao nhiêu tôi không hề biết và không được cầm dù chỉ một xu.

Tôi chẳng biết mối quan hệ giữa mình và anh có phải là vợ chồng không nữa bởi lúc nào nhìn thấy mặt nhau cũng như kẻ thù. Từ một cô gái vui tươi, hay nói hay cười, chẳng biết từ lúc nào tôi trở nên lầm lì, ít nói, và có biểu hiện trầm cảm. Sinh con xong, tôi phải một mình vật lộn chăm con nhỏ và hầu hạ luôn cả cái ông chồng to xác.

Như giọt nước tràn ly, cái ngày anh say rượu về đập phá nhà cửa tôi đã không thể nào nhịn nhục được nữa.
- Vợ con chết đâu hết rồi mà thấy chồng về không ra mở cửa, để tôi phải bấm chuông mãi.

Vừa nói anh vừa đập mạnh vào cánh cửa phòng ngủ khiến con giật mình khóc thét lên:
- Anh làm cái gì vậy? Nửa đêm rồi còn ầm ĩ lên, phải để cho người khác ngủ nữa chứ.
- Á à, cô láo nhỉ, cô là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tôi.
- Anh say rồi, đi sang phòng bên ngủ đi.

Anh đẩy tôi một cái thật mạnh khiến tôi bị ngã ngửa về phía sau, đau điếng:
- Tại sao anh lại đánh tôi?
- Láo thì tôi phải dạy.

Vừa nói, anh vừa lao vào tát tôi túi bụi, miệng không ngừng chửi rủa:
- Nếu không phải vì mẹ tôi thì còn lâu tôi mới lấy cô, lại còn không biết thân biết phận.

Bị chồng đánh tới tấp, tôi chỉ kêu ú ớ chứ không nói được thành lời. Sau đó, anh mang hết đồ đạc của mẹ con tôi vứt ra đường rồi kéo tay tôi:
- Mẹ con cô đi ra khỏi nhà tôi.

Cùng cực đến tột độ, tôi chẳng còn gì mà luyến lưu cái anh chồng vũ phu, bạc bẽo ấy nữa. Là tại tôi, không tìm hiểu kỹ càng nên mới thành ra như vậy. Đêm đó trong túi lại chỉ có hơn 200 nghìn, tôi ôm con về nhà bố mẹ đẻ.

Mọi thứ bắt đầu với một bà mẹ đơn thân chẳng dễ dàng chút nào, vì lâu nay nghỉ ở nhà chăm con, lại chưa có kinh nghiệm nên khó khăn lắm tôi mới xin được làm văn thư cho một công ty cách nhà 30km. Mức lương cũng chỉ đủ để ăn uống kham khổ và mua vài hộp sữa cho con.

Đi làm được hai năm thì bất ngờ tôi lại nhận được lời tỏ tình của Long – anh Giám đốc mới về, vẫn độc thân, đẹp trai lại tài giỏi. Mọi chuyện đến quá nhanh khiến tôi không thể nào thích nghi nổi. Nhưng rồi sự chân thành của anh cũng khiến trái tim tôi biết rung động một lần nữa. Con trai tôi bện anh lắm, lần nào thấy anh đến là nhất định phải bắt anh chơi cùng cho bằng được.

Không lâu sau đó, đám cưới hạnh phúc của chúng tôi được diễn ra. Bố mẹ tôi vui quá, cứ rớm nước mắt vì không ngờ tôi lại tìm được một người đàn ông tốt như anh. Sau đó vài ngày, tôi khá bất ngờ khi nghe chồng nói:
- Anh mới mua một căn nhà, anh chắc chắn em sẽ rất thích, để mai anh đưa em qua xem luôn.
- Sao anh không nói trước với em thế? Anh mua từ lúc nào?
- Thì anh muốn tạo bất ngờ cho em mà.

Tôi hí hửng lắm, không biết trông ngôi nhà sẽ ra sao vì anh nói bản thiết kế nhà là do anh tự làm. Nhưng điều khiến tôi còn kinh ngạc hơn gấp vài lần là căn nhà lại ở ngay sát nhà chồng cũ tôi ngày xưa. Đứng bên ngoài nhìn vào, căn nhà của chồng cũ vẫn vậy, qua mấy năm không được tu sửa gì nó đã cũ kĩ và xuống cấp hơn rất nhiều.

Đang thần người nghĩ về những gì đã diễn ra trong quá khứ, tôi giật nảy mình khi có giọng nói quen thuộc vang lên:;
- Kìa Mai, sao lâu nay không thấy con về ? Mẹ nhớ con với thằng Bin lắm.
- Mẹ... con...

Thì ra đó là mẹ chồng cũ của tôi, bà vẫn vậy, vẫn niềm nở với tôi như ngày nào:
- Con chuyển chỗ làm, chuyển nơi ở nên không tiện về thăm mẹ ạ.
- Thằng Bin nó lớn lắm rồi hả con?
- Anh Khánh dạo này thế nào rồi mẹ?
- Nó... buồn lắm con ạ. Nó say xỉn, rượu chè lắm quá, một lần tai nạn bị chấn thương sọ não nên giờ cứ nửa tỉnh, nửa mơ, như người mất hồn ấy con ạ. Nhưng gần đây lúc nào nó cũng nhắc đến con và cu Bin.

Bỗng chốc, lòng thù hận của tôi với chồng cũ tan biến đi đâu hết, mủi lòng thương cảm tôi đã vào lại căn nhà ấy để thăm anh một lần. Đứng trước mặt tôi không phải là người đàn ông hung hăng, thóa mạ vợ con như lúc xưa nữa mà lại là 1 người đàn ông ngô nghê như một đứa trẻ. Mường tượng trong đầu, đáng lẽ ra khi gặp lại anh, tôi phải ngẩng cao đầu mà bảo: “Cơm thiu của anh giờ đã trở thành kim cương trong tay người khác rồi đấy, cảm ơn anh vì ngày đó đã rũ bỏ mẹ con tôi!”.

Nhưng giờ, khi nhìn thấy anh, tôi chẳng còn biết phải nói gì nữa vì anh đáng thương hơn đáng trách. Rút trong ví ra 10 triệu, tôi đưa cho mẹ chồng rồi nắm chặt lấy tay bà:
- Mẹ cầm lấy số tiền này mua thuốc chữa bệnh cho anh ấy nhé. Nếu có cơ hội, thi thoảng con sẽ đưa Bin về đây thăm mẹ và anh ấy.

Bước ra bên ngoài, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi và chồng mới sẽ dọn tới đây và trở thành hàng xóm của chồng cũ. Tôi sẽ quên hết mọi chuyện trong quá khứ để lòng mình thanh thản hơn bởi có hận anh giờ cũng chẳng làm được gì nữa. Cho đến ngày hôm nay, tôi thầm cảm ơn chồng cũ vì nhờ có anh tôi mới gặp được người chồng hiện tại và có niềm hạnh phúc như hôm nay.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep