Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Con giáp thứ 13 xuất hiện, con dâu chỉ cần ngồi im vì tất cả đã có mẹ chồng ra tay thế này rồi

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 19/09/2018
Con giáp thứ 13 xuất hiện, con dâu chỉ cần ngồi im vì tất cả đã có mẹ chồng ra tay thế này rồi

Mẹ chồng em bắt xe hẳn về quê để dằn mặt cô bồ. Bà bảo đánh ghen thì phải đánh tận nơi, tận gốc cho chừa thói hống hách cướp chồng đi.

Từ ngày kết hôn đến nay việc em thấy mình may mắn nhất đó có lẽ là em có 1 bà mẹ chồng vô cùng tâm lý và 1 người bố chồng vô cùng thương yêu con dâu. Em sống ở nhà chồng nhưng không hề có cảm giác lạ lẫm, cô đơn hay sợ hãi mà ngược lại cứ vui vẻ và thoải mái như nhà mình vậy.

Mẹ chồng em nhìn bề ngoài rất khó tính nhưng tiếp xúc rồi mới biết bà vô cùng hiền lành và tâm lý. Nhớ hồi em bầu, nghén ngủ khiếp lắm có lúc vừa giặt đồ em vừa có thể ngủ gật được, bạ đâu ngủ đấy. Sáng 5 giờ em dậy chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà. Mẹ chồng thấy cực quá liền bảo: ‘Từ mai con cứ ngủ đi, cơm nước để đó mẹ lo cho, con chỉ cần phụ mẹ làm cơm tối là được”.

Thấy mẹ chồng sáng đi chợ rồi về nấu nướng mấy bà hàng xóm bảo: ‘Bà chiều thế con dâu nó hư đấy”. Mẹ chồng em nghe xong cười xòa: “Nó cũng nhỏ dại như con gái mình hơn nữa nó còn đang mang cháu nội tôi, tôi chiều nó chút không thiệt đâu”.

Ảnh minh họa

Cuộc sống của em ở nhà chồng diễn ra rất êm ấm, em sinh con xong mẹ cũng phụ giúp nhiệt tình nên em thấy mình nuôi con rất nhàn. Mọi thứ dường như rất ổn cho đến 1 ngày chồng em có bồ bên ngoài.

Em không hề biết điều này vì về nhà anh ấy vẫn tỏ ra rất yêu thương quan tâm vợ con. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi cô bồ kia trực tiếp gửi ảnh tình tứ của chồng em và cô ta cho em. Thế mới nói thời nay con giáp thứ 13 nó trơ trẽn và mặt dày thế nào các chị ạ.

Em sốc đến mức bật khóc và ngất xỉu. Em thậm chí còn bị trầm cảm luôn, giai đoạn đó em khủng hoảng lắm. Em cãi nhau với chồng rất nhiều, ban đầu anh ấy chối nhưng sau thấy ảnh thì quỳ gối van xin và bảo anh sẽ chia tay cô ta. Nhưng cô đó cũng không vừa bám riết chồng em bằng được.

Em không dám nói chuyện chồng mình có bồ cho bố mẹ chồng nghe vì sợ họ buồn hơn nữa sợ chồng mình mất mặt với bố mẹ. Tuy giận nhưng em vẫn muốn trừ cho chồng 1 con đường lui.

Nhưng mỗi ngày em đều nhận được tin nhắn chọc tức của cô bồ kia. Em phát điên mắng chửi chồng và mẹ chồng em đã nghe được. Bà hỏi em số cô ta, thậm chí còn nhờ em chồng em tìm địa chỉ thông tin các thứ. Hôm đó khi đang bế ru con ngủ thì mẹ chồng em đi về mua hẳn 2 con gà và bảo:

- Nay mẹ sẽ làm cơm tẩm bổ cho con dâu, chuyện con đĩ kia con đừng để tâm nữa nhé. Mẹ xử lý cả rồi, mẹ đến gặp bố mẹ nó rồi, nhà con đó tận Vĩnh Phúc mẹ phải bắt xe lên đấy. Hôm qua thấy nó đăng trên facebook là về quê chơi nên mẹ bắt xe lên luôn để còn kịp dằn mặt. Con đó nó ít tuổi mà ghê gớm thật, làm người không muốn làm lại làm quỷ. Mẹ chửi cho nó 1 trận từ nay nó không dám làm phiền con nữa đâu. Nếu nó dám làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của 2 đứa mẹ sẽ báo công an cho nó biết mặt. Bố mẹ nó cũng sốc lắm và hứa sẽ dạy dỗ con gái.

- Mẹ  đi cả ngày trời hóa ra mẹ đi đánh ghen thay con ư??

- Ừ, tại thằng con trai mẹ không ra gì khiến con phải khổ tâm, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ sẽ từ từ dạy bảo nó, nên con hãy cố gắng bỏ qua và đừng suy sụp tinh thần nữa nhé. Con cố ăn uống tẩm bổ vào, hôm nào thằng Ken cứng cáp hơn thì mẹ cho tiền đi tút tát nhan sắc. Phụ nữ mình là cứ phải xinh con à. Thời buổi bây giờ bọn con gái ngoài kia nó kinh khủng lắm, nó bám trai như đỉa đói ấy.

- Con cảm ơn mẹ.

Suốt buổi em cứ cay sống mũi sụt sùi vì không nghĩ mình lại có bà mẹ chồng tuyệt với như thế. Sau hôm đó bố chồng em lôi cậu con trai vào “giã” cho 1 trận. Đôi lúc em thấy mình thật may mắn, nếu không có bố mẹ chồng không biết em sẽ phải làm sao nữa. Người ta thì áp lực khi sống chung với nhà chồng còn em thì lại chẳng muốn ra ở riêng chút nào. Kể ra em thật tốt số phải không các chị.

Nguồn BTS

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep