Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Để kéo chồng về bên mình: Vợ đăng ảnh được chồng gội đầu, bồ đáp trả bằng 100 bức ảnh hôn kiểu Pháp và cái kết...

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 04/04/2018
Để kéo chồng về bên mình: Vợ đăng ảnh được chồng gội đầu, bồ đáp trả bằng 100 bức ảnh hôn kiểu Pháp và cái kết...

Cưới nhau đến nay cũng được gần 3 năm, sinh được một cậu con trai lém lỉnh bụ bẫm. Tình cảm của vợ chồng tôi cũng có giảm sút so với hồi mới cưới, nhưng vẫn nhiều đủ để chúng tôi luôn dành những cử chỉ thân mật, lãng mạn cho nhau.

Cũng vì lãng mạn đăng ảnh được chồng gội đầu cho lên mạng xã hội mà tôi đã phát hiện ra sự thật đau lòng sau đó của chồng.

Ngoài giờ làm việc, anh luôn về nhà, chăm sóc vợ con rất chu đáo. Việc tắm gội ăn uống của con chồng tôi có thể một tay làm được hết. Anh thi thoảng lại sơn cắt móng tay hay gội đầu, sấy tóc cho tôi.

Ấy thế mà gần đây, tôi phong phanh nghe được tin chồng có tình cảm với con bé làm cùng công ty. Tôi cũng không quá bận tâm, bởi trước giờ chồng tôi vốn rất đào hoa.

Tôi vẫn chăm chồng, chăm con, làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Vẫn không quên làm đẹp hàng ngày cho bản thân, chăm sóc da và trang điểm nhẹ mỗi khi đi ra ngoài. Chăm chút cho bản thân tức là chăm chút cho gia đình, tôi thường quan niệm như vậy.

Mọi chuyện ở công ty của anh tôi đều nắm được thông qua một người bạn làm cùng chồng nên tôi hiểu chuyện ong bướm của chồng tôi đang đi đến đâu và có thể tự “về” được không hay phải cần sự giúp đỡ của vợ.

Ảnh minh họa

– Giờ này em đi đâu thế?

– Em đi gội đầu sửa lại tóc cho lịch sự, mai đi họp phụ huynh cho con để con nó còn hãnh diện. Nó cứ khen mẹ xinh mà chẳng may trước bạn bè cô giáo lại không xinh thật thì con nó buồn.

– Thôi em ở nhà đi, để anh gội đầu cho em, anh làm đâu kém gì ngoài hàng đâu.

Cảm thấy vui vì điều đó nên trong lúc gội đầu và sấy tóc tôi đã chụp lại cảnh đó định bụng đăng lên để làm kỷ niệm.

Xong việc tôi đăng ảnh được chồng gội đầu lên facebook với status vui ngẫu hứng: “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về VỢ CẢ”.
Nửa đêm đang ngủ, tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại réo rắt, đầu dây bên kia bạn tôi vội vã:

– Mày mở điện thoại ra ngay, vào xem con nào nó bình luận dưới ảnh hôm nay của mày kìa, đúng là con mặt dầy khốn nạn.

Tôi vội mở mạng vào xem thì phát hoảng khi dưới bài chia sẻ của tôi, một loạt các hình ôm hôn kiểu Pháp của chồng tôi với cô gái đó. Tôi đếm đi đếm lại thì có tới hơn 100 bức ảnh kiểu này. Cô ta dùng tài khoản của mình để đăng lên để trêu tức tôi.

Tôi vội vàng khóa bài viết để nhìn nhận sự việc một cách bình tĩnh. Mặc dù luôn sẵn sàng tâm lý vậy mà lòng tôi vẫn ngổn ngang lắm. Tim đau như có ai đó đâm vào. Bất giác không kìm được bản thân tôi bật khóc.

Chồng tôi thấy vợ khóc vội bật dậy hỏi:

– Em làm sao vậy, sao bỗng dưng lại khóc?

Tôi chẳng biết trả lời sao với chồng nên càng khóc to hơn, tôi thấy tủi thân ghê gớm.

– Đưa đây anh xem chuyện gì.

Chồng giật phắt điện thoại từ tay tôi. Anh sững người:

– Anh….anh xin lỗi vợ. Anh sai rồi, là anh đã sai rôi. Em đừng khóc nữa. Anh chưa có gì đi quá giới hạn với cô ta cả, chỉ là nhất thời lạc lối nên mới thế thôi. Anh sẽ sửa sai.

Ngày hôm sau trước khi đi làm chồng tôi có dặn dò:

– Em đừng nghĩ gì cả, anh vẫn là của em cơ mà, em ở yên đó để anh giải quyết mọi việc.

Chồng đi làm, tôi gửi con cho bà ngoại một mình đi du lịch để lấy lại tinh thần. Tôi tắt hết điện thoại không muốn liên lạc với ai cả. Sau vài hôm tinh thần đã ổn định, tôi mở máy, không biết bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi từ chồng tôi qua điện thoại, zalo và cả facebook. Chắc chắn rằng anh đã rất lo lắng cho tôi.

Anh gửi cho tôi một lá thư dài qua email với nội dung xin tha thứ và đã nhận ra ai là người quan trọng nhất với anh:

– Vợ à, mấy ngày nay không có em và con bên cạnh anh chẳng còn thiết làm điều gì cả. Anh đã sai khi làm em tổn thương. Anh sai rồi. Anh đã quay về rồi, thật sự quay về rồi và chưa để xảy ra bất cứ điều gì đi quá giới hạn cả. Em hãy về đi, anh nhớ hai mẹ con nhiều lắm.

Đứa bạn ở cùng công ty anh cũng gọi nói với tôi rằng, ngay hôm đó anh đã đến công ty nói chuyện rõ ràng với cô gái kia. Mọi chuyện cả công ty đều biết. Cô ta xấu hổ quá nên đã tự ý nghỉ việc. Vậy là nhờ đăng ảnh công khai được chồng gội đầu lên facebook tôi đã kéo được chồng về bên mình.

Theo WTT

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep