Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Cứ để giường sập đi, mình sản xuất em bé ngay đêm nay!

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 02/02/2018
Cứ để giường sập đi, mình sản xuất em bé ngay đêm nay!

Tuấn là người tham công tiếc việc, tới ngoài 30 tuổi vẫn chưa chịu hẹn hò yêu đương một ai. Bố mẹ anh sốt ruột nhờ hết người này tới người kia mai mối.

App hoa anh đào

Cô nào gặp cũng ưng Tuấn, chỉ có điều sau vài buổi hẹn hò, Tuấn toàn mải việc mà cho con gái nhà nguời ta leo cây suốt thành thử họ cũng chán, dần dần tự rút lui. Mãi tới khi quen Mai, Tuấn mới hạ quyết tâm cưới vợ bằng được.

Mai kém tuấn gần chục tuổi, xinh xắn, ưa nhìn và đặc biệt được lòng bố mẹ Tuấn bởi vẻ dịu dàng, biết lễ nghĩa. Sau gần 1 năm theo đuổi, cuối cùng Mai cũng nhận lời làm vợ Tuấn. Bố mẹ anh mừng khỏi phải nói. 1 tháng sau đám cưới của Tuấn với Mai được tổ chức linh đình với sự chúc phúc của hai bên họ hàng.

Có điều cưới được Mai về rồi với Tuấn như xong một nghĩa vụ, anh lại tiếp tục lao đầu vào công việc.

- Chuyện con cái cứ để từ từ vài năm nữa em nhé. Anh muốn lo cho sự nghiệp được vững vàng khi ấy em sinh con cũng không phải là muộn.

- Anh cũng hơn 30 rồi, cũng làm trưởng phòng của một công ty lớn, kinh tế vợ chồng đâu có thiếu thốn gì mà mình phải kế hoạch. Hơn nữa sinh con em sẽ chăm, chứ có bắt anh bỏ công bỏ việc bế con cho em đâu mà anh lo.

Nói hết nước hết cái, Tuấn vẫn một mực không chịu. Mai buồn lắm song cũng đành chịu.

sinh con

Ảnh minh họa

Tất nhiên, ngoài chuyện mải mê sự nghiệp ra thì Tuấn cũng luôn yêu chiều Mai. Tiền kiếm được bao nhiêu đưa vợ giữ cả. Chỉ cần cô thích gì là anh sẵn sàng đáp ứng.

- Sao hai đứa cưới nhau cũng gần 2 năm rồi mà vẫn chưa chịu sinh cho mẹ đứa cháu? Liệu hai đứa có vấn đề gì không? Giờ nhiều người bị vô sinh nhiều lắm đó.

Nghe mẹ chồng nói, Mai lắp bắp.

- Dạ, tụi con không sao đâu mẹ ạ, trước khi cưới chúng con đã đi khám tiền hôn nhân rồi.

- Vậy sao mãi không có em bé? Lẽ nào các con kế hoạch?

- Dạ, anh Tuấn nói muốn lo cho sự nghiệp thật vững đã mới cho con sinh em bé.

Nghe đến đây mẹ chồng Mai nhảy ngược.

- Cái thằng này, giờ này là giờ nào rồi mà còn kế hoạch. Đến điên đầu vì con.

Nói rồi bà thở dài đi vào trong. Nhìn theo bóng mẹ chồng, Mai cũng buồn bã chẳng kém. Mai vốn thích trẻ con, lúc còn con gái, cô nghĩ một khi đã lấy chồng là cô sẽ sinh con ngay, mà không sinh một hai đứa đâu, cô phải sinh vài đứa cho chúng nó tíu tít bên cô như vậy mới thích. Ai ngờ giờ lại thành thế này. Đã vậy Tuấn lại đi công tác liên tục, đêm nằm 1 mình Mai tránh sao khỏi cảm giác cô đơn. Những lúc ấy, cô chỉ mong có đứa con để quấn quýt thì hạnh phúc biết mấy. Nghĩ tới đây Mai lại chẹp miệng lắc đầu.

Hôm ấy, chuyến công tác của Tuấn kết thúc sớm hơn dự kiến nên anh bắt xe về thành phố ngay trong đêm. Về tới nhà thấy mọi người đã tắt đèn ngủ cả. Anh lặng lẽ đi về phòng. Nào ngờ vừa tới cửa thì chân anh khự lại khi nghe thấy tiếng cười nói thủ thỉ của Mai bên trong, dưới ánh đèn ngủ mờ vàng.

- Yêu chết đi được…,

Loáng thoáng nghe tiếng vợ, mặt Tuấn nóng bừng: ‘Mai đang thủ thỉ với ai? Lẽ nào…’

Không thể kiềm chế được hơn, Tuấn mở cửa đi vào xem rút cục vợ đang làm trò gì.

Vậy nhưng khi đẩy cửa đi vào Tuấn lại ngạc nhiên hết sức thấy trong phòng chỉ có mình Mai đang nằm quay mặt bên trong tường, mải cười nói khúc khích một mình chẳng biết tới sự hiện diện của anh.

- Thích quá…

Tuấn bước thật khẽ nhìn sang bên thì thấy Mai đang cắm cúi với màn hình điện thoại, cô đang cười với cảnh những đứa trẻ đang nằm tu ti bình sữa. Cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm thì Tuấn cũng nhận ra lòng mình có chút quặn thắt.

- Thích tới mức chồng về cũng chẳng thèm quan tâm nữa hả em?

Giật nảy mình, Mai quay ra.

- Làm em hết hồn, anh về từ khi nào?

- Từ lúc em nằm kể chuyện một mình với cái điện thoại ấy.

Nhìn Mai tủm tỉm, hai á ửng hồng mà Tuấn thấy tim mình loạn nhịp.

- Để em lấy đồ cho anh thay.

- Không cần đâu.

Miệng nói, tay Tuấn giữ chặt lấy vợ ghì vào lòng rồi dịu dàng phủ xuống môi Mai một nụ hôn thật sâu. Tay anh bắt đầu lấn tới chà xát khắp cơ thể vợ. Qua vài tích tắc, cả cơ thể Mai đã nằm gọn dưới anh. Trong hoan hỉ đê mê, Mai nhận ra chưa bao giờ Tuấn lại ngọt ngào và mãnh liệt đến thế.

Vòng tay ôm xiết lấy lưng chồng, Mai mỉm cười giọng thủ thỉ.

- Nhẹ thôi anh, em thấy bảo lúc vợ chồng ân ái mà sập giường là kiểu gì cũng có em bé đó.

Câu nói của vợ khiến Tuấn chững mình trong vài giây, ngay lập tức anh hiểu ý Mai rồi nở nụ cười tinh quái.

- Vậy để anh cho nó sập luôn, mình sản xuất em nhé ngay đêm nay em nhé!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep