Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đêm qua anh chưa làm gì đâu… mà bộ đồ lót em mặc siêu gợi cảm đấy

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 19/10/2017
Đêm qua anh chưa làm gì đâu… mà bộ đồ lót em mặc siêu gợi cảm đấy

Em vừa từ trong quán hát karaoke chạy ra đường thì mặt mũi tối xầm chẳng nhìn thấy gì nữa. Em chỉ nhớ loáng thoáng có nhiều khuôn mặt trắng đen xúm vào rồi nâng em lên một cái xe mát rượi.

App hoa anh đào

Lúc tỉnh dậy, em thấy mình nằm trong bệnh viện, kim truyền đang cắm ở tay. Một người con trai lạ hoắc ngồi bên cạnh.

- Cô tỉnh rồi à?

Em nhìn khuôn mặt đang tỏ ra thương hại mình.
- Sao em lại ở đây? Anh là ai?
- Anh thấy em bị ngất giữa đường nên đưa vào đây! Làm nghề này lao lực quá cũng không tốt đâu, ốm thì nghỉ ngơi sao cứ phải cố thế này!
- Nghề gì thế anh?
- Thì…

Đúng lúc đó có cô y tá vào kiểm tra chai truyền cho em. Truyền xong em thấy đỡ hơn nên xin về. Em bảo người đã giúp mình:
- Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa em vào đây.
- Em mệt thì lên xe anh đưa về nhà.

Ảnh minh họa

Em theo anh ấy ra xe. Ngồi trên xe em tiếp câu chuyện dang dở lúc ở viện:
- Sao anh biết em làm nghề đó?
- Nhìn là biết chứ sao. Em lao từ trong đó ra mà.
- Vậy anh cũng vào đó tìm những người như em để mua vui à?

Nghe em nói vậy anh nhếch mép cười.
- Hôm nay tâm trạng anh không được vui nên muốn đổi gió, không ngờ lại gặp phải một em ốm yếu thế này. Chán!
Tự nhiên em thấy hoa mắt kinh khủng nên bảo anh:
- Cho em xuống đây đi.

Đi xuống xe em không thể đứng dậy nổi nữa. Anh chỉ một khách sạn gần đó hỏi:
- Anh đưa em vào kia nghỉ nhé!
Em gật đầu đồng ý, vì giờ em chỉ cần một cái giường. Đến khách sạn lấy chìa khóa xong, anh dìu em lên phòng, em mệt nên không còn chút sức lực nào, dựa hết vào người anh.

Lên đến tầng 3 anh bế bổng em đến cửa rồi vất vả tra khóa. Đặt em vào giường anh hỏi:
- Em mệt lắm đúng không?
- Vâng! Mệt lắm…
- Ừ thế nằm nghỉ đi.

Người em nóng ran, mồ hôi cứ thế tứa ra. Em thấy anh mở cửa đi đâu đó. Chắc là anh về rồi nên em thiếp đi. Em ngủ một giấc dài, đến lúc tỉnh dậy thấy váy áo mình đã bịt lột sạch, trên người chỉ còn đồ lót. Anh đang ngồi bên cạnh chống tay nhìn em đăm đăm.
- Em dậy rồi à?
- Anh… anh làm gì thế?

- Giá mà anh có thể làm gì em thì tốt. Em sốt cao quá nên anh cởi đồ ra lau người thôi. Em dậy ăn phở đi anh gọi đây rồi, còn uống thuốc nữa.
- Em đang đói run cả người đây.
- Tội nghiệp em quá, làm gái mà yếu thế này nhỡ gặp thằng nào vũ phu đêm nó hành cho thì còn gì là người nữa.
- Em biết rồi. Anh quay người đi em muốn thay đồ.
- Ừ. Mà cả đêm anh lau người cho em thì còn gì phải ngại nhỉ?

Em ôm đồ khỏa thân đi vào nhà vệ sinh, lau qua người rồi mặc váy lại. Ăn sáng, uống thuốc xong, em chìa cho anh tấm danh thiếp:
- Cảm ơn anh đêm qua đã giúp em, nhưng em không phải gái quán karaoke. Trưa hôm qua em đi hát có uống chút rượu nên say thôi. Hôm qua là ngày em và bạn trai chia tay. Đây là danh thiếp của em có gì cần anh cứ gọi nhé. Em sẽ mời anh một bữa để hậu ta.

- Ơ… em là người mẫu sao. Anh… anh xin lỗi.
- Không sao, cảm ơn anh rất nhiều!
- Nhưng mà… bộ đồ lót của em siêu gợi cảm đấy.

Nghe anh nói trêu với theo như vậy em bất giác mỉm cười. Ít nhất trên đời này vẫn còn người tốt, mỗi tội nghe cách ăn nói có vẻ hơi hám gái thì phải.

Thỉnh thoảng em vẫn hay nghĩ về người ân nhân của mình ngày hôm đó. Một tháng trôi qua thì tự nhiên hôm ấy em nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Lúc đầu em không nghe nhưng lại thấy gọi liên tục nên bắt máy.
- Ôi may quá, có người bị tai nạn nhưng điện thoại anh ấy bị khóa, chúng tôi không biết gọi cho ai. Thấy danh thiếp của cô nên gọi đại, chắc cô là người quen. Cô có thể đến đây được không tình hình anh ấy nguy kịch lắm.

Em lờ mờ nghĩ đó là anh nên vội đi xe đến bệnh viện. Đúng là anh thật, tuy mặt đang băng bó nhưng em vẫn nhận ra.
Sau mấy tiếng phẫu thuật anh cũng qua cơn nguy kịch. Những ngày anh nằm bất động, em là người duy nhất chăm sóc. Ai cũng tưởng em là người yêu của anh.

Tỉnh dậy anh cũng ú ớ khi nhận ra em:
- May quá, anh đã tỉnh rồi.
- Em…

Khỏe rồi anh mới kể. Hôm đó, anh đã cố tình uống rượu và đâm vào dải phân cách để kết thúc cuộc sống buồn tẻ này. Anh bị mắc chứng loạn tâm lý do bị người yêu phản bội.
Em ôm lấy anh an ủi.

- Hãy kết thúc chuỗi này mất phương hướng đi anh, đã có em ở bên cạnh rồi. Em sẽ làm bạn của anh! Nếu anh thấy buồn cứ dựa vào vai em!
Tình yêu của em cũng bắt đầu từ đó… Cánh cửa này khép lại và cánh cửa khác đang mở ra với em…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep