Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đây là 2 thứ ở đàn bà khiến đàn ông tổn thương nhất, chính là nhát dao găm thật sâu vào lòng cao ngạo của họ

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 21/02/2019
Đây là 2 thứ ở đàn bà khiến đàn ông tổn thương nhất, chính là nhát dao găm thật sâu vào lòng cao ngạo của họ

Đàn bà càng đau càng chứng tỏ đàn ông quan trọng, đàn ông vì thế mà càng có được cảm giác chiến thắng, hả hê.

Đàn ông là những kẻ tham lam vô cùng, cho dù họ lựa chọn phản bội, lựa chọn ra đi, họ vẫn muốn đàn bà quằn quại đau khổ, sống dở chết dở vì mình. Đàn bà càng đau càng chứng tỏ đàn ông quan trọng, đàn ông vì thế mà càng có được cảm giác chiến thắng, hả hê.

Nhưng đàn ông huênh hoang bao nhiêu cũng có những lúc chột dạ, cũng có lúc lòng tự trọng, cao ngạo của mình bị thương tổn sâu sắc. Đó chính là khi đàn bà làm được 2 điều này, đàn ông sẽ không cách nào ngẩng cao đầu mà tự hào bất kỳ điều gì về mình nữa.

Đàn bà cũng nhìn đây để cho mình một bài học đắt giá, rằng khi đàn ông đã không cần mình, khi người vợ thề thốt yêu thương thủa ban đầu đã trở nên cũ kỹ trong mắt họ thì níu kéo chính là việc làm ngu xuẩn, vô ích nhất. Điều đàn bà cần làm để chính mình an yên, sống tốt hơn, để đàn ông dằn vặt, tổn thương nhất chính là điều này!

Ảnh minh họa

Bình thản

Sự bình thản đến lãnh đạm, lạnh lùng của đàn bà chính là thứ khiến đàn ông lạnh sống lưng hơn cả. Dù rằng anh ấy chính là người có lỗi, chính là người làm đau đàn bà trước tiên, nhưng việc đàn bà quá dửng dưng, chẳng khóc lóc đau khổ, chẳng tìm trăm phương nghìn thay đổi mình kế níu kéo, cứu vãn hôn nhân lại khiến đàn ông thấy tự trọng bị tổn thương nặng nề hơn bao giờ hết.

Đàn ông những tưởng mình có giá trị, mình được quyền lựa chọn giữa vợ và vô vàn những cô gái khác ngoài kia, tưởng rằng dù có làm ra chuyện gì vợ cũng chẳng dám bỏ mình. Ai dè tất cả đều sai, hóa ra anh chỉ đáng một thứ vứt đi, không hơn không kém.

Đó không chỉ là thứ khiến đàn ông tổn thương, mà còn khiến họ dằn vặt, tò mò cho đến cuối cuộc đời. Những câu hỏi chắc chắn sẽ khắc sâu trong đầu họ, rằng tại sao đàn bà có thể dửng dưng đến như thế. Tại sao họ không đau, tại sao họ vẫn có thể cười bình thản đến thế.

Vậy nên đàn bà ạ, nếu một ngày chồng đã thay lòng đổi dạ, thì hãy cứ bình thản mà ra đi, dù trong lòng có bão tố, thì cũng cứ gắng gượng, đừng để đàn ông thấy mình khóc, đừng yếu đuối níu kéo. Bởi người đã không còn là của mình thì níu kéo ích gì, người đã cạn tình cạn nghĩa thì cớ gì phải hạ mình vì họ?

Đàn bà ra đi cũng phải giữ chút kiêu hãnh sau cùng, để đến tận cuối cuộc đời đàn ông vẫn không thể quên, vẫn dằn vặt với nét mặt rạng rỡ, dửng dưng đến lạ lùng…

Sống rất tốt mà không cần mình

Sau khi kiêu hãnh ra đi, đàn bà đừng trốn chui trốn lủi một góc nào đấy mà bi đát, vùi dập mình cả đời, đàn ông lại chẳng hả hê quá. Đàn bà có thể khóc, có thể uống rượu say khướt một vài hôm nhưng đau khổ, buồn bã đủ rồi nhất định phải mạnh mẽ đứng lên, mở lòng sống tươi vui một lần nữa, thậm chí phải sống tốt hơn, xinh đẹp, độc lập hơn cả khi đã rời xa người đàn ông ấy.

Đàn ông luôn tự vỗ về sự cao ngạo của mình, rằng vì có anh ta đàn bà mới có thể sống tốt, một khi rời xa rồi đàn bà sẽ loay hoay đủ đường, chống đỡ sao nổi. Vậy nên phụ nữ càng nên có trăm nghìn lý do để sống tốt hơn khi không có đàn ông. Phải kiếm tiền, phải lo được cho mình, cho con, cho cha mẹ thật chu đáo, đầy đủ, phải ngày càng xinh đẹp, tươi tắn, vui vẻ, đó chính là cách trả thù đàn ông đau đớn nhất, trực diện và khiến họ hối tiếc nhất.

Và quan trọng hơn cả, đàn bà phải sống tốt cho chính mình, phải tìm được sự an yên thực sự trong lòng chứ không phải cố tỏ ra bình thản để trừng trị đàn ông. Buông xuôi đi, xem đàn ông là thứ bỏ đi, thứ vô giá trị mà sống cuộc đời mình.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep