Chồng tôi rất yêu thương vợ, anh cũng vô cùng rộng rãi, hào phóng, sẵn sàng chi nhiều tiền để làm tôi vui, để mua cho tôi những món quà sang trọng.
Và, 30 tuổi, anh mong con hơn bao giờ hết. Bởi vậy, khi tôi vui mừng thông báo với anh rằng tôi có thai, tôi đã không nghĩ chồng mình vui đến thế.
- Anh ơi, em có thai rồi.
- Chắc chắn chưa em?
- Em thử mấy lần rồi, đều 2 vạch.
- Ôi, thật thế sao? Anh sắp có con rồi ư? Anh vui quá vợ ơi.
Nói rồi chồng tôi chạy khắp nhà hét lên "Tôi sắp được làm cha rồi. Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Tôi sắp có con".

Ảnh minh họa
Từ ngày tôi có thai, chồng cưng chiều vợ hết mực, tôi đi đâu làm gì anh cũng đưa rước, anh không dám để tôi xách đồ nặng nữa chứ, sợ ảnh hưởng em bé.
Rồi anh đưa tôi đi khám thai ở phòng khám tư nhân của một bác sĩ anh quen, chi phí khám ở đó rất cao.
Sau lần đưa tôi đi khám thai, chồng tôi rất hào hứng, anh nói mỗi 15 ngày phải đi kiểm tra một lần, vì anh lo cho con. Tôi nghe anh nói mà vui lắm. Chồng tôi là một người chồng mẫu mực, yêu vợ thương con hết lòng, tôi còn mong gì hơn thế nữa chứ.
- Hôm nay anh lại đưa vợ đi khám thai nhé.
- Em tự đi taxi cũng được mà anh, anh còn đi làm...
- Vợ con là ưu tiên số 1, anh nghỉ làm đưa em đi khám được không?
Có người vợ nào nghe những lời chồng nói mà không tan chảy không? Tôi thì tan chảy ngay từ những cử chỉ yêu thương và những lời nói quan tâm của chồng.
Suốt 9 tháng 10 ngày tôi mang thai, chồng tôi quan tâm vợ con hết mực, anh còn xin số điện thoại của cô y tá ở phòng khám tư để mỗi khi tôi có vấn đề thì gọi điện nhờ cô ấy tư vấn.
Cô y tá đó cứ luôn miệng khen tôi được yêu được chồng thương. Tôi nghe mà mát hết cả ruột.
- Chị sướng thật đấy, có chồng thương yêu quan tâm như thế.
- Ai cũng vậy mà em.
- Không đâu chị, nhiều chị đến đây khám thai toàn đi một mình ấy, hỏi chồng đâu, bảo, vợ bầu bì ông ấy theo gái rồi. Bởi vậy, em nói phụ nữ lúc nào cũng khổ. Mà chồng chị đúng là người chồng tuyệt vời. Em nói thật chứ em mà có người chồng như thế thì cũng chẳng mong gì hơn.
Nghe cô ấy nói mà tôi chỉ cười, đúng là chồng tôi yêu chiều vợ thật. Tôi tự hào khi có người chồng tốt như anh.
Rồi tôi sinh con, chồng tôi chạy tới chạy lui phụ vợ chăm con, anh còn mướn hẳn người giúp việc để về chỉ việc giặt giũ cho vợ con. Tôi biết ơn và cảm kích anh vô cùng, chỉ không hiểu tại sao thỉnh thoảng chồng mình lại biến mất vào giữa trưa, ngày nào cũng thế.
- Nhớ em quá, chút nữa mình gặp nhé!
- Vâng anh, vợ anh sao rồi?
- Cô ấy khỏe mà, có người giúp việc ở đây, cô ấy đâu có ở một mình.
- Anh đến với em nhé, em cũng nhớ anh quá, hôm nay anh phải đền cho em đấy nhé, hôm qua anh đi đâu mà không ghé em, làm em ăn không ngon luôn ấy. Nhớ mùi của anh quá đi.
Tôi như ngã quỵ khi đọc những tin nhắn mà chồng tôi gửi cho bồ anh ta. Tôi không có thói quen lục lọi điện thoại chồng, nhưng hôm qua tôi mượn điện thoại anh để đọc báo, vì điện thoại tôi hết pin và đang sạc trên lầu, để rồi cay đắng nhận ra anh đã lừa dối tôi suốt ngần ấy thời gian.
- Nói đi, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
- Anh xin lỗi, anh không yêu gì cô ta, vì em bầu bì, anh phải tìm chỗ giải quyết...
- Anh sẵn sàng phản bội em chỉ vì em mang thai, sinh con và không đáp ứng được anh?
- Anh xin lỗi, anh sẽ cắt đứt ngay với cô ta.
Tôi nghe chồng nói mà đau đớn, chả trách suốt thời gian tôi mang thai, thấy chồng vẫn bình thường chứ chẳng có bất cứ biểu hiện nào là "thèm thuồng" cả, giờ thì tôi đã hiểu lý do.
- Em muốn gặp cô ta.
- Để làm gì?
- Yêu cầu cô ta buông anh ra.
- Được, cứ làm những gì em muốn, nếu làm điều đó khiến em nhẹ nhõm, còn anh, anh đã biết lỗi rồi, anh không yêu thương gì cô ta cả, anh yêu em, một mình em thôi.
Có được số điệnt hoại của "tình địch", tôi gọi điện hẹn gặp cô ta để rồi chết lặng khi cô ấy chính là cô y tá ngày nào đã khen tôi sướng vì có người chồng như anh.
- Là cô sao? Cô yêu chồng tôi?
- Chồng chị mê tôi thì phải chịu thôi. Tôi trẻ trung xinh đẹp thế này, còn chị...
- Cô muốn gì?
- Tiền. Và anh ấy đã cho tôi đủ rồi, tôi chỉ cần tiền chứ tôi cần anh ta làm gì?
Biết rằng chồng và cô y tá kia đã cắt đứt liên lạc, anh lại quay về chăm sóc tôi, luôn miệng nói xin lỗi, nhưng niềm tin trong tôi vỡ vụn rồi. Tôi muốn ly hôn nhưng lại thương con. Tôi thực sự có thể tha thứ cho chồng nhưng không bao giờ quên được chuyện anh đã phản bội tôi để lên giường với người đàn bà khác.
St