Nửa đêm tỉnh dậy thấy mình đang nằm cùng 1 cô gái lạ, Mạnh hơi ngỡ ngàng nhưng Liên đã vòng tay, kéo anh nằm xuống:
- Anh sao thế, chưa làm gì đã sợ à? Em là người sẽ làm anh vui vẻ đêm nay!
Không chịu nổi sự mời gọi của cô, Mạnh lao vào cuồng nhiệt bất chấp tất cả.
- Anh mê em rồi đấy.
- Thật không vậy? Nếu mê thì qua với em lâu dài nha.
Liên vừa nói vừa cầm nắm tiền Mạnh đưa nhét xuống gối đầu giường. Cũng từ hôm đó, Mạnh không cưỡng lại được sự hấp dẫn của Liên, anh thường xuyên qua lại cung phụng, chiều chuộng đủ thứ.

Ảnh minh họa
Được vài tháng, Nga thấy biểu hiện của chồng rất lạ thì để ý hơn. Ngày nào anh đi làm cũng để vài triệu trong ví nhưng chiều về lại chỉ còn chỏng trơ một tờ. Rồi Nga không cần phải chờ lâu, chính Liên là người chủ động gửi các tấm hình nóng bỏng của hai người sang để khiêu khích Nga. Cô điên lắm, cắn răng cảnh báo anh:
- Anh đi lăng nhăng bên ngoài quá trớn, rước bệnh vào người chỉ có chết thôi.
Không ngờ, Mạnh thản nhiên trả lời:
- Tôi và cô ấy quen nhau nghiêm túc, sạch sẽ, không phải là kiểu bóc bánh trả tiền như cô nghĩ. Còn cái gia đình này, từ lâu tôi đã thấy chán rồi.
Nga nghe vậy thì đau đớn bật khóc,. Không để vợ nói thêm lời nào, Mạnh đã đùng đùng bỏ đi. Nga tìm đủ mọi cách ngọt nhạt mong chồng quay về nhưng suốt mấy tháng anh ngang nhiên đi như vậy. Nga phải tự mình chăm sóc bản thân và con gái.
Mạnh cứ một thân hai nơi như vậy, mặc cho vợ hằn học, tìm mọi cách đánh ghen suốt thời gian dài. Khi con gái vừa lên 3 tuổi, Mạnh đột ngột về nhà kéo vali đi hẳn. Nga hỏi:
- Anh định đi đâu?
Mạnh thản nhiên đáp:
- Cô ấy có bầu rồi, tôi phải chăm sóc cho cô ấy.
Nga nghiến răng không nói gì, cô lẳng lặng quay vào thay đồ cho con. Ba năm qua cô đã chịu đựng đến mức chai sạn rồi. Giờ cô không cảm giác oán trách, thù hằn gì Mạnh như trước nữa. Cô chấp nhận sự thật duyên vợ chồng của hai người đã hết. Thủ tục ly hôn được hoàn tất nhanh chóng, Nga được quyền nuôi con và sống ở căn nhà cũ.
Mạnh sang ăn dầm, nằm dề ở chỗ nhân tình mấy tháng. Thế mà chẳng thấy bụng cô ấy lớn lên tí nào. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao bảo có bầu. Giờ bụng vẫn cứ xẹp lép vậy?
- Ơ, em không nói có bầu anh có chịu bỏ vợ sang chiều chuộng em không?
Mạnh điếng cả người, hoá ra bị cô ta lừa.
- Cô bị điên à? Sao dám lừa dối trắng trợn như vậy?
- Này, em ngu gì mà có con, để xấu xí như vợ anh ở nhà rồi anh chê, bỏ đi theo con khác à?
Mạnh điên cả người. Đang cãi nhau với bồ thì chị chủ nhà chạy sang gõ cửa, đưa cho Mạnh một cái phong bì.
- Có người gửi cho anh này, nói là phải đưa tận tay!
- Vậy à, ai lại gửi thư về đây chứ?
Mạnh mở ra và há hốc miệng khi thấy vợ gửi thiệp cưới cho mình. Trong thiệp ghi rõ ràng tên ở phần cô dâu là Nga. Nghĩ vợ cũ lên cơn điên, chỉ đùa như vậy để chọc tức mình. Đang tức vì bị ả nhân tình lừa chuyện bầu bí, Mạnh lao ngay về nhà.
Quả nhiên là trước cửa nhà anh đang dựng rạp cưới. Nga nhìn thấy chồng cũ về, cô mỉm cười:
- Cảm ơn anh cũng về dự đám cưới em!
Mạnh lao vào giật tung chiếc rèm voan trang trí ở cổng, trợn mắt:
- Cô điên à? Làm cái quái gì vậy? Sao lại có cưới xin gì ở đây?
Nga mở to mắt ngạc nhiên:
- Điên gì đâu anh, em cưới thật mà! Anh thay sim đổi số em không nhắn tin được nên phải mang thiệp đến tận nơi.
Đúng lúc đó, 1 người đàn ông mặc vest lịch lãm từ bên trong đi ra, Nga kéo anh vào giới thiệu:
- À, đây là chồng mới của em!
Mạnh đứng hình khi nhìn thấy chú rể, không ai khác mà lại là Đức, gã Việt kiều về đây sống đã mấy năm nay.
- Hai người léng phéng với nhau từ khi nào vậy? Điên hết, loạn hết rồi.
Đức mỉm cười:
- Không phải anh loạn trước sao? Anh bỏ bê vợ con đi ăn nằm với bồ mới là loạn đó. Chúng tôi chỉ chính thức qua lại sau khi hai người đã ly hôn rồi thôi.
Đức ở nhà kế bên nên thường xuyên phải chứng kiến cảnh nửa đêm Nga ôm con đi viện. Đức đã nhiệt tình giúp cô, rồi dần dần hai người có tình cảm với nhau. Và giờ họ đã cho nhau một cơ hội để tìm lại hạnh phúc đang dang dở.
- Anh đã khiến cô ấy quá đau khổ rồi, tôi sẽ thay anh bù đắp cho cô ấy.
Nga mỉm cười:
- Đúng thế! Tại sao tôi cứ phải chịu đựng anh mãi chứ!
Mạnh ú ớ không nói được câu nào, bình thường rất chán ghét vợ nhưng giờ đây khi thấy cô ấy được người đàn ông khác cưới xin đàng hoàng, zanh lại cảm giác muốn níu kéo. Nhưng làm sao được.
St