Dạo này chồng tôi có những biểu hiện rất lạ: anh đi sớm về khuya và trên người thi thoảng lại có mùi nước hoa là lạ; là một người phụ nữ tinh tế tôi không làm um lên hay tra hỏi chồng; trước tiên tôi thay đổi bản thân mình và để ý đến chồng nhiều hơn.
Tôi thử đổi kiểu tóc, đổi gu ăn mặc của mình sang hướng quyến rũ sang chảnh hơn, ngày nào chồng đi làm về cũng cơm ngọt canh ngọt chờ sẵn, quan tâm chồng và chiều chồng hơn vào mỗi tối.
Anh ấy tỏ ra khá bất ngờ khi thấy tôi như vậy, chúng tôi đã có khoảng thời gian 2 tuần rất hạnh phúc và nồng nàn; nhưng sau đó anh ấy lại trở về như cũ với những biểu hiện khác lạ đó; cho đến ngày tôi nhìn thấy vết son môi sau cổ áo của chồng.
Chắc chắn là anh ấy không biết nên mới vô tư cởi áo ra cho tôi giặt như vậy; đến lúc này tôi không còn ngồi im được nữa rồi.
Tôi thuê thám tử theo dõi mọi hoạt động của chồng từ lúc bước chân ra khỏi nhà; nhưng sau 1 tuần thì kết quả tôi nhận được lại chứng minh chồng tôi hoàn toàn bình thường, không hề đi đâu hay gặp gỡ cô gái nào khác.
Điều này càng khiến tôi trở nên bất an hơn, bởi linh cảm của một người phụ nữ cho tôi biết rằng: chắc chắn chồng tôi đang vụng trộm ở bên ngoài, mà người phụ nữ đó đến ngay cả thám tử cũng không tìm ra được, thì người đó phải là một người bí mật hoặc hành động của chồng tôi quá tinh vi.

(ảnh minh họa)
Hàng ngày, khi thấy anh trở về, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, ôn tồn với vợ con rồi đóng vai một người bố- người chồng hoàn hảo mà tôi thấy ghê sợ dần chồng mình. Tại sao anh có thể phản bội lại vợ con mình một cách trắng trợn như vậy chứ.
Rồi tôi phải tạm gác mối nghi ngờ trong lòng mình lại khi mẹ chồng lên thành phố chữa bênh; gia đình nhỏ 4 người chúng tôi bây thêm một thành viên là mẹ chồng; tôi rất quý bà nên hết lòng chăm sóc cho mẹ chồng chu đáo.
Thấy tôi cứ tất tả chạy ngược chạy xuôi, rồi việc nhà việc cửa cũng bận nên mẹ chồng và chồng bàn với tôi thuê người giúp việc là Hà- ở dưới quê lên để giúp tôi chăm sóc cho bà hơn; thấy mẹ quan tâm như vậy tôi rất cảm động và đồng ý thuê Hà.
Vì nhà tôi chỉ có 3 phòng ngủ nên Hà ngủ cùng với mẹ tôi luôn, nếu như không phải cắt cả 2 bên buồng trứng vì bị u nang khoảng 2 năm trước, có lẽ chúng tôi đã chọn căn nhà có 4 phòng ngủ, vì chồng là con trai trưởng nên áp lực sinh con trai nối dõi rất lớn.
Sau đợt đó, cũng có một thời gian mẹ chồng hậm hực với tôi; nhưng sau đó bà hiểu ra vấn đề và càng thương tôi nhiều hơn; tôi thầm cảm ơn gia đình nhà chồng đã thông cảm, chính vì vậy mà bây giờ gia đình tôi đang rất hạnh phúc cùng 2 cô công chúa nhỏ.
Có Hà, tôi thấy mình nhàn rỗi hơi nhiều; có nhiều thời gian để làm đẹp và quản lý chồng hơn; hình như từ ngày mẹ lên anh ấy về sớm hơn nhiều thì phải; cuối tuần cũng chịu khó đưa cả nhà đi ăn và mua sắm hơn.
Tôi cũng không tìm ra được điểm gì để nghi ngờ chồng tôi nữa cả, chỉ có điều tế nhị khó nói: đấy là dạo này vợ chồng tôi ít gần gũi nhau hẳn, có tuần chỉ đụng vào nhau được 2 lần, tôi không giám ghen lung tung vì chính mình không có chứng cứ, lại sợ nói ra chồng sẽ tự ti; nên chỉ đành biết mua nhiều thức ăn tăng sinh lực cho anh.
Dạo này tôi hay đi ngủ sớm, mà ngủ rất ngon, có khi một mạch luôn tới sáng chẳng biết gì; trong khi tôi là đứa rất hay bị mất ngủ; tất cả là nhờ cốc trà mà Hà pha cho cả nhà uống mỗi tối; nghe bảo thanh lọc cơ thể, giấc ngủ sâu hơn nên tôi cũng mừng; mẹ chồng và chồng tôi thì khen lắm.
Tối nay ăn no quá nên khi Hà pha trà đưa tôi, tôi chỉ nhận lấy chứ không uống hết; tối hôm đó vợ chồng gần gũi nhau, lâu lắm rồi không được thăng hoa nhưng tôi tụt luôn cảm xúc vì chồng làm xong có một hiệp đã vội mặc lại quần áo bảo: “Anh sang phòng mẹ 1 tí đã, hình như bà đang giận bố điều gì”.
Lúc này tôi đã ngáp ngắn ngáp dài nên gật đầu bảo anh đi đi, sau đó tôi cũng chìm ngay vào giấc ngủ; đang say giấc thì tôi bị giật mình tỉnh dậy; nhìn đồng hồ đã hơn 11h giờ rồi; anh vẫn chưa quay lại sao, hay vẫn ở phòng mẹ nhỉ.
Đi ra ngoài uống cốc nước tiện thể sang phòng mẹ ngó xem anh có ở đây không, cánh cửa phòng khép hờ, tôi vừa mở vừa nói:
– Anh vẫn đang nói chuyện với mẹ ạ?? Về thôi để cho mẹ và cô Hà còn ngủ.
Cánh cửa mở ra, 2 người trần như nhộng ở trong phòng giật bắn mình quay lại, tôi làm rơi cả điện thoại há hốc mồm nhìn. Trên giường, chồng tôi và Hà đang trai trên gái dưới làm chuyện ghê tởm đó với nhau; còn mẹ chồng tôi thì ngồi ở ngoài ban công. Tôi lao vào túm tóc chồng cào cấu hét lên:
– Tại sao anh lại làm chuyện đáng ghê tởm đó, anh có còn là con người không??
– Anh xin em hãy để anh giải thích, đừng làm ồn khiến các con tỉnh giấc. Anh vội vàng ôm chặt tôi và xin lỗi
Không thể bình tĩnh nổi, tôi điên cuồng cào cấu cả 2 người họ cho đến khi mẹ tôi lên tiếng:
– Tại mẹ, tại mẹ hết, con đánh mẹ đây này, xin con hãy nghe mẹ nói. Tôi nhìn bà bằng ánh mắt phẫn uất, sau đó bỏ ra phòng khách để chờ bọn họ.
Bà từ từ nói, đây là kế hoạch và mục đích của gia đình chồng, muốn anh sinh một đứa con trai; nhưng vì tôi đã không thể có em bé được nữa nên bắt buộc phải tìm một người khác đẻ thuê. Và Hà là người mà bố mẹ chồng tôi chấm.
Tất cả chỉ là một vở kịch, bà giả vờ đau ốm lên đây chữa bệnh là giả, Hà đóng vai người giúp việc nhưng thực ra là để vụng trộm với chồng tôi ngay trong căn phòng mà mẹ chồng tôi nằm ngủ; mỗi khi 2 người họ làm chuyện đó, bà sẽ ra ngoài ban công ngồi chờ. Cốc trà mà Hà pha cho tôi vào mỗi tối đều lén bỏ thuốc ngủ vào, để tôi ngủ một mạch tới sáng không hay biết gì.
Tôi nhìn bà bằng ánh mắt vô hồn sau đó bỏ về phòng, chẳng còn sức lực để nói gì nữa, tôi quá ghê tởm 3 con người bọn họ; có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ được sẽ có 1 ngày tôi rơi vào bi kịch hôn nhân như vậy.
Tôi không bao giờ tha thứ cho những con người đó, nhưng còn 2 đứa con gái của tôi, tôi phải làm gì với các con đây??
Theo Tinquahay