Quen Lam qua lời giới thiệu của thằng bạn, thấy Lam hiền lại xinh nữa nên Tú mê lắm. Mới gặp nhau lần đầu Tú đã mon men đòi ôm hôn nhưng Lam từ chối vì cả hai chưa là gì của nhau. Thế nhưng đến buổi đi chơi thứ 5 thì Tú liền giả vờ đau bụng quằn quại nài nỉ Lam.
– Em ơi, vào nhà nghỉ nghỉ tý đi, anh đau bụng quá. Chắc đồ ăn ở quán có vấn đề sao ấy. Anh đau đến mức không đi được rồi.
– Ơ, em cũng ăn sao không bị gì nhỉ?? Anh đau bụng thì nên vào hiệu thuốc mua thuốc uống hay vào phòng khám chứ sao lại vào nhà nghỉ làm gì.
– Không cần đâu, anh đau quen rồi. Vào đó năm điều hòa tý là anh đỡ rồi hai đứa mình về. Em yên tâm, vào đó anh không làm gì em đâu.
Ngần ngừ 1 lúc Lam đồng ý vào nhà nghỉ với Tú. Vài phút đầu, Tú giả vờ đau thật rồi vén áo lên nũng nịu Lam.
– Em à, em xoa bụng cho anh bớt đau được không??
– Dạ được ạ.

Ảnh minh họa
Vừa chạm vào người Tú, Lam á khẩu khi Tú vật ngửa cô xuống mà cởi đồ rồi làm những việc đồi bại kia. Sốc trước hành động của bạn trai Lam ú ớ, cố gắng đẩy Tú ra nhưng không được.
– Đồ lừa đảo, anh giả vờ đau bụng để dụ tôi vào nhà nghỉ ư?? Buông tôi ra.
– Anh xin lỗi em, nhưng ngoài cách đó ra anh không còn cách nào khác. Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện. Con gái thời nay quan hệ trước hôn nhân là chuyện bình thường mà, bây giờ chẳng có ai yêu mà không có tình dục hết.
– Nhưng chúng ta mới quen nhau có hơn 1 tháng??
– Quan trọng gì thời gian chứ, miễn anh yêu em là được.
Bất lực, Lam đành buông xuôi để bạn trai thỏa mãn. Sau hôm đó, số lần Tú đưa Lam vào nhà nghỉ cứ tăng theo cấp số nhân. Cười khẩy vì lừa bạn gái vào nhà nghỉ 1 cách dễ dàng, Tú không ngờ rằng con gái thời nay lại dễ dãi và ngu như thế?? Thay vì mất tiền đi chơi gái, Tú chỉ cần quăng lưới 1 tý là có em gái xịn để đưa vào nhà nghỉ. Con gái thời nay đúng là thấy trai là mất hết hôn. – Tú nghĩ bụng thế.
Hơn tháng sau…
– Anh Tú, em có thai rồi. Anh phải chịu trách nhiệm về chuyện này như anh đã hứa??
– Có thai, sao em lại để có thai được chứ?? Chúng ta còn quá sớm để kết hôn, để chiều nay anh đưa em đi phá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
– Không được, em muốn cưới. Nếu anh không cưới, em sẽ giao nộp đoạn clip anh cưỡng bức em hôm đầu lên cơ quan công an và anh hiểu hậu quả của việc đó đáng sợ thế nào rồi đấy.
– Hôm đó em lén quay lại clip??
– Tất nhiên rồi, anh khôn 1 thì em cũng phải khôn 10 chứ?? Sao nào, giữ đi tù và lấy vợ anh chọn cái nào??
– Thôi thì anh lấy em vậy.
Bị ép buộc, Tú cay đắng lấy vợ mà đến chính bản thân anh cũng không ngờ tới. Lam không hề hiền mà thủ đoạn hơn anh tưởng, không biết cô ta còn giấu anh cái gì nữa đây.
Đêm tân hôn, định vào tân hôn với vợ cho đúng ngày thì Tú sốc khi thấy Lam gọi điện cho anh đó.
– Lão Tú tưởng tao ngu nên dụ tao vào nhà nghỉ, nhưng lão đâu biết tao đã có thai trước đó và lấy việc lão ngủ với tao để ép cưới đổ vỏ. giờ thì mọi sự đã rồi, lão không làm gì khác được đâu. Đàn ông ham tình dục cứ phải ăn trái đắng này mới đáng đời.
Sốc óc về sự thật khủng khiếp này, Tú hoang mang vô cùng. Hóa ra kẻ bị lừa từ đầu đến cuối là anh chứ không phải Lam. Tú cứ ngỡ dụ được Lam vào nhà nghỉ là khôn, ai dè lại là ngu thế này khi bị Lam chơi lại vô đau điếng. Con gái thật khó lường và không hề ngu như đàn ông tưởng, họ luôn có mưu tính và khiến đàn ông dính bẫy 1 cách bất ngờ.
Theo qtcs