Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

’Đêm nay chồng chị muốn ký hợp đồng với em trên giường đấy!’

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 20/11/2017
’Đêm nay chồng chị muốn ký hợp đồng với em trên giường đấy!’

Trước đây khi lấy nhau, hai vợ chồng tôi sống trong căn hộ cũ ở khu tập thể cùng bố mẹ chồng. Được một thời gian, hai ông bà rủ nhau về quê sống cho thanh thản.

Vợ chồng tôi đi làm cũng tích cóp được một khoản tiền kha khá nên quyết định mua một chung cư mới rộng rãi hơn để ở. Căn hộ cũ tôi bàn với chồng cho người khác thuê, vừa đỡ phí mà cũng có người giữ hộ nhà.

Sau khoảng 2 tuần, có một cô gái gọi điện thoại bảo muốn thuê lại căn hộ của chúng tôi vì giá cả khá hợp lý và chỗ ấy cũng gần với cơ quan của cô ta. Lúc đầu tôi cũng dè dặt vì cô gái này nói chỉ sống có 1 mình. Đối với tôi những người độc thân luôn có nhiều mối quan hệ phức tạp, mình khó lòng quản lý. Nhưng sau thấy cô ta có vẻ năn nỉ, tha thiết muốn được thuê lâu dài nên tôi cũng mủi lòng chấp thuận.

Căn nhà cũ lâu không có người ở nên cũng nảy sinh nhiều vấn đề điện, nước, sơn, cửa,… Lúc đầu tôi cũng ghé qua, kêu thợ, nhưng cứ được một thời gian lại bị hỏng, hết thứ này đến thứ khác. Tôi làm văn phòng nên công việc khá bận, chồng làm nhân viên kinh doanh khá tự do nên thời gian có vẻ rảnh rang hơn. Thấy cô ấy suốt ngày gọi điện kêu la phiền hà, tôi liền bảo chồng qua xem.

Thời gian gần đây, cuối tháng chồng tôi “giao” lương cứ bị hụt đi mất một chút. Tôi hỏi mấy lần thì anh bảo dạo này ít kiếm được hợp đồng nên bị trừ lương. Thấy anh tối ngày tất bật với điện thoại, đêm nằm ngủ chỉ cần nghe tiếng tít đã trở dậy nhắn tin, tôi cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì. Công việc của anh từ trước tới giờ vốn là như vậy.

Ảnh minh họa

Rồi anh thường xuyên đi làm về muộn. Nhiều lần điện thoại đổ chuông, anh cứ bối rối lén nhìn tôi rồi lẻn ra ngoài nói chuyện. Tôi sinh nghi ngờ liền bí mật theo dõi điện thoại của anh. Trong hàng loạt những số lạ không lưu tên, có một số là thường xuyên gọi tới máy anh và anh cũng gọi đi nhiều nhất, chỉ là không có tin nhắn trao đổi giữa hai người. Tôi chỉ lưu lại mà không gọi ngay, vì sợ không may mình nhầm sang khách hàng quen của anh thì phiền.

Một lần, tôi lục két sắt tìm giấy khai sinh chuẩn bị làm hồ sơ xin cho đứa đầu vào lớp 1. Đang lục tung mọi thứ thì tờ giấy hợp đồng thuê nhà rơi ra trước mặt. Tôi tính cất đi thì loáng thấy có cái gì quen quen, ra là số điện thoại dự phòng của cô ta trùng với số điện thoại mà tôi vừa mới lưu tối hôm nọ.

Buổi tối, tôi quyết định thăm dò thái độ của chồng để xem suy tính của mình có chuẩn xác không.

- Anh này, cô kia thuê nhà mình suốt ngày làm hỏng hóc đồ, rõ là phiền phức. Hay là mình thôi không cho cô ta thuê nữa, để dành cho người khác ở. Hôm sau anh giúp em qua thanh lý hợp đồng, đền bù tiền cho cô ta rời đi chỗ khác nhé?
- Ấy chết, sao lại thế! Người ta đang ở mà mình đuổi đi bất ngờ thế họ biết ở chỗ nào? Nhà cũng cũ rồi, hỏng hóc là điều bình thường mà em!
- Anh ngại thì để em đi cho.
- Ấy đừng đừng! Để anh tính du di cho họ thêm một thời gian nữa đi.

Nhìn ánh mắt chồng bối rối, lo ngại nhìn mình, tôi biết ngay anh thực sự có vấn đề với cô ta. Nhưng chưa có bằng chứng, tôi cũng không dứt dây động rừng ngay được. Tôi quyết định sáng hôm sau sẽ về nhà cũ để tìm hiểu.

Đang bước đi thì tôi gặp bác Lài – hàng xóm cũ. Thấy tôi bác đã đon đả chào:

- Liên à cháu, lâu quá rồi chẳng thấy sang chơi với mọi người!
- Dạ, cháu chào bác. Cháu cũng bận quá ạ!
- Ừ, hôm trước cậu Hải cũng mới ghé qua sửa cái gì cho cái Phượng. Gớm, nhà có đứa cháu gái xinh đáo để ra phết.
- Cháu gái ạ? – Tôi bất ngờ hỏi lại.
- Ừ, con bé Phượng đang ở nhà cháu ấy. – Bác Lài ngơ ngác nhìn tôi nói.

Tôi giận lắm, biết ngay chỉ là mưu mẹo chồng bày ra để tự do qua lại với cô ta mà không phải chịu điều tiếng gì, nhưng cũng cố tỏ ra vui vẻ để người hàng xóm không nghi ngờ. Tôi cúi chào rồi quay bước về luôn.

Tôi thuê thám tử tư theo dõi động thái của chồng. Thật không ngờ kết quả trả về thông báo hơn 60% thời gian của một tuần anh tới bên cô ta.

Thấy không thể trì hoãn việc đuổi cô ta ra khỏi nhà, tôi tính gọi anh ra để nói chuyện. Lúc ấy anh đang xúng xính áo quần, lại có vẻ như đang nói chuyện với ai đó, thấy tôi nên luống cuống tắt điện thoại, tôi quyết định chưa vội nói gì.

- Tối nay em với con ăn cơm trước đi. Anh ra ngoài có hẹn đi ký hợp đồng với khách.

Anh nói rồi vội bước đi luôn. Linh tính tôi mách bảo có điều không hay nên chủ động điện thoại nhờ đứa em gái cũng sống gần đó đi đón con hộ, rồi tìm cách theo dõi anh. Quả nhiên anh dừng xe trước khu tập thể cũ.

Tôi rón rén bước theo chân anh, đứng ở ngoài nghe ngóng một hồi lâu. Thấy nhà im ắng không có động tĩnh gì, tôi run run lấy chìa khóa mở cửa nhà. Cửa vừa hé mở, tôi chết đứng khi thấy cảnh chồng mình cùng nhân tình đang ôm nhau tình tứ. Chiếc áo ngủ trên người cô ta đang bị chồng tôi trút xuống quá đầu gối. Thấy tôi, hai người họ hốt hoảng không kém.

- Tưởng anh tới chỗ nào, ra là đi ký hợp đồng ở đây. – Tôi chua chát đay nghiến.
- Em à…anh… - Anh buông tay cô ta, bối rối cài lại khuy áo, chạy lại nắm tay tôi nói.
- Tránh ra! – Tôi vùng tay ra khỏi tay anh, tiến đến gần cô gái đang run lẩy bẩy không dám nhìn mặt tôi.
- Em à, đêm nay chồng chị muốn ký hợp đồng với em trê n giường đấy! Em cứ tự nhiên đi!

Tôi tức giận ném một cái nhìn khinh miệt vào mặt anh và người đàn bà đó rồi đóng cửa bỏ đi. Tôi không muốn gào toáng lên làm to chuyện vì chung quanh đều là những người quen biết. Vừa đi, tôi vừa ngoái đầu lại nhìn xem anh có đuổi theo tôi không. Thế nhưng cánh cửa cứ đóng im chặt như cái lúc tôi khép vào hồi nãy.

Như vậy là chẳng còn lý do gì để níu kéo nữa.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep