Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đi công tác nửa đêm nhận được tin nhắn của chồng: ‘Vợ ơi, có em chân dài gọi anh ra nhà nghỉ, anh bế cả con đi nhé’

KENHPHUNU.COM  | 23:00 , 04/01/2018
Đi công tác nửa đêm nhận được tin nhắn của chồng: ‘Vợ ơi, có em chân dài gọi anh ra nhà nghỉ, anh bế cả con đi nhé’

Từ ngày lấy chồng Thuỳ thì thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Chồng cô luôn tỏ ra yêu thương vợ con, chăm chút cho gia đình. Nhưng điều Thuỳ ghét nhất ở anh là chẳng bao giờ nói những lời yêu đương ngọt ngào với vợ.

Nhiều khi Thuỳ thèm được nghe lắm, nhưng những câu nói của anh chỉ đại loại như:

- Anh đưa tiền cho em thế chưa đủ à.

Anh đẹp trai cao to, lại có duyên giao tiếp ở bên ngoài, thế sao với vợ lại khô cằn sỏi đá khiến Thuỳ suy nghĩ lắm. Ở cơ quan anh có nhiều gái trẻ đẹp mơn mởn, hay là anh “dính” vào cô nào rồi.

Dù tin chồng nhưng nhiều lúc Thuỳ vẫn sợ mất anh. Vì anh toàn bình luận ảnh mấy em trẻ đẹp, khen em này xinh, em kia “ngon” mắt. Còn ảnh vợ con thì chẳng mấy khi anh đăng và bình luận cả. Thuỳ hỏi thì chồng bảo:

- Đi đâu anh cũng đưa em đi cùng, ai chẳng biết em là vợ anh, cần gì phải khoe khoang trên mạng làm gì.

Thuỳ giận dỗi bỏ ra ngoài chơi với con, nhiều lúc cũng tức tối lắm nhưng cô không làm gì được. Thuỳ tự hỏi sao về nhà cái gì chồng cũng làm cho mình, từ nấu cơm rửa bát giặt quần áo chăm con các thứ vậy mà sao mỗi việc nói lời yêu thương hay thể hiện tình cảm thì anh không làm được.

Ảnh minh họa

Tuần này Thuỳ chuẩn bị đi công tác ở tỉnh nửa tháng. Chồng thấy Thuỳ cứ ôm con cho đỡ nhớ thì bảo:

- Cứ đi đi con đã có anh lo.

- Đuổi vợ đi để về hú hí với em nào phải không?

- Sao cái đầu em không nghĩ được gì hơn ngoài việc đó à?

- Thì, thấy anh hí hửng mong em đi cho nhanh mà.

Xách vali ra đi Thuỳ phải ôm con mấy lần vì sợ nhớ, đến nơi, cứ rảnh là Thuỳ gọi về liên tục, đến nỗi chồng phải gắt lên.

- Em rỗi nhỉ, nghỉ sớm đi mai còn làm việc!

Chỉ mong chồng nói những lời thương nhớ vợ, vậy mà chẳng có câu nào tử tế cả. Hôm đó gọi điện xong Thuỳ ngứa ngáy tay nên lấy nick ảo nhắn tin cho chồng. Vừa mới chào câu đầu tiên anh đã nhoay nhoáy nhắn tin lại.

“Ai vậy, có chuyện gì thế.”

“Em lang thang trên mạng thấy anh đẹp trai phong độ nên vào làm quen thôi.”

“Cảm ơn em.”

Nghe anh trả lời nhiệt tình Thuỳ cay cú:

“Trông anh đẹp trai quá, em nhìn đã mê rồi”

“...”

“Nhưng anh có vợ rồi.”

“Vậy sao? Vợ anh ngủ rồi à, anh nhắn tin với em thế này không sao chứ?”

“Ừ vợ anh đi công tác anh ở nhà 1 mình thôi.”

“Vậy chắc anh cô đơn lắm. Em cũng ở nhà 1 mình… Anh có dám đến với em không?”

“Giờ này sao?”

“Có sao đâu”

“Để anh xem đã”

Nhắn đến đây là Thuỳ điên tiết lắm rồi, bảo chat với vợ thì cứ giục cô nghỉ ngơi sớm đi, chat với gái thì nhanh lắm.

“Em cô đơn lắm, chỉ muốn ôm anh tâm sự thôi”

“Vậy sao, nhưng giờ gặp em ở đâu?”

“Em đang bị lạnh nữa, mình vào nhà nghỉ cho ấm được không anh?”

“Nhà nghỉ à, lần đầu gặp vào đó liệu có tiện không em?”

“Ừ cũng được, thế cho anh địa chỉ nhé và cả số điện thoại nữa.”

Thuỳ trợn cả mắt. Cô mượn số điện thoại của chị ở cùng phòng gửi sang cho chồng.

“Số điện thoại của em đây, em vào nhà nghỉ rồi nhắn tin địa chỉ anh đến ngay nha.”

“Được em”

Thuỳ cắn môi, máu ghen nổi lên đầu. Đợt này mà về thì Thuỳ sẽ cho biết mặt, đúng là đàn ông không có ai đáng tin cả. Vợ vừa đi đã vậy rồi, thật ghê tởm.

Vứt điện thoại đó Thuỳ vào rửa mặt quay ra thì thấy chồng nhắn tin vào số điện thoại của chị cùng phòng. Phen này thì biết tay bà, đòi đi nhà nghỉ với gái à! Thuỳ nghiến răng ken két, cô mở tin nhắn ra đọc:

“Vợ ơi, anh xin phép bế cả con đi nhà nghỉ nhé, chả nhờ được ai trông hộ cả.”

Thuỳ đọc tin nhắn mà phì cười. Chắc cô để lộ sơ hở chỗ nào nên chồng biết tỏng cả rồi. Cô chữa ngay:

“Anh nhầm máy rồi, là em mà”

“Vậy à, chết anh xin lỗi. Vậy hẹn em ngày mai nhé. Giờ anh cho con đi ngủ đã”.

Thuỳ ôm điện thoại cười tủm tỉm rồi đi ngủ. Hôm sau chuẩn bị về, cô mua thật nhiều quà và đồ lưu niệm về tặng chồng con. Vừa nhìn thấy vợ anh đã phì cười. Còn Thuỳ thì giả vờ tỉnh bơ không đoái hoài gì đến thái độ của chồng.

Nhìn bàn ăn đầy ắp đồ chồng chuẩn bị đón vợ về, cô thấy ấm áp vô cùng. Mới thử lòng chồng một chút đã bị lộ rồi, chẳng biết bên ngoài anh có đong đưa như vậy không.

Đêm con đã ngủ ngon lành, anh vòng tay khẽ ôm lấy vợ:

- Không nhớ anh à mà không ôm?

- Tưởng hôm qua đi nhà nghỉ chán chê rồi.

- Nhưng không ai trông con cho mà đi...

Thuỳ véo mũi chồng một cái thật đau. Hai vợ chồng cứ rúc rích trò chuyện mãi đến tận khuya. Đến khi cô mệt rũ rượi rồi mới thiếp đi ngủ ngon trong vòng tay chồng...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep