Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đêm tân hôn hãi hùng của ông chồng "cao to đen hôi" và cô nàng chưa biết mùi đàn ông là gì

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 10/08/2017
Đêm tân hôn hãi hùng của ông chồng "cao to đen hôi" và cô nàng chưa biết mùi đàn ông là gì

Chúng em cưới nhau không phải là vì yêu. Chẳng là mẹ em với mẹ anh ấy là bạn thân hồi còn nhỏ, lớn lên mỗi người một nơi, mãi năm ngoái hai người đi họp lớp mới gặp lại. Không biết hai mẹ thủ thỉ thế nào mà lại gán ghép em với con trai của bác ấy.

Hôm chủ nhật, cả nhà anh đánh ô tô sang nhà em chơi. Em với mẹ hì hục đi chợ từ sáng về làm lẩu đãi khách.

Đúng là vừa nhìn thấy anh em đã run ơi là run, người đâu mà đẹp trai giống y như diễn viên phim Hàn ấy. Chắc anh thấy em ăn mặc lôi thôi, tay đang đầy dầu mỡ thì bĩu môi khinh thường, suốt buổi chẳng hỏi han em câu nào.

Bố mẹ anh ấy thì ưng em thôi rồi, cứ tấm tắc em nấu ăn đã ngon rồi lại còn khéo bày biện. Chuyện, về khoản nữ công gia chánh thì khỏi phải bàn, em học từ người mẹ làm đầu bếp hơn hai mươi năm mà lại.

Thế là từ đó hai nhà cứ gán em với anh. Chắc do mẹ anh ép nên thỉnh thoảng anh cũng đến nhà em chơi. Anh luôn cố tình làm cho em nghĩ xấu về anh.
- Do bố mẹ anh ép thôi đấy nhé, chứ không phải anh can tâm tình nguyện đâu.

Em buồn lắm, em biết anh cũng đang có người yêu, thậm chí có đến mấy người một lúc chứ không chỉ riêng một cô nào đó. Em đành ngậm ngùi.
- Vậy hả.

Anh tỏ vẻ bất cần.
- Tình yêu chân thật là điều vớ vẩn, người ta chỉ yêu nhau để thỏa mãn nhu cầu, lợi dụng và trao đổi thứ gì đó mà thôi. Anh cũng vậy, anh chỉ coi tình yêu như một trò chơi thích thì yêu chán thì bye, vậy thôi.

Ảnh minh họa

Tính em cũng hiếu thắng lắm, thấy anh coi thường mình như vậy nên em nghĩ nhất quyết em phải lấy bằng được anh.
Mẹ anh đứng ở phía sau hết lòng hậu thuẫn, tác động khá mạnh vào tâm lý của anh. Nhất quyết bắt anh năm nay lấy vợ, mà phải cưới em.

- Mẹ định bắt con lấy cái đứa áo phông, quần cộc đấy á? Không phải gu của con.
- Mẹ đã xem kỹ rồi, giờ tìm đâu ra đứa con gái nào hiền lành, giỏi giang như nó không. Mà mẹ với bố mẹ cái Quỳnh chơi với nhau từ bé, ba đời nhà nó đời nào cũng tốt, không có gì để chê bai cả.

- Thời nào rồi mà lấy vợ còn phải lôi cả tông ty họ hàng lên kiểm tra nữa.
- Bây giờ lấy vợ không chọn kỹ như ngày trước, nên mới bỏ nhau nhan nhản ra đấy!
- Không phải mẹ bảo để con tự quyết định hôn nhân của con đấy à!

- Mẹ cho mày quyết định gần chục năm nay rồi, mày có quyết được đâu.
- Nếu mẹ thích thì mai con đưa về cho mẹ xem mặt.

- Thôi thôi, mấy cái ngữ mắt xanh mỏ đỏ như mọi khi anh đưa về đấy thì khỏi nhé. Không đủ tiêu chuẩn hiền lành, ngoan ngoãn của tôi đưa ra thì dẹp.
- Thời này đào đâu ra đứa xinh, giỏi lại còn ngoan nữa.

- Thì mẹ tìm cho mày rồi đấy! Chống đối thì để xe đẹp, đồ đạc lại rồi ra khỏi nhà, muốn đi cưới đứa nào thì cưới.
- Mẹ ép con đấy à! Được thôi, cưới thì cưới.

Mẹ chồng tương lai của em cười ngặt nghẽo khi kể lại chuyện bà ép con trai phải lấy em như thế nào. Em thấy buồn buồn trong lòng, chứ không vui chút nào cả.

Hôm đi chụp ảnh cưới, cả buổi anh không thèm cười lấy một cái, dù chỉ nhếc mép. Em khát khô cả cổ anh cũng không lấy nước giúp, chỉ cắm mặt vào cái điện thoại. Em nản hẳn, mấy lần định bỏ về nhưng cái tính hiếu thắng lại làm em nán lại.

Chụp ảnh cưới xong em vừa đói vừa mệt. Năn nỉ mãi anh mới đưa vào một quán gà rán, em đói quá quất hết luôn cả suất của anh.

Em biết anh chỉ miễn cưỡng lấy em, hay là em từ bỏ bây giờ vẫn chưa muộn, chứ lấy về rồi sống trong cảnh như thế này thì không khác gì địa ngục.

Em định bỏ về thì anh nói với giọng rất lạnh lùng.
- Mẹ bảo hai đứa đi mua sắm. Ăn no chưa còn đi.

Đúng lúc đó thì em cũng nhận được tin nhắn từ mẹ chồng tương lai.
- Thằng Phong thích gu ăn mặc đẹp, s.e.xy một tý, con cứ lựa chọn thoải mái.

Được mẹ chồng tương lai “phím” như thế, em thấy khá phấn khích, vào shop chọn vài bộ đồ ngủ thật gợi cảm và thêm vài bộ váy mặc đi chơi. Phong thanh toán gần hết ba mươi triệu, anh nhăn nhó.

- Này, cô định thay luôn cả tủ đồ à mà mua nhiều thế!
- Chuyện, người ta sắp lấy chồng mà.

Phong không về nhà mà đỗ xe ở trước một nhà nghỉ, nháy mắt trông rất đê tiện.
- Vào nhà nghỉ đã nhé! Xem trình độ của cô ở mức nào.

Em muốn tát cho anh một cái, nhưng không hiểu sao lại từ chối khéo.
- Em đang ngày đèn đỏ, anh muốn thì để đêm tân hôn đi.

Đêm tân hôn, Phong cố tình uống rượu với bạn thật say rồi mới lên phòng, nằm vật ra giả vờ ngủ.

Bản năng của đàn bà trỗi dậy, em ôm mặt anh hôn từ trên môi, lên tai, xuống cổ. Lúc đầu anh giả vờ không biết gì, nhưng một lúc sau chắc không chịu nổi nữa, miễn cưỡng chán rồi cũng nhiệt tình hợp tác với em.

Hỳ hục gần một tiếng sau em vẫn chưa buông tha, anh thở hổn hển.
- Vợ ơi, anh xin em, tha cho anh đi. Anh hết chịu nổi rồi.
- Nhưng em chưa đủ…

- Thôi anh lạy em. Em mà đòi nữa là anh chết ngay tại trận đấy. Anh hết sức rồi…
- Kệ anh, không phải anh nghiện chuyện đó lắm sao?

Anh nhìn em bằng con mắt hết sức nể phục.
- Cho anh nghỉ một lúc đã nhé!

Sáng hôm sau chồng em nằm bẹp trên giường, gọi dậy ăn sáng cũng không nổi.

Giờ em rất hạnh phúc. Trước đây anh “đánh đông, dẹp tây” thế nào em không cần biết, bây giờ anh yêu và chiều chuộng mình em là đủ… Giờ em rút ra kinh nghiệm với đàn ông cứ phải tìm đúng điểm yếu mà đánh, thì chị em kiểu gì cũng thắng…

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep