Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đêm qua mẹ đi vắng bố với cô ấy múa bụng trên giường vui lắm!

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 07/11/2017
Đêm qua mẹ đi vắng bố với cô ấy múa bụng trên giường vui lắm!

Thu năm nay đã ngoài 30, là một phụ nữ thành đạt. Thu có một gia đình hạnh phúc với chồng và một con gái 5 tuổi. Hùng là Phó giám đốc của công ty may mặc xuất khẩu, thu nhập khá ổn.

Để có được thành công như ngày hôm nay là một sự nỗ lực khá lớn của 2 vợ chồng. Chính anh là người đã giúp Thu rất nhiều trong công việc làm ăn của mình. Hùng có vẻ ngoài lịch thiệp lại thêm tính cách hài hước, khá tâm lý nên anh chính là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái ngoài kia.

Thu biết có rất nhiều cô gái thích anh, nhưng Thu rất tin tưởng vào chồng mình. Sau chuyến công tác nước ngoài một tuần, Thu trở về trong căng thẳng và mệt mỏi. Ăn tối cùng cả nhà xong, trong lúc chồng đi tắm thì Thu ngồi tranh thủ chơi với con:
- Chích Bông ở nhà có quấy bố không? Có nhớ mẹ không?
- Có, con nhớ mẹ lắm.

- Thế ở nhà bố chơi gì với con?
- Toàn cô chơi với con à.
- Cô nào thế?
- Cô Thảo ạ. Đêm qua cô ấy cũng sang, còn múa bụng với bố ở trên giường vui lắm. Nhưng con đòi chơi cùng bố lại không cho, bế con về phòng ngủ.

Ảnh minh họa

Thu chột dạ, thường thì những ngày cô đi vắng hay gọi con bé Thảo, em gái chồng đến ở chơi với cháu. Nhưng làm sao anh em lại múa bụng trên giường với nhau được chứ.
Thu nghe con gái nhỏ nói một cách hồn nhiên như vậy mà ù hết cả tai. Cô muốn hỏi chồng cho rõ, nhưng chắc phải đợi lúc bé Bông đi ngủ đã. Vì tính Thu dễ kích động, hễ giận lên là không kiềm chế nổi, cô sợ sẽ làm ảnh hương đến con trẻ.

Đang lau chùi nhà bếp, nhà tắm cho sạch sẽ mà Thu cảm thấy như đầu muốn nổ tung vì những câu hỏi. Bỗng cô nhìn thấy một vật gì đỏ rực rơi phía dưới máy giặt. Thu kéo ra xem thì là một chiếc váy ngủ ren rất đẹp, nhưng đó chắc chắn không phải là váy của cô. Mà cái Thảo còn đang là học sinh cấp ba, theo như suy luận thì nó không bao giờ mặc kiểu váy sexy như thế này.

Bao nhiêu ý nghĩ hiện ra trong đầu Thu, cô cố truy tìm xem ai là người có khả năng để lại áo ngủ ở phòng tắm nhà mình. Nghe tiếng chồng ở bên ngoài, Thu bèn hỏi vọng ra:
- Mấy ngày em đi công tác, cô út có sang chơi với con không anh?
- Có em, nó sang mấy tối. Sao thế?
- À... không!

Câu trả lời của chồng khiến Thu băn khoăn. Rõ ràng đêm qua cô gọi điện cho Thảo hỏi có sang ngủ với cháu không? con bé bảo tối qua đau bụng không sang được. Thu quyết định chơi bài ngửa. Tắm xong cô mặc chiếc váy này vào. Trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ. Dù rất ghét mặc lại đồ ngủ của người khác, đặc biệt còn chưa được giặt, song Thu vẫn phải tỏ ra vui vẻ hỏi chồng:
- Váy ngủ anh mua tặng em à! Cảm ơn chồng nhé.

Hùng tái mặt, lắp bắp nói:
- À, ừ, anh mới mua… tặng em cho bất ngờ.
Đợi chồng ngủ, cô lấy điện thoại của anh kiểm tra, từ tin nhắn, cuộc gọi, facebook, đến các ứng dụng khác, tất cả đều trong sạch. Thu bèn cài định vị lên máy chồng.
Chỉ trưa ngày hôm sau, điện thoại báo Hùng vào một khách sạn gần công ty anh. Thu chắc chắn rằng đúng là anh đã ngoại tình.

Thu bỏ công ra tìm hiểu, cuối cùng cũng biết bồ của chồng là một nhân viên kinh trong công ty và cũng tên là Thảo. Không khó để Thu lấy được số điện thoại của cô ta, và gọi điện nói dối hẹn gặp để tặng mỹ phẩm của hãng cho 100 khách hàng may mắn. Thảo hí hửng đồng ý ngay.

Vừa gặp, Thu đã nói thẳng với cô ta:
- Chị chẳng phải nhân viên của công ty nào hết, chị là vợ của anh Hùng. Chị đã biết chuyện của hai người và yêu cầu em tránh xa khỏi chồng chị, trước khi em bị bẽ mặt, tiêu tan sự nghiệp.
- Chị à… em…

Thu nói tới đâu, cô ta tái mặt tới đó. Lúc đầu còn già mồm cãi rằng mình không có gì với sếp. Thu ném túi nilon có chiếc váy ngủ lên bàn:
- Cô còn dám trơ trẽn vác cả váy đến nhà tôi ngủ đây còn gì.
- Em… em xin lỗi, vì anh Hùng gọi bảo em mua pizza đến cho bé Bông, vì sợ bé buồn nên em ở lại chơi… 
- Em biết lỗi rồi, xin chị tha cho em. Em hứa sẽ xin nghỉ việc, không qua lại với anh Hùng nữa.
- Cô muốn tôi tha là được tha sao. Nếu muốn tha thì đưa điện thoại của cô cho tôi mượn, và ngoan ngoãn làm theo lời tôi.

Thu lấy máy của cô ta, nhắn tin cho chồng:
“Em nhớ anh quá, anh đến chỗ quen với em nhé. Phòng 301”.
Thu đã chuẩn bị một chiếc váy ren đỏ còn nóng bỏng hơn chiếc váy ngủ của cô gái ta rồi tới khách sạn, lên phòng đã đặt trước. Cô vừa thay váy xong thì có tiếng gõ cửa, Thu từ nhà tắm nói vọng ra:
- Vào đi anh!

Chờ cho tới khi nghe tiếng loạt xoạt cởi quần áo bên ngoài, Thu mới bước ra. Hùng nhìn thấy vợ thì vô cùng kinh ngạc, không thốt nên lời. Thu mỉm cười xoay một vòng hỏi:
- Anh thấy em mặc váy ngủ này đẹp không chồng?

Hùng lúng túng không trả lời, Thu lại hỏi:
- Có đẹp hơn cái của cô ta không?
Hùng thẫn thờ, ngượng ngùng.
- Em làm thế là có ý gì?

- Anh thật là tồi khi đưa cả nhân tình về nhà. Lại còn Thảo nữa à. Ừ, mà anh cũng tính kỹ thật đấy. Anh sợ tôi hỏi con bé nên cứ cùng tên Thảo cho tôi dễ tin phải không?
- Anh xin lỗi… Anh sai rồi.

Thu không nói thêm một lời nào nữa, vì con, vì danh dự của chồng mà cô đành im lặng.
Hùng rối rít thề thốt đủ điều rằng sẽ không có lần sau. Thu không biết mình có thể tin anh đến bao lâu. Dù sao sau chuyện này, trong mắt Thu, chồng đã không còn là người đàn ông lý tưởng nữa.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep