Mình cứ nghĩ dù có chết cũng không tha thứ được cho người chồng phản bội ấy. Lần kết hôn thứ 2, mục đích chính của mình là để trả thù. Vậy mà không ngờ, trong giây phút mình đang sung sướng, vui vẻ nhất thì cảm giác như bị rơi từ thiên đường xuống địa ngục khi nhận được tin nhắn của chồng cũ .
Khi lấy Đức, những tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Bởi trong chừng ấy năm yêu nhau, anh chưa bao giờ làm mình thất vọng. Đức là người đàn ông tốt, biết lo lắng cho mình mọi thứ, luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn gái. Thế nên sau lời cầu hôn ngọt ngào của anh, mình đã đồng ý.
Chồng mình là Giám đốc 1 doanh nghiệp in nhưng không bao giờ khoe mẽ hay có hành động gì lên mặt với vợ. Hàng ngày, vợ chồng mình cùng nấu ăn, cùng làm việc nhà, cùng đi mua sắm, những bực dọc ở văn phòng mình cũng được chồng chia sẻ cùng. Cuộc sống của vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ.
Cho đến khi Đức đột ngột thay đổi tính cách rồi sinh ra chuyện phản bội vợ thì mình từ 1 đứa tin yêu chồng cũng trở nên căm thù con người ấy. Đầu tiên, Đức trầm tính, không nói, không chia sẻ gì với vợ; anh đi sớm, về muộn rồi luôn thích ở 1 mình. Sau đó, anh chuyển sang dễ kích động, liên tục đập phá đồ đạc rồi đánh mắng vợ. Mình nói gì, làm gì cũng không vừa mắt anh, cuộc sống của vợ chồng càng ngày càng bế tắc.
Ảnh minh họa
Hôm ấy, mình đau đầu nên xin sếp cho về nhà sớm, không ngờ thấy Đức đang ôm ấp một cô gái trẻ trên ghế sofa. Mình sốc, mình lao vào đấm đánh chồng điên cuồng nhưng lại bị anh đánh cho ngã dúi dụi, đầu đập vào cạnh bàn chảy máu, máu chảy cả xuống cổ. Mình nhìn chồng với ánh mắt căm hận đến tận xương tủy.
Mình viết đơn ly hôn và kiên quyết đòi ra tòa càng sớm càng tốt. Còn Đức thì không hề đau khổ và hối lỗi như mình nghĩ, anh vui vẻ ký đơn. Đêm cuối cùng ở chung một nhà, anh ta còn vui vẻ gọi điện cho gái trước mặt mình. Tức quá, mình giật mạnh lấy điện thoại rồi đập nát trước mặt con người đạo đức giả ấy.
Ly hôn xong, mình gạt nước mắt làm lại cuộc đời. Mình đi học thêm nhiều thứ, giao du, gặp gỡ với nhiều người, giờ đây mình sắp lên xe hoa với Nhân để trả thù Đức nhưng không ngờ lại nhận được tin nhắn từ chồng cũ .
Nhân là bạn thân của chị họ mình, nhà cũng khá, ngoại hình cũng ổn. Nhân đã qua 1 đời vợ và lý do ly hôn là vì vợ anh ngoại tình. Sau một thời gian bị Nhân tấn công dồn dập, còn mình cũng muốn bắt đầu cuộc sống mới nên mình đồng ý làm đám cưới với Nhân.
Sát ngày cưới, mình nhắn tin cho Đức đến dự, mình muốn anh ta chứng kiến xem mình hạnh phúc đến cỡ nào. Nhưng Đức không nhắn lại làm mình nghĩ có lẽ chồng cũ đang hậm hực vì thấy mình tìm được hạnh phúc mới nhanh như thế.
Ngày cưới, vẫn ấm ức vì mục đích của mình không trọn vẹn. Đức không trả lời tin nhắn thì có lẽ anh cũng sẽ không tới dự. Trang điểm xong xuôi, mình ngồi chờ chú rể tới đón mà tâm trạng trống rỗng vô cùng, chẳng còn cảm giác háo hức mong chờ như lần kết hôn đầu tiên nữa. Rồi điện thoại trong tay bỗng rung báo có tin nhắn. Tin nhắn từ người mà mình vẫn mong chờ, chỉ vỏn vẹn 3 từ “vĩnh biệt em”. Mình đọc đi đọc lại rồi hoảng hốt gọi điện lại. Sau hồi chuông tút tút dài dằng dặc thì có người nghe máy, nhưng mình chưa kịp nói gì thì bên kia có tiếng khóc ngất. Trong lúc hoảng loạn mình vẫn kịp nhận ra giọng em gái chồng. Nó khóc nấc nói vọng vào điện thoại: “Anh Đức mất rồi. Chị ơi!”. Nghe tin ấy mình rụng rời tay chân, mắt mũi hoa hết lên. Rồi cứ thế, mình mặc váy cưới chạy vào bệnh viện, thì ra Đức phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo từ lúc anh bắt đầu thay đổi tính nết. Anh muốn mình không nặng lòng nên mới hành xử như thế. Cái cảnh anh mang gái lạ về nhà rồi ôm ấp để mình chứng kiến cũng là trong kế hoạch của Đức.
Mình khóc ngất bên thi thể đã lạnh ngắt của chồng cũ. Nước mắt mình rơi ướt đẫm bàn tay Đức nhưng mình biết, dù mình có làm gì thì Đức cũng không thể sống lại. Cái còn tồn tại duy nhất của mình và anh chỉ là tin nhắn cuối cùng của chồng cũ gửi đến trước lúc ra đi.
St