Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đang bước vào khách sạn thì thấy vợ, chồng quay sang tát bồ rát má: ’Dám quyến rũ tôi này!’

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 19/03/2018
Đang bước vào khách sạn thì thấy vợ, chồng quay sang tát bồ rát má: ’Dám quyến rũ tôi này!’

Đàn ông ai chẳng có bồ. Tôi cũng thế. Sau khi kết hôn được 4 năm với một tiểu thư nhà giàu thì tôi bắt đầu có các mối quan hệ ngoài luồng. Đó không phải tình yêu, chỉ là tôi ham cảm giác lạ. Tôi sợ mất đi gia đình yên ấm, đầy đủ đang có nên cố gắng giấu vợ bằng mọi giá.

App hoa anh đào

Cái khoảng thời gian vụng trộm vào khách sạn, được vợ yêu chiều, bồ quan tâm còn gì sung sướng hơn. Tôi có vợ giàu hỗ trợ, lại là phó giám đốc của một công ty xây dựng nên thu nhập khá, thoải mái chi tiêu không tiếc tay chỉ để đổi lấy nụ cười của người đẹp. Tôi thích những người phụ nữ vui vẻ, vòng 1 căng tròn, vòng 3 bốc lửa. Tôi chẳng mấy khi cố định ở ai đó, chán là chia tay, cô nào lâu nhất cũng chỉ được vài tháng.

Nhưng lần này, tôi thật sự đã si mê một cô sinh viên thơ ngây. Tôi biết cô ta yêu mình thật lòng và cũng không đòi hỏi quá nhiều. Cô như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ở cạnh, làm nũng, vào khách sạn với bạn trai thì phục vụ hết mình khiến tôi muốn giữ em ở bên cạnh.

Vốn yên tâm cặp bồ và về nhà vẫn nói với vợ những lời yêu có cánh, nhưng thật không ngờ có một ngày tôi đang ôm eo cô bồ xinh đẹp bước vào khách sạn thì bị vợ bắt quả tang tại trận. Vừa nhìn thấy tôi, vợ như phát điên, miệng rít lên rồi lao vào tát tôi một cái trời giáng. Lúc này hồn vía của tôi đều lên mây cả. Tôi sợ vợ đến nỗi người ngợm co rúm lại. Nhưng ngược lại, cô bồ đứng đó ngang nhiên đối diện với vợ:

- Em và anh ấy yêu nhau thật lòng, mong chị hãy hiểu cho bọn em.

Ảnh minh họa

Tôi nghe xong mà tim rớt thêm một nhịp nữa. Tôi thầm nghĩ: "Cô ta ngu thật hay giả vờ ngu vậy, không sợ bị đánh sao mà bày đặt nói chuyện yêu đương". Nào ngờ, vợ tôi chợt im lặng, cô bồ tiếp tục cao giọng khiến tôi nghe xong chết đứng:

- Anh ấy nói ở bên chị chỉ vì nhà chị có tiền thôi, còn chị không khiến anh ấy thích thú.

Trong cơn hoảng loạn, tôi lao vào tát cô bồ ngã gục xuống đất, chảy cả máu mồm. Tiện thể kiếm luôn cớ thoái thác:

- Dám quyến rũ tôi à? Lại còn nói linh tinh để chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi.

Tưởng làm như vậy sẽ khiến vợ hả dạ, ai ngờ vợ tôi xông tới, túm tóc tôi, đá cho tôi một cái vào bộ hạ đau điếng và chửi tôi là đồ khốn nạn.

Cô ấy lại gần, tưởng sẽ đánh cô nhân tình trẻ, ai ngờ vợ nâng dậy và bảo "Chị biết em là sinh viên bị đàn ông lừa thôi. Chị nói em nghe, nhiều khi chị không biết mình lấy chồng để làm gì? Cứ tưởng đời mình có chỗ tựa nương, san sẻ vui buồn ai ngờ cứ tiếp tục chìm trong những nỗi buồn chán mà không cách nào thoát ra được."

Những lời của vợ khiến tôi ngạc nhiên. Không tin nổi cô vợ ngày nào đanh đá, át cả vía chồng như vậy lại là người đàn bà nhu mì trước tình địch của mình. Tôi đã định đổ tội cho ả bồ kia, ai ngờ, vợ tôi lại đổ hết tội lên đầu tôi mà không hề buông một lời chửi bới cô ta.

Chúng tôi về nhà, tôi gọi cho bồ thuê bao còn vợ thì im lặng chẳng nói 1 lời. Bây giờ, tôi đang sợ hãi vô cùng, không biết làm sao để ăn nói với vợ, và liệu cô ấy có tha tội cho tôi hay không? Tôi không muốn bỏ vợ, không muốn ly hôn, tôi còn có con, có gia đình, có người đàn bà này để dựa dẫm, để nương nhờ và để yêu. Tôi không phải hết yêu vợ mà đi ngoại tình, chỉ là muốn chơi bời một tí, ai ngờ…

Hành động cao thượng của vợ với người phụ nữ đó khiến tôi càng hiểu ra, mình là kẻ bỉ ổi thế nào, làm tổn thương hai người phụ nữ thực sự yêu mình. Tôi đã từng nói yêu vợ hết lòng nhưng lại đùa bỡn tình yêu của cô ấy và lừa gái trẻ vào khách sạn, hủy hoại cuộc đời của cô ấy. Giờ thì tôi chỉ biết ngồi đây ôm hận trong lòng, tự trách mình và cầu xin vợ tha thứ cho tôi.

St

 

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep