Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Con ốm, chồng bảo: ’Con ai đẻ ra thì tự chăm’, vợ cười: ’Thế thì chồng lấy được cũng bỏ được!’

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 27/04/2018
Con ốm, chồng bảo: ’Con ai đẻ ra thì tự chăm’, vợ cười: ’Thế thì chồng lấy được cũng bỏ được!’

Anh choáng váng đánh rơi cả điện thoại. 1 thằng nghèo kiết xác bất ngờ có được mái ấm gia đình hạnh phúc mà lại không biết giữ, giờ anh hối hận cũng muộn mất rồi.

- Chị Tú ơi cho 1 bát phở nhiều hành nhé.

- Đây, em chờ tí.

Tú 1 tay thoăn thoắt lấy từng cọng phở trụng vào nồi nước lèo rồi đổ bát, 1 lát sau tô phở nóng hổi được đặt lên bàn của khách. Ở cái chợ này không ai là không biết đến tiếng quán phở của chị, tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông nghịt.

Hơn 35 tuổi mà chị vẫn chưa lập gia đình, chỉ lẻ bóng 1 mình cũng chẳng có người đàn ông nào bên cạnh. Mọi người cứ nghĩ Tú không định lập gia đình nhưng sự thật không phải như vậy.

10 năm trước chị đã có mối tình kéo dài 5 năm với người đàn ông cùng làng. 20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất chị tính chuyện lên xe hoa thì bất ngờ 1 tháng trước ngày cưới, anh bị tai nạn và mất. Kể từ đó chị quyết ở vậy và không bao giờ yêu thêm ai nữa.

Mẹ chị đi xem thầy, bảo anh vẫn lảng vảng theo chị nên không cho chị đi bước nữa nên quyết định nhờ thầy làm lễ cắt duyên của chị với anh. Nhưng chẳng hiểu sao 10 năm qua bà đã đi nhiều thầy, làm lễ tốn kém rất nhiều mà con gái vẫn chưa lấy chồng. Mỗi lần về nhà chị lại trách mẹ:

Ảnh minh họa

- Tiền mẹ cúng thầy mẹ để mà dưỡng già, sao cứ mang biếu người ta như vậy. Còn con đã nói là con không muốn lấy chồng rồi thì đời này con cũng không lấy đâu.

- Con không muốn lấy chồng thì giết mẹ đi còn hơn. Mẹ già rồi gần đất xa trời, chết lúc nào không biết. Con ốm đau thì còn có người chăm sóc, mẹ dưới suối vàng cũng an lòng.

Chẳng ngờ cuối năm ấy mẹ chị đột nhiên trở bệnh nặng cấp cứu cả tháng trời ở viện tưởng chết. Cả nhà mai mối, hối thúc chị lấy chồng để mẹ chị có mệnh hệ gì cũng yên tâm mà nhắm mắt.

Chị cũng suy ngẫm nhiều lắm cuối cùng quyết định đưa anh, người đàn ông làm bảo vệ ở chợ của chị 2 năm nay và cũng có tình ý với chị về ra mắt. Cả nhà đồng ý, 1 tháng sau họ làm đám cưới.

May mắn làm sao con gái lấy chồng xong mẹ chị lại khỏe ra, tai qua nạn khỏi khiến cả nhà vui mừng khôn xiết. Chị biết gia cảnh anh nghèo chẳng có gì nên vốn liếng 10 năm làm ăn của mình chị bỏ hết ra mua được một mảnh đất nhỏ gần chợ và dựng tạm một căn nhà cấp 4 để vợ chồng ở.

Sau cưới 2 tháng thì chị có bầu, ngày ngày chị vẫn ra chợ bán hàng còn anh làm bảo vệ. Nhưng rồi khi cái thai trong bụng chị được 4 tháng thì anh đòi nghỉ việc không đi làm nữa.

- Một là tôi nghỉ, 2 là cô nghỉ ở chợ chứ đi làm nhìn cô đong đưa với những thằng khác tôi không chịu được.

- Ơ anh hay nhỉ, đi bán hàng mà không mời khách thì sao bán được hàng. Vợ anh bầu bí vượt mặt thế này làm ăn được gì nữa mà anh bày đặt ghen tuông.

Mặc vợ nói gì thì nói anh quyết định nghỉ việc ở nhà. Chị nói không được nên mặc kệ. Những tháng ngày sau đó anh suốt ngày la cà quán xá bỏ mặc vợ một mình bươn trải.

Chị trách chồng thì anh lên giọng:

- Không có thằng này rước cho thì có mà ở vậy tới già. Sống được thì sống không sống được thì bỏ.

Chị nghe mà nghẹn cổ họng, nghĩ tới đứa con sắp chào đời chị lại đành nín nhịn, nghĩ để anh chơi vài tháng ngứa ngáy chân tay là lại phải đi làm ngay thôi. Nhưng không, anh ở nhà ăn bám được vợ nuôi thành quen.

Vợ đẻ, nghỉ ở nhà anh cũng chẳng thèm đi làm, cũng chẳng giúp đỡ gì vợ cả. Tối ngày lê la chè chén quán xá mặc chị một mình vật lộn với đứa con nhỏ mới 2 tháng. Có hôm đi cả đêm không về, anh nghĩ vợ chẳng dám bỏ anh đâu vì bỏ anh thì vợ lại sợ mẹ để lên cơn đau tim nguy hiểm tới tính mạng.

Đêm ấy con sốt cao, chị gọi cho chồng về đưa con đi viện nhưng gọi cả chục cuộc anh mới nghe, giọng hằm hằm quát: “Đẻ được thì tự chăm được” rồi tắt ngấm máy luôn.

Chị một mình ôm con vào viện, may là tới viện thì thằng bé lại hạ sốt, bác sĩ kê thuốc rồi cho về. Lần này chị quyết định không nhún nhường chồng thêm nữa.

Sáng hôm sau anh ngật ngưỡng bước về nhà, vừa tới cửa đã càu nhàu chửi vợ, nhưng bước vào trong thì sốc ngất khi thấy giường trống trơn, vợ con không có ở nhà. Anh bất giác lo lắng con có chuyện gì thì thấy tờ giấy để ở bàn:

"Chồng lấy được thì cũng bỏ được. Tôi sẽ gửi đơn ra tòa. Nhà này tôi cũng bán rồi, anh liệu mà dọn đồ đi trước khi người ta tới”.

Anh tỉnh hẳn rượu sực nhớ ra căn nhà này là do vợ mua và đứng tên mẹ vợ, anh chẳng có gì trong tay cả. Nhưng anh vẫn còn bà mẹ vợ đau yếu ở nhà để hù vợ mình. Anh vội gọi cho vợ:

- Cô định ly hôn thật đấy à? Mẹ cô biết tin này thì sẽ lên cơn đau tim đấy.

- Ơn giời, lần này thì mong ước của anh đã không thành hiện thực rồi. Mẹ tôi đang chơi với cháu rất khỏe mạnh. Tôi lấy chồng chứ không phải lấy nợ, thế nên chẳng tội gì mà cố giữ một cục nợ bên mình. Giải thoát cho đời nó sung sướng. Con anh ốm sốt cao mà anh là bố còn chẳng quan tâm thì tôi cũng biết cái thân tôi ốm đau cũng chẳng nhờ được anh đâu. Thôi giải tán đi!

Anh choáng váng đánh rơi cả điện thoại. 1 thằng nghèo kiết xác bất ngờ có được mái ấm gia đình hạnh phúc mà lại không biết giữ, giờ anh hối hận cũng muộn mất rồi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep