Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Dậy đi em, mình tân hôn ở chỗ khác!

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 27/07/2018
Dậy đi em, mình tân hôn ở chỗ khác!

Yêu nhau 3 năm, đã tính cả đến chuyện cưới nhau rồi, ấy vậy mà Ly vẫn quyết định dứt tình với Tuấn. Nguyên nhân cũng bởi Ly bị đám bạn kích đểu, bảo sao cô xinh xắn như thế, ba vòng nảy nở thừa sức câu đại gia mà lại cứ dính lấy gã người yêu nghèo rách vách nát...

Ngẫm lại, Ly thấy cũng đúng. Tuấn nghèo quá, đi làm hơn 2 năm mà anh vẫn chưa thể dành dụm mua được con xe ga đi cho tử tế. Đến bây giờ anh vẫn đi con Dream cà tàng từ hồi bố anh để lại. Nhiều lần đi với nhau ngoài đường, không ít người cứ nhìn chằm chằm vào Tuấn với bởi Ly bởi Linh xinh xắn, trải chuốt thế kia mà lại chịu ngồi lên cái xe trông rõ...

Không muốn sống trong cảnh nghèo khó, Ly một mực đòi chia tay Tuấn dù anh có van xin, thống khổ thế nào.

- Em suy nghĩ lại đi. Mình đã quyết lấy nhau rồi mà, anh cũng đã dẫn em về ra mắt họ hàng. Tại sao em lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? – Tuấn hét lên

- Không có suy nghĩ gì hết. Lấy anh về để cả đời tôi phải sống cảnh rách nát, mãi không ngóc đầu lên được à. Tôi ngán ngẩm anh lắm rồi. Nể tình cảm 3 năm qua, anh để yên cho tôi đi lấy chồng đi...

Ảnh minh họa

Quả thật sau khi “đá” người yêu nghèo, chỉ 3 tháng sau Ly lên xe hoa với đại gia thật! Đại gia ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là giám đốc công ty cô. Ông ta tên Quân, năm nay đã hơn 50 tuổi, người béo tròn ục ịch. Dù bị nhiều người nói là ham tiền, rồi thì thương xót sao trẻ trung thế mà lấy người đáng tuổi bố làm chồng thì Ly vẫn mặc kệ.

Ông Quân hơn cô nhiều tuổi, thể nào cũng chết trước cô. Đến lúc ấy thì toàn bộ tài sản của ông ta chẳng phải của cô thì còn của ai nữa. Vả lại thà khóc trong xe ô tô còn hơn là cười trên xe máy – Ly cười khẩy, nghĩ thầm...

Ngày cưới, những cưới trước kia từng mỉa mai cô tham giàu khi đến dự tiệc đều chết sững bởi độ hoành tráng và chịu chi của chú rể. Hội trường cưới được chọn ở một trong những khách sạn cao cấp, đắt đỏ nhất ở Hà Nội, các món ăn đãi khách cũng đều là cao lương mỹ vị.

Nhìn ánh mắt ghen tị của hội bạn mà Ly không ngừng cười đắc thắng. Nếu so trong đám bạn, thì cô chính là người lấy được chồng giàu nhất rồi.

Đến đêm tân hôn, Ly khá hồi hộp vì dù từng yêu 3 năm nhưng cô và Tuấn lại chưa từng đi quá giới hạn. Nguyên nhân không phải ở cô mà là ở Tuấn. Nghe thì nực cười người yêu cũ của cô lại là người bảo thủ, anh không chấp nhận chuyện quan hệ trước hôn nhân.

Ngồi trên giường, sờ bộ ga cao cấp, Ly ngồi chờ ông chồng già vào tân hôn. Không biết ông Quân làm gì dưới nhà mà mãi chưa thấy lên phòng không biết. Mà ông ta lớn tuổi như vậy, liệu có còn “làm ăn” được gì không?

Cuối cùng, thì ông Quân cũng bước vào. Vừa thấy Ly, ông ta đã chồm đến, đè ngửa cô ra mà hôn điên cuồng. Bàn tay ông ta thô bạo sờ nắn ngực, eo rồi sâu xuống dưới cơ thể cô. Chưa bao giờ Ly thấy vẻ mặt hoang dại như vậy ở ông ta. Thế nhưng, đột nhiên ông Quân ngừng lại, cười nháy mắt bảo Ly:

- Đứng lên đi vợ. Mình không tân hôn ở đây đâu.

- Mình tân hôn ở đâu hả anh? Không tân hôn ở trong phòng thì tân hôn ở đâu? – Ly ngơ ngác hỏi chồng.

 

 

- Cứ đi theo anh thì biết – Thế rồi ông Quân rút một miếng vải trong túi quần rồi bịt mắt Ly lại.

Ông ta dắt tay đi một đoạn thì dừng lại, hơi thở ông ta phả vào tai Ly, khẽ thì thầm:

- Mừng em đến với thế giới của anh...

Thế rồi Ly nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếp theo đó ông ta mở bịt mắt cho cô. Vừa nhìn thấy những thứ trong căn phòng, Ly hét lên kinh hãi. Bởi trong phòng chẳng phải chăn ấm nệm êm... Trời ơi, trong phòng toàn là đồ chơi tình dục, rồi có cả roi da, còng tay nữa...

Đấy địch thị là căn phòng của một tên biến thái, ưa bạo lực tình dục!

Thấy sự hoảng sợ trên gương mặt Ly, ông Quân cười ha hả:

- Em sợ cái gì? Em lấy anh cũng chỉ vì ham tiền thôi mà. Nếu em ngoan ngoãn chiều anh thì muốn bao nhiêu tiền em cũng cho. Nào đi vào đây, đi vào...

- Không, không... Tôi van xin ông tha cho tôi. Tôi sai rồi, ông tha cho tôi đi...

Thế nhưng mặc Ly khóc lóc van xin thế nào, ông Quân vẫn lôi xềnh xệch cô vào phòng. Cô cố bám lấy cánh cửa thì ông ta túm lấy tóc cô rồi cứ thế lôi vào. Nhìn thấy bộ xích treo trên tường mà Ly hoảng loạn vô cùng.

Không được, không thể để ông Quân đóng cánh cửa kia được, nếu ông ta mà đóng được cửa thì Ly chết chắc. Thế là Ly chồm dậy, cô vớ lấy cánh tay ông ta rồi dùng răng cắn mạnh hết sức có thể.

- A... a... Con khốn nạn! Bỏ tao ra... – Ông Quân hét lên đau đớn, dùng tay cố đẩy Ly ra.

Chờ đến lúc cánh tay ông ta tứa máu tươi thì Ly mới nhả ra. Ông Quân ôm chặt lấy cánh tay, ngã xuống sàn nhà, không gừng rú lên.

Nhân lúc này, Ly chạy chối chết ra khỏi phòng rồi mở cửa lao ngay khỏi ngôi biệt thự 4 tầng lộng lẫy. Chạy mãi cho đến lúc ra được đường lớn thì Ly mới dừng lại mà thở hổn hển. Nhìn bộ dạng tàn tạ, tóc tai rũ rượi rồi đôi chân trần của mình mà Ly không khỏi bật khóc nức nở. Chưa bao giờ Ly thấy nhục nhã, ê chề thế này, nhưng những gì hôm nay không phải đều do sự tham lam của cô mà ra sao?

Lấy tay lau nước mắt, Ly ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt:

- Thôi, từ nay xin cạch mộng lấy chồng giàu...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep