Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

"Cứ để chúng nó lên giường với nhau đi, mẹ sẽ xử đẹp. Gì chứ đánh ghen, mẹ đây nhiều kinh nghiệm lắm, con dâu yên tâm"

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 05/12/2017
"Cứ để chúng nó lên giường với nhau đi, mẹ sẽ xử đẹp. Gì chứ đánh ghen, mẹ đây nhiều kinh nghiệm lắm, con dâu yên tâm"

Làm vợ Phong 2 năm, Mai trải qua không biết bao nhiêu lần ghen tuông khóc ló, nhẹ thì liếc nhìn gái đẹp ngoài đường, nhắn tin gọi điện cho gái cưa cẩm cứ như trai chưa vợ, còn nặng thì đưa gái vào nhà nghỉ.

Vật vã, dằn vặt khóc lắm nhiều cũng đến vậy. Cô biết, chồng có hứa thế chứ hứa nữa cũng chỉ được vài ngày.

- Thôi con ạ, cái tính trăng hoa của nó ăn vào máu rồi. Ngày xưa mẹ cũng khổ với bố nó như vậy đấy,nhưng được cái, nó chỉ ong bướm chơi bời chứ vẫn thương vợ con lắm.

Mẹ chồng Mai hay an ủi cô như vậy.

Đúng là Phong hay gái gú nhưng về nhà lúc nào cũng yêu chiều cô hết mực, mà cũng chỉ là chơi bời chứ không có tình ý gì sâu nặng, nên Mai đành tặc lưỡi chấp nhận sống chung với bão.

Được cái, bố mẹ Phong lại yêu chiều cô như con gái. Chỉ cần cô kêu bị Phong làm cho ấm ức, thì họ sẽ ra xử chồng cô tới bến tới bờ ngay. Nghĩ lại tình cảm gia đình nhà chồng dành cho mình, Mai cũng thấy được an ủi phần nào.

Ảnh minh họa

Nhưng lần này lại khác, theo dõi tin nhắn điện thoại của Phong, cô phát hiện anh đang đi lại với 1 đồng nghiệp cùng phòng, thời gian cũng khá lâu. Chưa bao giờ anh chơi bời với cô gái nào lâu như vậy.

Nhiều lần gào hét với chồng, cảnh cáo các kiểu, Phong đều ầm ừ nói không có gì. Mai không tin, nên vẫn âm thầm theo dõi.

Hôm đó cuối tuần, đang đi chợ thì Mai nhìn thấy Phong đèo cô đồng nghiệp vào nhà nghỉ. Uất ức, định lao ngay vào xả cho anh một trận, nhưng biết tính chồng, nếu một mình cô không thể trị nổi. Vậy là vừa chạy về nhà, Mai vừa khóc, mắt mũi sưng đỏ cả lên;

- Con làm sao thế, đi chợ bị đứa nào đánh à?
- Chẳng ai đánh con cả, chỉ có anh Phong mới làm con khổ thế này.

Mẹ chồng Mai trợn mắt, nghiến răng. Lại là cái thằng trời đánh này. Nó làm gì con nữa rồi.

- Anh Phong… anh ấy đang dẫn gái vào nhà nghỉ gần nhà mình kia kìa mẹ.

Sao cái thân con khổ thế này, cứ vài ngày chồng lại đi gái một lần. Cảnh này con không thể sống với nó được nữa rồi.
Mẹ Phong vội vàng dỗ con dâu:

- Con không phải khóc lóc làm gì cho mệt. Cứ để chúng nó vào nhà nghỉ, lên giường với nhau đi. Mẹ sẽ xử đẹp cho con xem. Cứ yên tâm, gì chứ kinh nghiệm đánh ghen mẹ nhiều lắm.

- Nó ở chỗ nào, chỉ cho mẹ.

Nói rồi bà đi một mạch tới địa chỉ Mai đưa cho. Giả làm khách thuê phòng, bà vào được nhà nghỉ. Nhưng đứng giữa hành lang rộng mênh, cửa nào cũng đóng im lìm, chẳng biết Phong ở đâu. Cuối cùng bà đành đứng giữa hét:

- Phong ơi, con có chạy đi không, bố mẹ vợ con sắp tới chỗ này tìm con rồi đấy. Bố con Mai mà tìm thấy mày bây giờ thì chỉ còn đường chết thôi con ạ.

Đang tíu tít ôm hôn cô bồ, thấy tiếng mẹ vọng vào, Phong cuống cuồng mặc lại đồ.
Vừa mở cửa, Phong thấy mẹ đứng đó với đủ các thành phần nhân viên nhà nghỉ xúm xít đông đủ. Xấu hổ quá anh vội vàng đóng cửa thật nhanh.

- Mày có mở cửa ngay không thằng trời đánh kia? Mày thích tao gọi bố vợ mày tới đây thật hả?

Bà luôn là người hiểu Phong nhất, cần nghe thấy nhắc đến bố vợ là Phong đã vã hồ hôi hạt. Bởi ông nóng tính, lo mơ là Phong hết đường quay về. Sự nghiệp cơ đồ nay anh có được cũng là do một tay ông tạo dựng. Giờ mà biết chuyện Phong làm, tất nhiên anh sẽ trắng tay.

Vậy là ngay lập tức cánh cửa phòng được mở:

Bốp,... bốp..., Phong điếng người với hai cái tát cháy má của mẹ.

- Thằng quỷ, mày bỏ vợ con ở nhà để vào đây hí hú với gái hả. Con Mai nó biết hết rồi. Bố mẹ nó mà thèm tới đây để chứng kiến cảnh bôi tro trát trấu này à?
Mày liệu đi con…

Sau đó, mẹ Phong chĩa ánh mắt sắc lạnh sang cô ả bồ đang đứng run như cày sấy, mặt tái nhợt phía góc tường.

- Còn cô, chưa có chồng mà sao lại cứ quấn lấy đàn ông có vợ rồi thế? Cô nên nhớ, con trai tôi không bao giờ bỏ vợ đâu. Thế nên theo nó, cô sẽ là người chịu thiệt. Ngày hôm nay, tôi cho qua. Nếu còn lần sau tôi sẽ kéo cả họ hàng nhà cô tới chứng kiến, để cô khỏi lấy chồng luôn.

- Thằng kia, đi về.

Bà quát Phong rồi đi thẳng ra cửa.

Mai ngồi nhà nóng ruột, đứng ngồi không yên. Không biết mẹ chồng cô có túm được con trai mang về không.
Vừa thấy bóng dáng mẹ chồng, Mai vội vàng chạy ra;

- Thế nào, mẹ có bắt được anh Phong với ả kia không?

Bà còn chưa kịp trả lời, Mai đã thấy chồng lóp ngóp đi vào với bộ dạng tả tơi, miệng rối rít xin lỗi;

- Vợ à, anh xin lỗi. Anh trót dại, em tha thứ cho anh, không có lần sau nữa.

Nhìn chồng, Mai vừa giận vừa thương. Không nói tiếng nào, cô quay sang nhìn mẹ chồng.

- Từ nay, con Mai không phải làm bất cứ việc gì trong nhà. Cơm nước quần áo, tã tỉm thằng Phong phải làm hết. Nếu nó không làm, con Mai cứ bảo mẹ.

Từ hôm đó, Mai thấy chồng ngoan hẳn, đi làm về lại lo cơm nước nhà cửa. Thi thoảng cũng hậm hực trước cảnh vợ nằm ôm con xem ti vi cười khoái trí còn mình thì cứ hì hục tới đêm. Song cứ nghĩ tới cảnh mẹ mình đứng giữ nhà nghỉ gào hét tên anh, Phong lại rùng mình cun cút làm việc tiếp.

Còn Mai, cô không biết vì sao mẹ chồng có thể làm cho Phong ngoan ngoãn như vậy. Chỉ biết rằng đời này, kiếp này, cô phải ăn ở thật tốt để không phụ lòng bà.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep