- Lấy vợ rồi có khác, nhìn tươi tỉnh phong độ hẳn ra.!
Mấy bữa nay, cứ hễ thò mặt ra đường kiểu gì hàng xóm cũng phải trêu tôi vài câu. Tôi chỉ biết cười gượng, tới khi tôi đi khuất rồi họ mới chịu thôi. Họ biết tôi có tính xấu hổ nên mới cố tình như vậy. Nhưng kể ra họ nói cũng không sai, đúng là từ hôm cưới vợ tới nay, tôi cũng thấy tâm trạng mình phấn trấn hơn hẳn. Nghĩ bụng tôi là người không giấu được cảm xúc, chắc có bao nhiêu hạnh phúc là dồn cả ra mặt bảo sao ai nhìn cũng biết.
Chẳng là tôi vừa cưới vợ 1 tuần thôi. Vợ tôi là cô hàng xóm xinh đẹp, ngoan hiền nức tiếng, cả cái khu tôi sống ai cũng ước ao lấy được một người phụ nữ như cô ấy. Vợ hiền lành, đảm đang là thế nên con trai theo đuổi cũng nhiều. Cuối cùng người vợ chọn lấy lại là tôi.
Nói thì nói vậy cho oai, chứ thật ra ngày đó may có mẹ tôi với mẹ em hậu thuẫn phía sau nên tôi mới có cơ hội ấy. Vì mẹ tôi với mẹ em thân với nhau. Hai bà cứ dấm dúi nháy nhau từ lâu rồi. Tới khi tôi du học về là họ sắn tay tác chiến luôn. Nhất cự ly, nhìn tốc độ mà. Nhà gần lại cả tôi với mẹ tôi cùng tấn công làm sao em không đổ cho được.
Vậy là chúng tôi yêu nhau cũng đến hơn 1 năm mới cưới, nhưng vợ chồng chưa từng có đi quá giới hạn lấy 1 lần. Tôi chờ đón cái đêm tân hôn này đã lâu, vừa tan đám cưới, cỗ bàn bắt đầu thưa, tôi đã nháy mắt vợ gạ vợ lên phòng tân hôn. Bố mẹ tôi thấy thế nhìn cười bảo thôi vợ chồng tôi lên nghỉ sớm đi vì cả ngày tiếp khách như thế mệt rồi. Vợ bẽn lẽn đi theo sau tôi, nhìn hành động lúc đó của vợ quả thực không chàng trai nào không xao xuyến cho được.
Vừa lên đến cầu thang tầng 3, tôi bế thốc em lên rồi đẩy cửa vào phòng ngủ của 2 vợ chồng và trao vợ một nụ hôn dài thắm thiết. Định lần cởi váy vợ thì vợ kêu người ra nhiều mồ hôi, phải đi tắm mới thoải mái, vợ vào nhà tắm, tôi muốn tắm cùng mà không được nên hậm hực ở ngoài chờ.
Ảnh minh họa
- Sao lâu quá thế em, anh không đợi được nữa. Đi ngủ trước đây.
Bị em bắt đợi lâu, tôi nóng ruột cứ chạy ra chạy vào tí tí lại ngó nghiêng cửa nhà tắm. Tới khi thấy em tắt điện đi ra, tôi vội chạy tuột về giường giả vờ nằm đắp chăn ngủ.
- Hơ, anh ngủ rồi thì thôi không cần đêm tân hôn với vợ nữa nhé, em cũng ngủ đây.
Em tỉnh bơ nằm xuống bên tôi. Đợi tới 5 phút em cũng chẳng thèm ý ới. Tôi đành quay sang.
- Để anh cho em biết thế nào là bắt anh đợi lâu này.
Tôi nhào vào ôm hôn em say đắm, cả tấm thân hừng hực như muốn nuốt chửng em vậy nhưng thôi rồi,… Tới khi hai cả hai cơ thể của tôi và của em chà vào nhau trong ánh đèn tắt lịm thì tôi lại luống cuống như gà mắc tóc.
- Sao thế anh, cứ quanh quẩn mãi thế?
Em hỏi làm tôi càng căng thẳng.
- Ờ thì anh thấy trên mạng người ta bảo phải dạo đầu đến nơi đến chốn thì mới...
Tôi vò đầu, ấp úng giải thích với em. Cũng may phòng tối om nếu không để em nhìn thấy bộ dạng tôi lúc đó thì đúng là chẳng biết giấu mặt đi đâu. Mồ hôi vã ra thành dòng, mặt đỏ bừng.
Vậy là em lại nằm im cho tôi vuốt ve.
- Anh ơi, dạo đầu thế thôi, trời sắp sáng rồi,…
Một lần nữa em lên tiếng, nhưng lần này không phải em thủ thỉ mà là ‘gắt’ là tôi giật mình.
- Anh nằm xuống đi, trận này em sẽ chỉ huy…
Nghe xong câu nói của em tôi trợn ngược mắt. Thật không thể tin, cô vợ ngoan hiền, bẽn lẽn của mình lại có thể thẳng thừng đề nghị chồng một cách táo bạo đến thế.
- Thật hả vợ?
Tôi buột miệng hỏi em.
- Thật chứ còn gì nữa. Kiểu lóng ngóng của anh có mà tới sáng cũng chẳng làm ăn được gì.
Thấy vợ hàng ngày nhu mì, khi yêu lúc nào cũng giữ kẽ để không cho tôi vượt rào. Vậy mà bỗng dưng mạnh miệng như thế khiến tôi cứ ngoác miệng ngỡ ngàng.
- Thì tại lúc yêu em có cho anh tập duyệt trước đâu,…
Tôi gãi đầu bao biện.
- Anh đúng là con mọt sách mà.
Ẹm véo má tôi với nụ cười tinh quái rồi lồm cồm bò trên người tôi nháy mắt đầy tình tứ:
- Em sẽ chỉ huy trận này. Trận đầu phải vui và giữ sức cho tý anh còn đánh trận nữa chứ.
- Hả, thật à vợ?
- Thật hay không anh sẽ rõ ngay thôi mà.
Tôi vẫn ú ớ chưa dám tin vào những lời tai mình vừa nghe thấy thì em đã ôm ghì lấy cho tôi ‘vào đời’. Cả đêm tân hôn của tôi với vợ hiền diễn ra vô cùng vui vẻ. Nghĩ cũng hơi buồn cười, nếu là một ông chồng bảo thủ thì có thể đã nói vợ tôi là lẳng lơ, mất nết. Nhưng với tôi thì việc ai chỉ huy trong đêm tân hôn cũng được. Miễn sao cả hai vợ chồng hòa hợp là được.
St