Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Điếng người khi phát hiện bí mật về bộ đồ lót ren đỏ chồng dành tặng ngày 8/3

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 05/03/2018
Điếng người khi phát hiện bí mật về bộ đồ lót ren đỏ chồng dành tặng ngày 8/3

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 5 năm, có 1 đứa con gái. Anh làm Giám đốc công nghệ của 1 công ty phần mềm còn tôi thì ở nhà làm nội trợ. Cuộc sống gia đình tôi không gọi là khá giả nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn, chật vật.

Anh vốn là dân IT nên ngay từ ngày còn yêu cũng tỏ ra khô khan. Nói ra chắc chẳng ai tin nhưng đúng là anh chưa từng dành tặng tôi 1 món quà nhân dịp lễ lạt gì. Đôi khi tôi cũng thấy chạnh lòng, nhìn xung quanh bạn bè chị em cứ đến ngày sinh nhật, 14/2, 8/3 hay 20/10 đều có quà cáp hết cả mà mình thì cứ trơ ra cũng hơi ganh tị. Anh hiểu được nên toàn bảo:

- Cứ quà quà cáp cáp rồi có giải quyết được gì đâu? Chia tay vẫn cứ chia ta, ly hôn vẫn cứ ly hôn. Quan trọng là cái tình, quà cáp chỉ là phù phiếm, cái thứ che mắt người ta. Tiền quà để dành sau này cả nhà đi du lịch còn hơn!

Tôi bật cười, tự thấy anh nói như vậy cũng đúng lắm. Đúng là ngoài cái khoản nịnh nọt vợ bằng thứ nọ thứ kia, anh luôn quan tâm, yêu chiều mẹ con tôi hết mực. Lâu dần tôi cũng quen với sự thực tế có chút thực dụng đó của anh.

 

Ảnh minh họa

Bất ngờ có 1 ngày, anh mang về 1 cái túi khá đẹp. Tôi đang tò mò thì anh rụt rè giơ ra, lúng túng bảo:

- Tặng em này!

- Tặng em?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, bối rối cầm lấy gói quà, đang định hỏi lại thì chồng đã lánh đi, bỏ vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tôi mở ngay ra, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy bộ đồ lót ren màu đỏ khêu gợi bên trong hộp quà mà anh vừa dành tặng nhân dịp 8/3, kèm theo 1 cái thiệp hình trái tim với dòng chữ ngọt ngào:

- Dành tặng em yêu!

Tôi mừng rơi nước mắt vì xúc động, cứ nghĩ là lần đầu tiên anh tặng quà cho vợ nên mới thẹn và có biểu cảm ngượng ngùng như thế.

Tôi chạy về phòng hí hửng ướm thử ngay. Bộ đồ khá đẹp mắt, sờ vào biết ngay là loại đắt tiền, chỉ tiếc là hơi rộng so với size mà tôi đang dùng.

Suốt tối đó tôi cứ để ý thấy chồng trầm ngâm mãi, anh cũng chẳng hay liếc mắt nhìn tôi như mọi khi. Tôi cứ tưởng chồng xấu hổ nên cố tình nhắc đến món quà như để phá băng sự bối rối đó của anh:

- Tại sao anh lại tặng em bộ đồ lót đó?

- Em không thích à? Tại anh thấy hình như lâu rồi em chưa có cái nào mới cả.

- Không, em rất thích. Mỗi tội nó hơi rộng. Chồng ngốc ạ, dùng bao lâu nay rồi mà chẳng rõ vợ size nhỏ to thế nào.

Anh im lặng mãi rồi mới tặc lưỡi bảo:

- Thế thì phải phấn đấu để mặc được nó chứ!

Tôi thấy hạnh phúc quá, cứ ôm chặt lấy anh khúc khích cười mãi, cả đêm ấy cứ thấy nôn nao chẳng thể nào ngủ được.

Có hôm mẹ tôi ở dưới quê điện lên đòi gọi facetime với cháu ngoại. Điện thoại tôi lúc ấy lại gần sập nguồn nên tôi mới lấy điện thoại chồng để gọi cho bà. Thấy anh đã đăng nhập fb sẵn, tôi dùng luôn tài khoản đó để điện ngay cho tiện.

Lúc vừa kết thúc cuộc gọi, tôi vô tình bấm phải cái biểu tượng tin nhắn fb của anh. Lâu nay tôi chưa bao giờ nghi ngờ chồng điều gì, nên cũng chẳng có lúc nào tự tiện đọc trộm tin nhắn gì của anh cả. Tôi đã định tắt đi nhưng rồi lại vô tình nhìn thấy dòng chữ "em không yêu anh nữa sao?" từ anh gửi đi nên mới quyết định mở cuộc hội thoại đó ra xem thế nào.

Tôi rùng mình phát hiện ra những dòng tin nhắn ngọt ngào của chồng gửi đến 1 người phụ nữ nào đó. Anh nhắn đi rất nhiều, còn người kia thì thỉnh thoảng mới trả lời lại, vẻ cũng hững hờ với anh. Tôi đang giận tím mặt và càng ức hơn khi nhìn thấy anh viết:

- Anh phải mất 1 buổi chiều để chọn mua bộ đồ lót ren đỏ ấy cho em. Em không thích sao?

- Cám ơn anh, đúng là rất đẹp nhưng tiếc là em không hợp.

- Sao thế? Rộng hay chật? Anh đã cố tình chọn đúng size em dùng rồi mà. Nếu em chưa thích thì để anh đổi sang bộ khác nhé?

- Thôi đừng anh ạ. Anh đừng làm thế nữa, em không nhận đâu. Anh dành lại mang về mà tặng vợ. Em xin lỗi...

Tôi đánh rơi cái điện thoại rồi tự nhiên quỵ ngã, tưởng như mình đã mất đi trọng lượng, còn mặt đất thì cứ trôi nổi, lửng lơ.

Lúc sau anh về phòng, trông thấy tôi thất thần thì thắc mắc:

- Em làm sao vậy?

Tôi ngước con mắt đỏ đòng đọc lên nhìn anh gằn giọng:

- Đồ tồi!

Tôi lao đến xô anh ra thật mạnh. Chồng tỏ ra hơi khó hiểu, nhưng rồi khi nhìn thấy cái điện thoại của mình đang nằm dưới chân, anh mới sững người.

- Em... đọc trộm tin nhắn của anh sao?

- Trộm? Phải đấy, tôi đọc được cuộc tình vụng trộm của anh đấy.

Tôi chua chát gào lên. Anh bối rối 1 lúc rồi cũng chạy tới níu tay tôi thanh minh đủ kiểu. Tôi toàn gạt đi, chuyện đã đến nước này thì còn gì để nói nữa?

Tôi sực nhớ đến bộ đồ lót ren đỏ hôm trước anh đưa cho đang được mình giữ gìn, cất cẩn thận trong tủ. Tôi chạy ngay tới lục nó ra, cay đắng nhìn anh cợt giễu:

- Thì ra người ta không cần nên mới trút sang cho tôi phải không? rồi ném thẳng vào mặt anh.

Suốt đêm ấy 2 chúng tôi thức trắng, chẳng ai nhìn ai cũng không nói với nhau lời nào.

Ngay hôm sau tôi liền thu xếp hành lý cho cả mình và con gái rồi bỏ về nhà ngoại, trước khi đi còn để lại 1 tờ đơn ly hôn đã ký sẵn.

Suốt những ngày này tôi chìm đắm trong sự đau đớn, tủi hổ. Cứ nghĩ mình đã hết lòng yêu thương, tin tưởng chồng rồi để anh lừa gạt trơ trẽn đến thế lại càng thấy hận. Anh càng níu kéo tôi lại càng thấy kinh tởm. Thú thật là lúc này đây tôi rất sợ phải nghe những lời hứa hẹn được thốt ra từ miệng anh...

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep