Thậm chí nhiều người còn cho rằng Vân phải vất vả lắm để giữ chồng vì đàn ông thành đạt thường rất dễ gái gú. Vậy nhưng hơn ai hết thì Vân tin tưởng chồng mình tuyệt đối. Thể nhưng ở đời vốn không ai nói trước được điều gì, tin tưởng quá lại chỉ nhận được sự chua xót.
Vân và Trang vốn chơi thân với nhau từ thủa nhỏ, cho đến khi cả hai có gia đình riêng, nhất là Trang chuyển sang nước ngoài sinh sống thì Vân cũng ít liên lạc với bạn mình. Thế rồi cho đến một ngày Trang tìm đến Vân để xin ở nhờ vì Trang đã ly hôn chồng và chuyển về nước sinh sống. Tất nhiên là Vân vui vẻ giúp đỡ bạn mình, sau 4 ngày ở tạm nhà Vân thì cuối cùng Trang cũng tìm được một căn nhà nhỏ đủ để cô sinh hoạt.
Nghĩ Trang chỉ có một mình lại nhiều việc nặng không làm được nên Vân thường xuyên bảo chồng mình sang giúp đỡ cho cô bạn thân của mình.
- Nó là bạn thân nhất của em nên giơ nó khó khăn vợ chồng mình không thể bỏ mặc nó được anh ạ.
- Anh hiểu rồi. Nhưng em để anh sang nhà bạn em một mình mà không sợ có chuyện gì xảy ra hả??
- Chuyện gì là chuyện gì chứ?? Em tin tưởng anh nên không lo nhé, vì có cho anh cũng không dám.
Ảnh minh họa
Vậy nhưng trên đời này vốn không có gì là tuyệt đối, đúng Trang là bạn thân của Vân….nhưng khi Trang vừa ly hôn chồng lại thèm khát có được yêu thương từ người đàn ông thì không có lý do gì mà Trang lại từ bỏ cơ hội này. Hơn nữa nhìn Kiên hoàn hảo nên Trang càng khao khát có được anh, Trang viện cớ khi thì bóng đèn hỏng khi thì cửa hư để Kiên đến giúp mình. Những lúc như vậy Trang cố tình ăn mặc gợi cảm…thấy Kiên vẫn dửng dưng nên Liên liều mình lao đến ôm hôn luôn chồng của bạn thân.
- Em.. làm gì vậy??
- Anh hiểu em làm gì mà?? Nhìn em không hấp dẫn sao??
- Em rất hấp dẫn lại xinh đẹp. Nhưng anh đã có vợ…và cô ấy là bạn thân của em mà..
- Em không nói anh cũng không nói thì sao Vân biết được chứ?? Em chỉ cần anh thôi..không cần danh phận. Mình cứ như này cũng đủ…
Và thế là trong phút yếu lòng không cưỡng lại được vẻ đẹp của Trang nên Kiên lao vào ngoại tình với bạn thân của vợ. Sau lần đó Kiên thấy có lỗi mỗi khi đứng đối diện với vợ mình, thế nhưng được mấy ngày lại thèm hơi Trang nên anh lại tìm đến. Kiên yêu vợ…nhưng anh phải công nhận rằng Trang làm tình giỏi hơn khiến mình thỏa mãn hơn.
Thế rồi cuộc tình vụng trộm của Kiên và Trang để kết quả khi Trang báo tin mình có bầu. Khỏi phải nói lúc đó Kiên choáng váng như nào vì cùng lúc đó Vân cũng báo tin mình mang thai…
- Em phá thai đi
- Em không bỏ. Nó cũng là con anh mà…anh không nuôi thì em nuôi.
Khuyên Trang phá thai không được nên Kiên đành một lúc vừa chăm vợ mang bầu và chăm cô nhân tình của mình. Cứ vậy mọi chuyện vẫn ổn khiến Kiên hả hê vô cùng vì cùng một lúc có 2 người phụ nữ sinh con cho mình.
Thế nhưng trên đời này giấy không bao giờ bọc được lửa. Đúng ngày hôm đó khi Vân đi khám thai thì cô rủ chồng đi nhưng mà Kiên viện cớ bận nên phải thôi. Thế nhưng có nằm mơ cô không ngờ khi mình đang bụng mang dạ chửa đi khám thai thì thấy Kiên đang đứng ở bệnh viện. Tưởng chồng đến đón mình nên Vân ríu rít.
- Sao anh lại đến?? Muốn tạo bất ngờ cho em à
- Anh…anh…có việc….
Kiên chưa dứt câu thì Vân bất ngờ thấy Trang bước ra ôm bụng bầu còn gọi chồng mình là ông xã ngọt xớt. Khỏi phải nói lúc đó Vân choáng váng đến như thế nào.
- Ông xã ư?? Sao mày lại gọi chồng tao như vậy?? Mày có bầu ư?? Là của ai…không lẽ là…
- Tao xin lỗi…tao biết làm vậy là có tội với mày. Nhưng tao không thể bỏ đứa con này được…
Tao với mày là bạn thân mà Trang. Mày làm thế với tao coi được sao??
- Em…để anh giải thích. _ Kiên chen ngang
- Thôi đủ rồi. Anh không nói thêm câu nào nữa thì cũng đủ khốn nạn rồi. Tôi là vợ anh… mang thai con anh… nhưng anh lại bỏ đi với bạn thân tôi vì làm cô ta có bầu. Anh cứ chăm sóc cô ta đi… dọn về sống cùng cô ta luôn. Tôi không cần loại chồng như anh nữa. Tôi muốn các người về với nhau để chịu tiếng xỉa xói của miệng đời. Coi như đó là cái giá phải trả.
- Cảm ơn mày đã tác hợp, tao và anh ấy sẽ sống hạnh phúc. Mày cũng vậy nhé.
Tức giận vì thái độ trở mặt của đứa bạn thân mình luôn tin tưởng, trong lúc đang cố kiềm nén để không phải xảy ra xô xát, Vân thấy tờ giấy khám thai Trang đang giấu phía sau lưng, bất ngờ Vân giật lấy:
- Thai nhi 11 tuần ak. Tao nhớ không nhầm thì mày mới về nước được hơn 1 tháng, tính cả thời gian mày ve vãn chồng tao nữa mà đã mang thai 11 tuần ak. Có phải mày mang thai nhưng bị chồng bỏ nên về đây kiếm người đổ vỏ phải không. May quá, chỉ có một thằng đàn ông ngu ngơ như chồng tao mới tin vào mày. Chồng ak, anh đáng thương quá, vì một đứa con gái chỉ xem mình là kẻ đổ vỏ mà anh đã đạp đổ gia đình đang hạnh phúc của mình rồi. Chúc mừng 2 người, tiếp tục hạnh phúc đi nhé.
Vân bỏ đi, đưa tay lên xoa bụng và rơi nước mắt xót xa cho mình và đứa con bé nhỏ vì trong phút chốc, cô đã trải qua điều kinh khủng nhất của hôn nhân mặc dù đằng sau vẫn nghe thấy tiếng cãi vã của chồng và cô bạn thân. Cô biết, rồi chồng cô sẽ về van xin cô tha thứ nhưng ám ảnh trong tâm trí sẽ khó mà xoa dịu. Cô vẫn chưa biết nên làm gì lúc này.
st