Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đang đuổi vợ ra khỏi công ty vì xấu hổ thì sếp tổng vỗ vai: "Bỏ tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người con gái tôi"

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 07/02/2018
Đang đuổi vợ ra khỏi công ty vì xấu hổ thì sếp tổng vỗ vai: "Bỏ tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người con gái tôi"

Vì cùng cảnh làm ăn xa nhà nên Tuấn với Lam quyết định làm đám cưới ở ngay công ty, trước sự chứng kiến của ban lãnh đạo cùng với các đại diện nhà trai. Còn phía nhà Lam, cô nói rằng bố cô phản đối cuộc hôn nhân này nên ông bà cương quyết không đến dự.

Tuy hôn lễ không có đủ người thân bạn bè ở bên, chỉ nhưng Tuấn với Lam đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì sau bao ngày tháng hẹn ước, cuối cùng tình yêu của họ cũng đi đến được bến bờ hạnh phúc.

- Chỉ cần có anh ở bên, khó khăn tới mấy em cũng chấp nhận được.

Đêm tân hôn trong phòng trọ chật chội, Tuấn thương vợ phải chịu thiệt thòi nhưng Lam lại ôm anh mà mỉm cười mãn nguyện.

Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu khó khăn vất vả, lương hai vợ chồng phải thật ki cóp hà tiện mới đủ chi tiêu trong tháng nên cũng chẳng có tiền về quê thăm gia đình. Đổi , hai vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt mặn nồng.

1 năm sau, nhờ quen biết, Lam xin được cho Tuấn vào làm nhân viên kinh doanh của một công ty lớn trong thành phố. Cũng từ đấy mà cuộc sống vợ chồng dần được cải thiện. Đặc biệt, do nhanh nhẹn tháo vát nên vào làm việc chỗ mới, Tuấn nhanh chóng hòa đồng và được cấp trên khá tin tưởng.

Ảnh minh họa

Có điều, càng về sau, khi sự nghiệp của Tuấn vững vàng hơn cũng có nghĩa mối quan hệ của anh cũng được mở rộng. Hàng ngày anh quen tiếp xúc với những người giàu có, ăn mặc sang trọng lịch sự thì về nhà anh dần chán vẻ nhà quê, lếch thếch của vợ.

Thậm chí, anh còn thấy xấu hổ khi nhắc tới Lam. Mỗi khi có công việc đi đâu, anh toàn đi một mình từ tiệc tùng, hay sinh nhật bạn bè trong khi người ta đều có vợ có chồng, còn Tuấn thì giấu ém vợ đi chỉ sợ người khác nhìn thấy Lam thì anh muối mặt.

Ngay cả khi công ty cho nhân viên đi nghỉ mát, khuyến khích cho gia đình đi theo để giao lưu cho thân thiện mà Tuấn vẫn nhất quyết không cho Lam đi cùng.

- Sao cậu Tuấn không cho vợ đi, thấy bảo hai vợ chồng mới cưới, chưa con cái gì thì dẫn vợ đi cho vui chứ.

- Dạ, vợ cháu sợ đi biển sẽ đen da nên cô ấy không chịu đi ạ.

Nghe chủ tịch công ty hỏi, Tuấn vội nói dối quanh co. Nhưng rồi, cuối năm đó công ty anh tổ chức gặp mặt gia đình cuối năm, yêu cầu các gia đình đều phải có mặt. Lúc đầu Tuấn định đến hôm đó sẽ nói dối rằng vợ mình bị ốm, không thể đi được, nhưng chẳng hiểu nghe đâu mà Lam lại biết được thông tin nên cô nằng nặc đòi đi.

- Em biết chỗ đó như thế nào không? Toàn những người sang chảnh lịch sự. Em tới đó để mà bôi nhếch cả bàn tiệc của người ta hả. Xin em đừng làm anh mất mặt.

- Kệ chứ, mỗi người một hoàn cảnh, làm sao ai cũng giống ai được. Hơn nữa, em đứng đắn đường hoàng chẳng làm sao mà anh phải xấu hổ.

Không nói được vợ, Tuấn nổi khùng.

- Tóm lại không đi là không đi, anh đã báo với công ty anh là em ốm không đi được rồi. Nếu em còn cố tình tới đó thì đừng có trách anh.

Thấy chồng làm căng, Lam đành ấm ức ở nhà. Nhưng Tuấn vừa đi được 1 lúc thì cô phát hiện chồng để quên điện thoại ở nhà. Sợ nhỡ Tuấn có việc gì cần liên lạc lại không có máy gọi lại hỏng việc nên Lam vội mang tới cho chồng.

Đến cổng công ty, Lam định chỉ đừng ngoài nhờ bảo vệ mang vào cho Tuấn thôi, nhưng nhìn mĩa chẳng thấy bảo vệ đâu, Lam đành mò mẫm đi vào tìm chồng.

Cả phòng tiệc rộng thênh thang, lại đông kín người khiến Lam tìm mỏi mắt mới thấy chồng.

- Anh ơi…

Nghe thấy tiếng vợ, Tuấn giật mình trợn mắt kéo xềnh xệch ra góc khuất.

- Sao cô lại tới đây? Tôi nói đến vậy mà cô không hiểu à?

Chẳng để vợ nói hết câu, Tuấn mắng Lam té tác.

- Ơ, tại vì anh để quên…

- Thôi cô đừng nói gì nữa, về ngay cho tôi nhờ..

- Ai đây hả Tuấn?

Đang giằng co với Lam thì đồng nghiệp của Tuấn đi qua hỏi.

- À, người quen làm phục vụ bàn ở đây ấy mà.

Nghe chồng trả lời mà tim Lam quặn thắt. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy thất vọng.

- Anh vừa nói gì? Đến vợ anh cũng không dám nhận. Lẽ nào vì thể diện mà anh phủ nhận em trước mặt mọi người?

Nước mắt Lam bắt đầu chảy, cô gào hét vào mặt Tuấn.

- Cô có im đi không, ra ngoài ngay.

Sợ vợ gào khóc sẽ làm mọi người chú ý, Tuấn cuống cuồng túm tay vợ ra ngoài.

- Có chuyện gì thế anh?

Bảo vệ thấy vợ chồng Lam nhùng nhằng trước cửa công ty liền chạy lại hỏi.

- Các anh lôi người đàn bà ra ngoài ngay đi. Chẳng biết ở đâu lại lao vào đây ăn nói linh tinh.

- Anh nói gì, tôi là vợ anh mà anh lại nói thế à?

- Không phải vợ tôi đâu, cô ta chắc có vấn đề thần kinh nên nhận liều người đó.

Đang đẩy vợ ra ngoài thì tiếng chủ tịch công ty khiến Tuấn giật mình.

- Bỏ cái tay bản thỉu của anh ra khỏi người con gái của tôi. Nó tới đây là để nhận chức đó.

- Dạ, chủ tịch có nhầm không. Cô ấy là..

- Đương nhiên tôi đâu giống lọai người như anh. Đứa con gái độc nhất của mình mà tôi lại không nhận ra sao. Nói cho anh nghe, lúc nó xin phép tôi cho nó được lấy anh, tôi đã không đồng ý. Nhưng vì nó cương quyết năn nỉ nói rằng anh thật lòng yêu thương nó nên tôi miễn cưỡng gật đầu.

Thời gian qua, tôi cố tình không lộ diện và để con gái tôi sống với anh trong gian nhà trọ đó là để thử lòng anh xem thế nào. Nếu nếu thật sự anh là người chồng tốt, biết yêu thương trân trọng nó thì tôi sẽ để anh thay tôi kế thừa công ty này. Nhưng xem ra mới có hơn năm mà bản chất bội bạc của anh đã bộc lộ quá rõ.

Mà chắc anh cũng không biết, anh được nhận vào công ty này làm là do tôi sắp xếp nhỉ.

Ngay ngày mai, con gái tôi sẽ ly hôn với anh và về đây tiếp nhận công ty.

Nói rồi, bố Lam kéo con gái vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lam.

- Giờ thì con thấy bản chất của nó rồi đó. Bố có nói sai đâu.

Lúc này, Tuấn mới vội vàng quỳ khóc xin Lam tha thứ. Nhưng với tất cả những gì anh vừa đối xử với cô, bảo làm sao Lam chấp nhận lại anh cho được.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep