Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đọc được tin bồ nhí nhắn cho chồng: ’Trốn vợ qua với em nhé, em sẽ ’yêu’ anh cả đêm’, vợ cười khẩy rồi...

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 06/03/2018
Đọc được tin bồ nhí nhắn cho chồng: ’Trốn vợ qua với em nhé, em sẽ ’yêu’ anh cả đêm’, vợ cười khẩy rồi...

Chị và anh là mối tình đầu của nhau. Họ yêu nhau 5 năm rồi mới kết hôn. Chị trầm buồn còn anh lãng mạn. Bên chị có nhiều người theo đuổi nhưng chị vẫn cứ trung thành yêu anh.

Và anh cũng vậy, một người đàn ông bản lĩnh, phong trần và vô cùng lãng mạn không thiếu các cô gái muốn có được anh nhưng anh vẫn dành cả trái tim cho chị.

Anh làm kỹ thuật ở một tập đoàn về công nghệ thông tin nổi tiếng, còn chị là phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài.

Cuộc sống hôn nhân của họ cũng như bao cuộc hôn nhân khác, hạnh phúc có, buồn khổ có, quan tâm có, vô tâm có… nói chung 9 năm trời gắn bó họ đã trải qua biết bao thăng trầm.

Rồi họ đón đứa con đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Thời gian sau đó là chuỗi ngày ngọt ngào và hạnh phúc. Anh quan tâm và chăm sóc mẹ con chị rất chu đáo còn chị lại trở nên ngọt ngào hơn. Gia đình họ lúc đó luôn đầy ắp tiếng cười.

Dạo gần đây, mỗi khi chồng về chị có cảm giác anh có gì đó rất lạ. Là một người phụ nữ nhạy cảm, chị để ý thấy nỗi ưu tư trong mắt anh, nụ cười đôi lúc gượng gạo của anh.Một hôm, anh nói với chị:

Ảnh minh họa

– Giờ nhà mình có thêm cu Bo rồi. Vợ chồng mình phải cố gắng lo cho tương lai con cái sau này nữa. Anh lại là trụ cột trong nhà, anh không thể để em và con khổ được. Sắp tới anh sẽ tăng thêm giờ làm vì có nhiều dự án mới, sẽ về muộn hơn và đi nhiều hơn. Mặc dù kiếm được nhiều tiền hơn nhưng không có nhiều thời gian dành cho em và con, em có giận anh không?

Nghe xong, chị rất cảm động vì chồng lo nghĩ cho gia đình. Nũng nịu dụi đầu vào lòng anh, chị đồng ý và bảo anh đừng lo, chị sẽ chăm con thật khỏe mạnh.

Rồi chị đau đớn phát hiện chồng có bồ nhí ở bên ngoài. Hôm ấy trong lúc chồng đi tiếp đối tác, uống say quá nên về ngủ không biết gì thì điện thoại anh có tin nhắn tới.

Chị bất ngờ khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ số máy lạ gửi đến cho chồng chị: “Tối qua anh có ưng với “chiêu” mới đó của em không? Mai, trốn vợ qua với em nhé, em sẽ yêu anh cả đêm”.

Chị như chết lặng khi đọc nó. Sau đó, chị tìm mọi cách để mở khóa điện thoại của chồng nhưng không được.Hóa ra anh đã thay password từ lâu.

Chị quyết định thuê thám tử để nắm chắc tình hình và kết quả khiến chị sốc. Thì ra những lần làm thêm giờ, chồng chị luôn tranh thủ tạt tới tạt lui với người tình mà chị không hay biết. Bồ của chồng chị hiện đang thuê trọ ngay gần công ty anh. Đó là một cô gái khá hiện đại và cuốn hút.

Chị vốn không phải là người phụ nữ khó khăn thích quản chặt chồng nên chị không bao giờ trách hay cấm anh chuyện tụ tập bạn bè cả. Vậy mà chị đâu có ngờ…

Chị gắng dẹp cơn giận điên cuồng để suy nghĩ. Chị vẫn còn yêu chồng, muốn giữ anh bên chị, cho con mình. Vậy là chị lên kế hoạch "cướp" chồng về.

Chị quyết định đăng ký lớp học online về nghệ thuật làm vợ, nghệ thuật quyến rũ chồng để cho anh thấy các "chiêu mới" của chị sẽ hơn hẳn cô bồ.

Tối ấy, chồng Hoa lại bảo đi làm thêm giờ vì có dự án mới, nhưng hôm đó chị không để chồng đi một cách thoải mái như mọi khi nữa. Biết chồng sắp đi, chị cho con ngủ rồi thay một cái váy ngủ gợi cảm và kéo chồng lên phòng.

Nhìn thấy vợ trong bộ đồ ngủ sexy chồng chị khá bất ngờ. Trong khi chồng vẫn đang đứng ngây người ra chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chị đã vội vã kéo chồng lên giường.

Chị cởi từ từ từng nút áo chồng rồi nhếch mép nói với anh ta: “Đêm nay em sẽ phục vụ anh hết mình, hơn hẳn cô ta luôn. Em có mấy “chiêu” mới đảm bảo anh sẽ thích! Nút áo cuối cùng bung ra thì chồng chị mới tỉnh thực sự anh giữ chặt tay cô lại:

- Vợ ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Em tha lỗi cho anh, chỉ là anh nhất thời hồ đồ anh không có ý phản bội em đâu.

- Anh im đi, anh qua lại với cô ta bao lâu rồi. Anh giấu giỏi lắm!

- Anh xin lỗi, anh thề anh với cô ta mới chỉ qua lại vài lần thôi. Chỉ là vì vợ chồng mình đang kiêng cho nên anh mới…

- Thế đêm nay tôi “bung lụa” với anh luôn cho anh thỏa mãn, cái loại đàn ông mà vợ vừa mới chửa đẻ đã ra ngoài tìm gái thì có đáng mặt đàn ông không hả.

- Anh xin em, anh biết lỗi rồi. Em đừng như thế… anh sợ quan hệ sớm quá ảnh hưởng tới vết mổ của em mà, anh thề anh sẽ dừng tất cả mọi chuyện lại. Anh thề độc với em đấy.

Chị ngồi sụp xuống giường, chồng cô không phải là một người đàn ông xấu xa, anh vẫn yêu thương vợ con hết mực. Nếu mà anh thiếu quan tâm, khốn nạn với vợ con thì chắc chắn hôm đó chị đã làm bung bét lên rồi. Chị chấp nhận tha thứ cho chồng vì nghĩ anh cũng chỉ là phút bồng bột.

Từ hôm đó đến nay chồng chị không còn cảnh đi sớm về muộn trước và sau giờ làm nữa, anh cũng tỏ ra hối lỗi lắm. Thế nhưng mỗi lần nằm bên chồng nghĩ tới việc anh ta đã lên giường với người con gái khác chị lại đau đớn vô cùng, chắc chắn vết sẹo chồng gây ra cho chị cả đời này khó liền lại được.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep