Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đêm tân hôn chồng thủ thỉ: ’Biết thế này anh đã l.ê.n giường từ lâu rồi’

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 24/06/2018
Đêm tân hôn chồng thủ thỉ: ’Biết thế này anh đã l.ê.n giường từ lâu rồi’

Yêu nhau đến 3 năm nhưng tình yêu của Hiền và Tuấn vẫn cực kỳ trong sáng, chưa một lần đi quá giới hạn. Chuyện nói ra chắc nhiều người nghĩ nguyên nhân đến từ phía cô nhưng không! Hiền là cô gái rất hiện đại, tư tưởng cởi mở và luôn nghĩ yêu là phải hết mình, dâng hiến trọn vẹn.

Vấn đề ở đây nằm ở Tuấn, người yêu của cô. Tuấn là chàng trai hiền lành, nhút nhát vô cùng, nhút nhát đến mức khó tin. Không phải nói điêu chứ, lần đầu nằm tay, lần đầu hôn đều là do Hiền chủ động hết. Ngay cả việc hẹn hò của hai người cũng là do cô ngỏ lời, tỏ tình trước.

Có lần tò mò, Hiền mới hỏi người yêu sao cũng thích mình mà không nói thì anh dè dặt:

- Anh ngại lắm. Ngộ nhỡ em mà không có tình cảm với anh thì đến việc tiếp tục làm bạn cũng chẳng được…

Nhiều lúc ngồi cạnh người yêu, cảm hứng tuôn trào, Hiền cũng sát lại gần mà ôm hôn anh. Nhưng lần nào đến đoạn mãnh liệt nhất, Tuấn cũng ngăn cô lại, gãi mặt gãi tai kêu muộn rồi, đi về kẻo bố mẹ ở nhà lại mong.

Thái độ của anh làm Hiền vừa ngại vừa giận, không ít lần cô nhắn tin hỏi thẳng:

- Có phải anh không yêu em?

- Điên à, anh không yêu em thì yêu ai? – Tuấn hốt hoảng.

- Thế sao anh cứ lẩn tránh chuyện ấy? Hay anh là… gay!

Ảnh minh họa

- Không phải đâu, em đừng nghĩ linh tinh. Anh chỉ muốn giữ gìn cho em thôi. Anh chỉ sợ nếu chúng mình tiến xa hơn mà sau này lại không đến được với nhau thì chỉ có em là thiệt, chứ anh thì chả mất gì cả…

Nghe lời Tuấn nói cũng có lý, Hiền gật gù quyết định cho qua. Thôi thì cô cũng đã xác định chọn anh làm chồng. Có gì đợi đến đêm tân hôn cho thiêng liêng vậy, chứ đòi hòi nữa chỉ sợ anh lại nghĩ rằng mình ham hố chuyện ấy.

Chỉ khổ cho Hiền, trót dại đem chuyện đi tâm sự với đám bạn thân nên suốt ngày bị chúng trêu là có ông người yêu “có vấn đề”…

Sau một quãng thời gian yêu dài dằng dặc, cả hai quyết định thưa với gia đình ý định về cùng một nhà. Hôm đám cưới, bận rộn tiếp khách khứa, đãi rượu bạn bè, họ hàng mà Hiền mệt lử. Thế nhưng lúc quay sang liếc Tuấn, nghĩ đến việc tối nay cả hai sẽ thành vợ chồng chính thức mà cô không khỏi bừng bừng khí thế, tự dưng khỏe hẳn cả người.

Tầm 9 giờ tối, ăn uống xong xuôi, Hiền đang định dọn dẹp nốt nhà cửa cho xong để mai khỏi phải dậy sớm thì mẹ chồng đã nháy mắt, rồi kéo tay cô ra thầm thì:

- Thôi để mẹ dọn cho, 2 đứa lên làm gì thì làm đi.

- Dạ vâng, thế chỗ con lại con nhờ mẹ ạ.

- Khoan, mẹ bảo này. Ừm… con trai mẹ nó có hơi nhút nhát. Con hiểu ý mẹ chứ, thế nên có gì trông cậy hết vào con đấy…

Hiền hiểu ý, mặt không khỏi đỏ bừng lên nhưng vẫn cười tủm tỉm rồi gật đầu với bà.

Lên đến phòng, Hiền thấy ông chồng nhút nhát của mình đang ngồi vân vê ga giường. Vừa thấy vợ, anh bỗng giật bắn mình rồi ngồi thẳng lưng như giáo viên dự giờ vậy. Cố nín cười, Hiền tỉnh bơ bảo chồng:

- Chắc anh tắm rồi hả? Em đi tắm đây, chờ em nhé.

Hơn 1 tiếng sau, Hiền mới bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen bóng được thả xõa ngang vai, hơi ướt. Để chuẩn bị cho đêm trọng đại này, cô đã đặt mua một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng cực sexy, khoét sâu đến tận ngực và chỉ dài ngang đùi.

Cứ nhìn nét mặt đỏ như đít khỉ, yết hầu nhấp nhô liên tục của chồng là cô đủ biết anh cũng phấn khích lắm rối. Thế nhưng Hiền không lại gần giường luôn và cứ ỡm ờ đứng sát tường, đôi chân trắng ngần thỉnh thoảng lại cọ vào nhau đầy khiêu khích.

Có lẽ lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kích thích đến như vậy nên có vẻ Tuấn không trụ nổi nữa rồi. Trái với sự nhút nhát hàng ngày, anh lao nhanh đến bên vợ rồi bế thốc cô, đặt nhẹ nhàng lên giường. Còn chưa kịp để Hiền nói câu gì, anh đã trao cô cả cơn mưa nụ hôn.

Thế rồi trong phút chốc, cả hai cứ thế quấn lấy nhau không ngừng…

Phải đến gần 2 tiếng sau thì cuộc â.n á.i mới kết thúc. Nằm thở hổn hển trên giường, Hiền không khỏi tủm tỉm nghĩ thầm về khả năng giường chiếu của chồng:

- Thế mà mẹ anh bảo mình phải giúp đỡ, rồi “trông cậy” hết vào mình. Ôi mình mới là người phải “trông cậy” hết vào chồng ấy chứ. Thật không ngờ ông chồng nhút nhát này một khi đã “ra trận” lại cuồng nhiệt đến thế.

Quay sang Tuấn, Hiền đang định tán thưởng thì thấy mặt anh đăm chiêu lắm, dường như đang suy nghĩ điều gì mông lung. Tò mò, Hiền định hỏi thì thấy anh buột miệng luôn:

- Biết sung sướng thế này thì anh đã lên giường từ lâu rồi vợ ạ!

Hiền ớ người ra rồi phì cười. Cốc nhẹ vào trán anh một cái, cô nháy mắt:

- Giờ mới thấy tiếc hả, ông chồng nhút nhát của em…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep