Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Công tác về thấy OSIN nũng nịu với chồng: “Em kiệt sức vì anh rồi”, vợ liền cầm chổi xông vào: “Hôm nay tôi cho 2 người PHỤC VỤ nhau đến LIỆT luôn”

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 07/03/2018
Công tác về thấy OSIN nũng nịu với chồng: “Em kiệt sức vì anh rồi”, vợ liền cầm chổi xông vào: “Hôm nay tôi cho 2 người PHỤC VỤ nhau đến LIỆT luôn”

Duyên là trưởng phòng kế toán cho một công ty nước ngoài. Công việc của cô khá bận rộn, hầu như không có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình.

Sau khi sinh con, Duyên càng trở nên bận bịu hơn khi vừa con, vừa việc nhà, lại việc ở công ty. Cô thường xuyên cáu gắt với chồng từ việc nhỏ nhất:

– Anh làm ơn cởi đồ thì cho vào máy giặt luôn. Cứ bắt em phải đi nhặt từ phòng ngủ vào phòng khách thế này mệt lắm.

– Bảo thuê giúp việc thì không nghe, sợ nọ sợ kia.

Đúng là Duyên cũng từng nghĩ đến chuyện thuê giúp việc. Nhưng cô vốn là người cầu toàn kỹ tính, luôn có những suy nghĩ không được tốt về người giúp việc. Tính đi tính lại, Duyên vẫn cố gắng gồng lên để quán xuyến mọi việc.
Tự nhiên hôm đó đi thanh toán hợp đồng, Duyên lại gặp Thảo đang cặm cụi lau chùi sàn toà nhà đó. Thảo là em họ của Huy ở quê. Duyên cũng đã gặp vài lần khi về quê chồng đám giỗ chạp hay cưới xin. Đám nào Thảo cũng có mặt để nấu nướng, dọn dẹp giúp mọi người.

Nghe kể hoàn cảnh của Thảo rất tội. Cô đã lấy chồng nhưng gặp phải gã đàn ông nghiện ngập. Trong nhà có gì anh ta đều mang bán hết, rồi về nhà đánh đập vợ con không thương tiếc. Thảo cũng là một người đàn bà không phải dạng vừa, sau những lần cãi vã, xô xát, cô nhất quyết làm đơn ly hôn và nuôi con một mình. Công việc cũng bấp bênh nên cô gửi con gái cho bố mẹ nuôi và lên thành phố xin việc. Thảo làm lao công thuê theo giờ, ai gọi đến dọn dẹp nhà cửa, văn phòng toà nhà cô đều làm hết.

công tác

Ảnh minh họa

Duyên nhận ra người quen, hỏi han vài câu và xin số điện thoại. Khi nghe Duyên muốn nhờ Thảo đến giúp việc gia đình mình. Thảo bảo cô chỉ nhận đến giúp việc vào ban ngày, dọn dẹp nhà cửa theo giờ rồi về ở nhà trọ chứ không ở lại. Duyên nghĩ như vậy cũng tiện. Hai người thoả thuận, Thảo vui mừng đồng ý ngay.

Cô chỉ đến làm vào mất tiếng buổi chiều tối. Miễn là dọp dẹp nhà cửa sạch sẽ và nấu bữa tối cho gia đình Duyên. Từ ngày có Thảo đến giúp việc, cuộc sống vợ chồng Duyên thay đổi hẳn. Cô nhàn nhã hơn rất nhiều, có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc mình hơn. Còn Huy mới đầu phản đối ra mặt, nhưng Duyên bảo:
– Cô ấy có họ nên anh chưa quen đúng không?
– Anh sợ vợ chồng mình đón người cùng quê đến giúp việc, có gì đối xử không phải với cô ấy, về lại có chuyện để họ hàng bàn tán thôi.
– Thì mình cứ cư xử đúng mực là được.

Càng ngày càng thấy chồng vui vẻ, Duyên thực sự yên tâm vì lựa chọn của mình. Công việc của cô cũng thuận lợi, không phải lo việc nhà nên tập trung hết vào công việc. Lương kiếm cả mấy chục triệu một tháng, Duyên càng yên tâm tin tưởng Thảo, thỉnh thoảng có bộ đồ cô mua không ưng đều cho. Cô nghĩ Thảo là họ hàng, đối xử tốt một chút, về quê khéo lại còn được tiếng thơm.

Làm giúp việc nhưng trông Thảo vẫn còn xinh đẹp lắm. Mỗi lần mặc những chiếc váy mà Duyên thải lại cho mình, Thảo như bước sang một đẳng cấp khác. Đáp lại sự chu đáo của Duyên, Thảo tận tình chăm sóc nhà cửa, thậm chí “phục vụ” luôn cả Huy chu đáo. Thảo và Huy trước đây yêu nhau, nhưng bố mẹ phản đối do có họ hàng. Cuối cùng hai người không thể đến với nhau. Mọi chuyện ai ở quê cũng biết, nhưng chỉ mình Duyên không biết.

Trước sự nhiệt tình của người cũ, Huy làm sao không động lòng, vậy là anh đón nhận Thảo như một điều tất nhiên. Còn Duyên thì chẳng mảy may đề phòng gì cả. Cứ nghĩ Thảo là em, đến giúp việc, tối cô ấy về nhà trọ ngủ thì làm sao chuyện đó có thể xảy ra được.

Lần đó Duyên đi công tác mấy ngày. Do công việc xong sớm hơn dự định nên cô về trước lịch. Vì nghĩ cuối tuần Huy thường đi thể thao với bạn nên Duyên không gọi chồng đi đón mà cô tự mình bắt taxi về nhà. Thấy cửa khép hờ, Duyên đoán Thảo đến sớm để dọn dẹp nhà cửa.

Nhưng vừa vào phòng bếp, Duyên sững sờ khi thấy quần áo, đồ lót của cả nam và nữ rơi ngay cầu thang. Tức quá cô định đến nhặt lên thì nghe giọng của Thảo nũng nịu:
– Anh hư quá, vợ đi vắng toàn bắt em ‘phục vụ’ kiệt sức thôi. Giường thì chẳng cho lên.
– Vợ anh ở nhà phải phục vụ cả hai mới kiệt sức chứ.

Duyên chết sững khi chứng kiến tận mắt chồng mình đang ôm hôn, vuốt ve Thảo. Cả hai không mảnh vải che thân đang quằn quại ngay trong bếp. Tại sao lại như vậy được. Hai người là anh em họ cơ mà, sao lại dám làm chuyện tày đình này?
– Kiệt sức à, hôm nay tôi cho hai người liệt luôn…

Nghe tiếng của Duyên, Huy và Thảo kinh hãi đẩy nhau ra và cuống cuồng tìm quần áo mặc. Cơn điên của Duyên phát lên, cô vớ ngay cây chổi vụt liên tiếp vào gã chồng tệ bạc.
– Đồ khốn, sao anh có thể làm vậy được.
Huy biết mình có tội rồi nên cứ đứng im cho vợ đánh.
– Hôm nay tôi phải đánh cho anh chết luôn…

Thấy vợ phát điên phát dại vì mình, Huy mới ôm chặt Duyên xin tha thứ. Còn Thảo sau khi mặc xong quần áo thì nhìn Duyên với con mắt thách thức:
– Chuyện này chúng tôi đã làm thường xuyên rồi.
Huy nhìn Thảo gắt lên:
– Cô im ngay!
– Để em nói cho chị ấy biết sự thật. Chúng tôi chả anh em gì hết. Họ hàng xa lắc xa lơ rồi bắn đại bác chẳng tới. Mà chính chị đã đưa chúng tôi đến với nhau còn gì, trách ai nữa.

Duyên không còn nghe thấy Thảo nói gì nữa. Hóa ra, chính cô là người bắt đầu cho mọi bi kịch của ngày hôm nay. Nếu cô không đón Thảo về làm giúp việc bằng được, thì mọi việc đâu có thế này…

Theo WTT

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep