Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Cuộc gọi vào lúc 23h45

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 17/01/2018
Cuộc gọi vào lúc 23h45

Giận vợ chuyện nhà cửa, Thưởng bỏ ra ngoài uống rượu với mấy ông bạn chí cốt. Rượu vào rồi đủ thứ chuyện mấy ông lôi ra bàn tán, tranh cãi cũng đến gần 10 giờ đêm. Mấy ông bạn rủ Thưởng đi tăng 2 vào nhà nghỉ để được em chân dài chăm sóc. Nhưng Thưởng xin cáo về nhà vì sáng mai có cuộc họp quan trọng ở công ty.

App hoa anh đào

Về nhà Thưởng lăn ra giường ngủ như chết. Anh cũng ngó qua không thấy vợ nằm trên giường, nghĩ vợ sang ngủ với con nên anh cũng mặc kệ. Đang ngủ ngon giấc điện thoại reo liên hồi. Anh không sao ngủ được, bực mình Thưởng với lấy cái điện thoại nghe xem ai vô duyên lại làm phiền mình thế này. Thưởng vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã vội vã nói.

- Chồng ơi…

- Cô có chuyện gì mà giọng yếu ớt thế?

- Chồng ơi…em bị…

Điện thoại tắt ngay sau đó. Hoảng sợ có chuyện gì không hay xảy ra với vợ, Thưởng vội vàng gọi lại, anh gọi mãi, gọi mãi đầu dây bên kia mới nhấc máy.

- Em à, em sao vậy. Em ở đâu để anh đến đón? Ai làm gì em à?

- Chào anh. Chị nhà anh đang bị tai nạn ở đoạn đường X. Giờ cô ấy đang được đưa đi cấp cứu, anh đến bệnh viện với cô ấy nhé.

- Anh bảo sao? Vợ…tôi…bị tai nạn ư?

- Vâng. Anh đến ngay đi, cô ấy bị khá nặng đó.

Ảnh minh họa

Người Thưởng bỗng run bần bật lên, anh vội vàng lấy xe đi đến bệnh viện. Trên đường đi anh chỉ cầu mong vợ mình không sao thôi. Mà kỳ lạ thay, không biết vợ đi đâu mà giờ này con ra đường. lại đi trên đường cao tốc nữa chứ.

Vừa đến bệnh viện, Thưởng chạy vội vàng đến phòng cấp cứu với vợ. Đến đấy thấy bác sĩ, y tá cuống cuồng vào chữa trị cho vợ mà anh càng lo hơn. Ngồi vò đầu bức tóc đến gần 3h sáng thì đèn phòng cấp cứu tắt. Lúc bác sĩ mở cửa ra, Thưởng chạy vội tới hỏi tình hình vợ mình.

Nghe bác sĩ nói vợ anh đã qua cơn nguy kịch anh nhẹ cả người. Thưởng vội vàng vào với vợ. Nhìn vợ băng bó hết người mà anh xót xa bao nhiêu. Tiến lại gần anh giật mình khi người nằm trên giường bệnh kia không phải vợ mình mà là một cô gái nào đó.

Nhìn kỹ hơn xem mình có nhầm lẫn không thì kết quả cuối cùng vẫn không phải vợ anh. Thưởng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh thấy kỳ lạ, tại sao vợ lại gọi cho anh lúc đêm với giọng điệu như thế. Mở điện thoại ra xem thì ra đó là số của cô gái kia chứ vợ anh có gọi cuộc nào đâu.

Thưởng vội vàng gọi cho vợ, vợ anh bắt máy và bảo đang ở nhà ngủ với con anh yên tâm hơn hết. Đợi đến sáng thì người nhà của cô gái đó vào viện. Thưởng bảo mình là người đưa cô ấy vào viện rồi nhanh chóng ra về.

Về đến nhà thấy vợ đang chuẩn bị bữa sáng cho con. Thưởng tiến lại và ôm vợ thật chặt khiến Hảo (vợ Thưởng) vô cùng ngạc nhiên. Cô đẩy chồng ra và quay lại nhìn chồng với vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

- Anh đêm qua đi đâu mà trông tiều tụy thế này? Mặt mũi nhem nhuốc cả.

- Đêm qua, có người gọi nhầm bảo tai nạn. Anh cứ tưởng là em bị, nên chạy vội đến bệnh viện nào ngờ…là nhầm vợ à. Anh sợ quá, cũng may em đây rồi, em không sao cả. Tốt quá. Anh cứ nghĩ mình đang gặp ác mộng và mất em rồi cơ. Từ nay vợ chồng mình đừng giận dỗi vô cớ nữa vợ nhé. Anh sợ mất em lắm.

- Có chuyện vậy hả. Bảo sao đêm qua anh lại tự nhiên biến mất và gọi hỏi em đang ở đâu. Thế cô ấy có sao không anh? Hay là chiều vợ chồng mình vào thăm cô ấy đi. Dù sao nhờ cô ấy mà anh đã thức tỉnh và nhận ra điều cần trân quý bây giờ.

- Cô ấy qua cơn nguy kịch rồi vợ à. Nhưng cũng yếu lắm. Để chiều đi làm về, anh đưa em qua đấy thăm cô gái đó. Từ nay vợ phải đi lại cẩn thận đó nha.

- Vâng. Thế thôi anh đi tắm đi, để em lấy quần áo cho rồi xuống ăn cơm.

Không ngờ cuộc gọi lúc nửa đêm ấy, lại giúp Thưởng nhận ra anh còn yêu và sợ mất vợ đến nhường nào. Từ đấy trở đi, đêm nào Thưởng cũng ôm vợ ngủ. Khi hai vợ chồng có chuyện gì căng thẳng, thì anh luôn cố gắng giữ im lặng đợi cơn nóng giận đi qua rồi mới nói.

Nguồn: Tổng hợp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep