Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Cuộc đánh ghen kinh hoàng vào đêm đó!

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 06/09/2017
Cuộc đánh ghen kinh hoàng vào đêm đó!

Hơn bốn năm gắn bó vợ chồng, có với nhau hai cô con gái, tôi bắt đầu bị những tình cảm ở ngoài luồng chi phối.

Tôi không yêu cô tình nhân của mình mà chỉ là để vui chơi qua đường. Tôi cũng khá lo lắng nếu một ngày nào đó vợ phát hiện ra nên tôi đã giấu giếm một cách rất khéo léo.

Một th.á.n.g tôi với em chỉ gặp nhau khoảng hai lần, thời gian thì rất cơ động, lúc buổi trưa, khi thì buổi tối nếu tôi nói dối được với vợ là phải ở lại làm thêm. Điện thoại tôi bị vợ định vị, nhưng cách đó quá đơn giản, tôi vẫn để điện thoại ở văn phòng, lắp sim vào một chiếc điện thoại khác rồi chuồn êm, ra nhà nghỉ ôm bồ chán chê rồi quay lại văn phòng lấy điện thoại mới mò về nhà.

Vợ cứ ở nhà ung dung mà kiểm tra nhật ký hành trình điện thoại nhé, còn tôi thì thoải mái vần vò người tình trong nhà nghỉ không cần phải suy nghĩ gì hết.

Cuộc sống của tôi khá vui vẻ, thoải mái vì vợ yêu chiều, có cả bồ quan tâm thì còn gì s.u.n.g s.ư.ớ.n.g hơn. Tôi cho tặng người tình cái gì thì lại tặng vợ một món giá trị hơn thế. Vợ lại cứ tưởng tôi tâm lý, được quà là cười tít cả mắt.

Ảnh minh họa

Thú thật là tôi cũng có một chút sợ vợ, bởi vì tôi được như ngày hôm nay cũng nhờ một phần vào gia đình vợ. Bố mẹ cô ấy đã góp vốn giúp tôi mở mang, phát triển công ty. Thế nên tôi cũng có chút nể nang.

Nhìn hai đứa con gái ngoan ngoãn, học giỏi, tôi thấy đủ lắm rồi, nhưng vợ lại cứ muốn có thêm một thằng con trai. Nhưng giờ cô ấy đã gần bốn mươi, tống vào người không biết bao nhiêu là thứ bổ, thành thử ra giờ trông không khác gì cái chum di động, việc sinh đẻ cũng “tịt” luôn.

Tôi thích những người phụ nữ s.e.xy để vui vẻ và cũng chẳng mấy khi cố định ở ai đó. Cô nào lâu dài cũng chỉ được vài th.á.n.g.

Nhưng lần này, tôi đã si mê Yến, một sinh viên Đại học, rất xinh và ngoan ngoãn. Tôi biết cô ấy yêu mình thật lòng và cũng không đòi hỏi quá nhiều. Tôi chỉ cần tặng những món quà bình thường cũng làm cô ấy thích thú. Vì yêu nên Yến phục vụ tôi hết mình. Tôi cảm thấy thích người con gái này và muốn giữ bên mình thật lâu. Vì người hiền lành như Yến, tôi có cảm giác an toàn mỗi khi cùng em c.h.ă.n g.ố.i.

Hôm ấy trời mưa to, Yến gọi tôi ra nhà nghỉ cũ có việc gấp muốn nói. Đúng là một th.á.n.g nay tôi chưa có gặp em, cũng thấy nhơ nhớ. Đúng lúc đi thì thế nào tôi lại đang có điện thoại của khách hàng, cứ mải nói thành thử quên cài sim khác vào, đến tận nhà nghỉ rồi mới nhớ ra. Thôi đến đây rồi, ba mươi phút là xong chứ mấy, tôi nghĩ vậy nên tắt định vị điện thoại đi bỏ vào túi.

Yến đã nằm trên giường, hôm nay em ăn mặc khá kín đáo làm tôi rất khó chịu.
- Sao hôm nay ăn mặc lạ thế?
- Hôm nay em mệt!

Mặt Yến xanh rớt như bị trúng gió vậy.
- Em gọi anh ra đây là có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì thì cũng từ từ, anh nhớ em quá…

Tôi lao vào định vần vò Yến như mọi khi, cô ấy cũng ngoan ngoãn cởi nút áo, nhìn những đường gân xanh nổi hằn lên bộ ngực căng tròn của em mà tôi mất cả hứng.

- Dạo này anh không chăm sóc em đầy đủ nên mới thế này đúng không? Được rồi, tý xong anh cho vài triệu về đi tẩm bổ.
- Em…

Thấy em yếu hơn mọi khi nên tôi cũng nhẹ nhàng, tình cảm hơn. Tôi đang nhắm mắt hưởng thụ thì chết khiếp khi cánh cửa phòng bật tung. Tôi hoảng quá, biết ngay là mình đã bị vợ bắt quả tang rồi. Tôi luống cuống đẩy Yến xuống dưới, thấy chiếc giường khá cao nên tôi cố giúi em vào trong.

Nhưng đâu có kịp, vợ và mấy thanh niên xăm trổ được cô ấy thuê đã vào đến. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, vợ lao vào tát tôi một cái trời giáng. Tôi run sợ, người ngợm co rúm lại. Vợ tôi dùng bàn tay hộ pháp túm lấy tóc của Yến, đang định giở hết các ngón võ đánh ghen ra thì Yến r.ê.n r.ỉ van xin.
- Xin chị đừng đánh vào bụng em!

Vợ tôi chết sững lại, cô ấy từ từ thả Yến ra.
- Mày nói lại lần nữa xem?
- Em có con với anh ấy rồi.

Tôi nghe như tiếng sét đánh vào tai. Tưởng là hôm nay cả Yến, tôi và đứa con chưa biết thật hay chỉ do Yến bịa ra sẽ chết thảm trong tay vợ. Không ngờ vợ tôi cúi xuống nâng tình địch dậy.
- Nếu mày nói dối, tao đánh chết…

Vợ tôi lôi Yến đi. Tối đó về nhà, trông cô ấy rũ như một tàu lá, chìa cho tôi giấy siêu âm.
- Hai th.á.n.g rồi, anh chăm sóc cho cẩn thận vào. Nếu lúc đẻ không nuôi được thì để em nuôi cho.

Tôi chết đứng trước nhưng lời của vợ, trông cái dáng thất thần bước lên cầu thang mà tôi xấu hổ vô cùng.

Ngày nào vợ cũng nấu đồ bổ rồi bảo tôi mang vào cho Yến. Nhiều lúc tôi phát điên vì cách hành hạ này của vợ. Thà rằng cô ấy đánh ghen một trận tơi bời rồi thôi, đằng này lại quan tâm chăm sóc ngược lại cho bồ của chồng, khiến tôi càng cảm thấy tội của mình to hơn.

Tôi không muốn ly hôn, không muốn gia đình tan nát. Nhưng sự thật là Yến đang mang bầu con của tôi, trong khi tôi vẫn yêu vợ, chỉ là muốn chơi bời qua đường với Yến, ai ngờ… Bây giờ, tôi đang rất rối trí, tôi phải làm sao đây?

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep