Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Cùng 1 lúc tôi vừa mất chồng vừa mất con trai vào tay nhân tình của anh

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 04/05/2018
Cùng 1 lúc tôi vừa mất chồng vừa mất con trai vào tay nhân tình của anh

Tôi đón lấy tờ đơn của chồng, nhìn anh 1 cách bình thản rồi cũng đưa bút ký. Cảm giác như lúc ấy trái đất chẳng còn trọng lượng, mọi thứ cứ nhẹ bẫng lơ lửng ở trên không.

Từ bỏ anh là điều không khiến tôi tiếc nuối. Tôi chỉ ân hận vì đã không thể giành được quyền nuôi con.

– Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Anh bế con vào xe ô tô riêng của mình lao đi. Tôi cứ đứng đó chưng hửng, nước mắt trào ra nóng hổi. Tiếng thằng bé gọi tên mẹ như những nhát dao đâm sâu hoắm vào trái tim làm tôi đau đớn ngã quỵ!

Chẳng lâu sau anh cũng tiến hành hôn lễ với Hoa – người tình mà anh đã lén lút qua lại khi đang còn là chồng tôi.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn ghé qua nhà đón con đi chơi, lần nào cũng hỏi:

– Cô ta có quát nạt, đánh mắng con không?

– Không ạ. Cô Hoa hiền lắm!

Trông con vẫn khỏe mạnh, tinh thần ổn định nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể yên tâm được. Người ta bảo “khác máu tanh lòng”, “mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng” kia mà!

Đôi lần tôi cũng giáp mặt với Hoa, 2 chúng tôi thường là chẳng hỏi nhau nửa lời. Nhưng lần ấy con bị ốm, tôi một mực đòi đưa nó về nhà chăm nhưng anh không chịu nên đành phải hẹn riêng cô ấy ra nói chuyện.

– Tôi nghĩ chị lo thừa quá rồi. Tôi tự biết mình cần phải làm gì!

Hoa cười khẩy rồi bỏ đi. Cô ấy luôn giữ thái độ kênh kiệu với tôi như vậy từ cái ngày tôi vạch trần được câu chuyện ngoại tình của họ. Hoa từng lớn tiếng đòi chồng từ tay tôi với lý do cô ấy và anh yêu nhau trước khi tôi xuất hiện. Anh chỉ cưới tôi vì sự tác động từ gia đình chứ hoàn toàn không có tình cảm dành cho tôi.

Tôi công nhận điều ấy, càng chấp nhận thì lại càng đau khổ khi nghĩ rằng chỉ cần mình chuyên tâm làm người vợ tốt, anh sẽ yêu thương lại mình.

Điều đó có thể đúng với người khác chứ không đến với tôi!

Hoa không thể có con. Đó cũng là lý do mà gia đình không cho anh làm đám cưới với cô ấy, cũng là cái cớ để anh nhất mực giành con trai với tôi.

Đôi khi tôi cứ hồ nghi cô ấy giận tôi như vậy, có khi nào sẽ trút hận lên đầu đứa trẻ? Nhưng rồi tôi vẫn hi vọng, cô ấy không có con thì sẽ hết lòng chăm sóc con của tôi như của chính mình.

Lần ấy, tôi đang đi làm về thì bất ngờ gặp 1 vụ tai nạn ở trước mặt nên cũng tò mò ghé lại. Tôi chết điếng trông thấy cái xe và biển số giống của chồng cũ.

– Con của tôi, con tôi đang ở trong đó! Xin hãy cứu con tôi…

Anh được người ta đưa ra ngoài, trên người đầy máu, tay không ngừng chỉ về phía cái xe la lên.

Tôi đứng tim vứt xe máy ở đó chạy tới, cảm giác lúc ấy đầu óc như điên loạn.

– Con ơi!


Ảnh minh họa

Tôi vừa gào khóc, vừa cố sức cùng mọi người mở cửa xe. Tiếng thằng bé đang khóc ré lên bên trong làm tôi tan nát cõi lòng.

Tôi mừng quýnh đón con trai vào lòng, ôm chặt lấy nó khóc nức nở rồi liên tục sờ nắn xem nó có bị làm sao không. Anh cũng lết nhanh tới, cứ đứng nhìn con quệt ngang nước mắt. Rồi như sực tỉnh, anh lại vồ tới cái xe.

Hoa bò ra ngay sau đó. Cô ấy có vẻ đau nên vừa mới ló được nửa người ra ngoài đã gục xuống. Mọi người đỡ Hoa lên vỉa hè. Đầu Hoa đầy máu, cánh tay có vẻ như bị gẫy.

Xe cấp cứu đến, 3 người nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Thật may là con trai tôi và anh chỉ bị chấn động tâm lý và xước xát nhỏ, không có vấn đề gì. Chỉ có Hoa là nặng nhất vì cô ấy ngồi ghế sau, cái xe tải lại đâm thẳng vào đuôi xe.

Tôi đưa con đi ăn. Dù con đã bình an nhưng tôi vẫn cứ tủi tủi ôm lấy thằng bé khóc mãi.

– Con không đau lắm đâu mẹ đừng buồn!

Tôi nắm lấy bàn tay bé bỏng của con ấp vào ngực mình mỉm cười.

– Cái xe kia đi nhanh lắm mẹ ạ, nó rú còi inh ỏi rồi đâm vào xe nhà mình. May có cô Hoa lúc ấy ôm nhanh lấy con, đè người lên con để cho con nằm ở dưới nên mới không bị sao cả. Lúc con thấy máu chảy xuống mặt, con cứ tưởng mình bị sao nên mới khóc. Cô ấy bảo “không sao đâu, đừng sợ, con phải mạnh mẽ lên.” 1 lúc sau thì con nghe thấy tiếng mẹ ở ngoài. Sao mẹ lại biết con đang ở đó?

Tôi ôm chặt lấy con thổn thức. Thấy con ngước mắt nhìn mình ngây ngô dò hỏi, tôi mới bảo:

– Vì mẹ là mẹ của con. Con ở đâu mẹ có ở đó!

– Mẹ nói giống cô Hoa ghê! Cô ấy cũng nói với con y như vậy.

Tôi mỉm cười, trong lòng có 1 chút thanh thản, xen lẫn chua xót. Hoa đã thay thế tôi làm mẹ, và dường như đã để lại trong tâm thức thằng bé 1 hình ảnh đẹp. Thế nên suốt buổi tối hôm ấy đứa con 6 tuổi của tôi cứ kể mãi về người mẹ mới của mình.

Suốt đêm tôi nằm ôm con ngủ, cảm thấy trong lòng lại dâng lên 1 nỗi hờn ghen mà những tưởng mình sẽ chẳng bao giờ quay lại cảm xúc ấy nữa vì đã xác định đoạn tuyệt với anh rồi.

Tôi cứ văng vẳng bên tai lời nói ngây ngô của đứa con trai lúc tối:

– Con có yêu mẹ không?

– Có, đương nhiên là con yêu mẹ, và cả cô Hoa nữa.

Thế là cùng 1 lúc, tôi vừa mất anh, vừa mất đứa con trai duy nhất của mình vào tay người phụ nữ đó…

Theo WTT

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep