Ngày Hoa theo Hùng về một nhà ai cũng đều tấm tắc khen vì cô lấy được Hùng - người chồng không những cao to đẹp trai lại còn giao tiếp tốt và có công việc ổn định.
Nhà Hoa không phải nghèo khó nên bố mẹ cô muốn con gái diệu của mình sẽ lấy được người tử tế, biết chăm chỉ làm ăn. Hùng làm trưởng phòng Nhân sự của một công ty về PR, còn cô làm việc trong Ngân hàng. Cuộc sống sau hôn nhân của hai người nói chung là rất hoà hợp. Hoa thích nhất ở chồng là chăm sóc vợ rất tận tình.
Dù phải đi làm nhưng Hùng đều dành thời gian nhắn tin hỏi han đến vợ, những tin nhắn mùi mẫn kiểu như: Nay vợ làm việc thế nào, có áp lực lắm không? Vợ đã được nghỉ đi ăn chưa? Hay Anh nhớ em nhiều lắm, mong sớm về để được gặp vợ… Hoa luôn đón nhận với cảm giác hạnh phúc.
Có những lần Hùng còn phi xe từ tận cơ quan anh làm ra chỗ vợ chỉ để đưa cho Hoa cốc chè mà cô thích ăn. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng suýt xoa ghen tị.
Ảnh minh họa
Chồng Hoa không bao giờ ngần ngại khoe ảnh chụp vợ hay ảnh tình cảm của hai vợ chồng công khai trên facebook. Hùng thường đưa kèm với những dòng trạng thái mà bất kể người phụ nữ nào đọc được cũng phải đổ rạp trước anh, như kiểu: Chẳng cơm gì ngon bằng cơm vợ nấu. Lấy được em là hạnh phúc vô giá nhất của cuộc đời anh; Cả cuộc đời này anh nhất định sẽ không buông tay em đâu, vợ à…
Hoa cũng là đàn bà, cũng ưa ngọt ngào nên mọi thứ chồng cô làm đều khiến cô chết đứ đừ trong hạnh phúc. Thậm chí tên hay mật khẩu các tài khoản chồng Hoa cũng đều lấy tên hai vợ chồng hoặc ngày tháng năm sinh của vợ. Dường như xung quanh anh, tất cả đều là vợ. Đến mức Hoa phải thốt lên rằng:
- Anh là fan cuồng của em hay sao, khiếp quá. Liệu yêu nhiều thế có bền vững không hay lại mau chán rồi sớm bỏ em đấy.
Hùng lại ôm vợ vào lòng thủ thỉ:
- Làm sao mà anh chán vợ được cơ chứ!
Vậy là lần nữa Hoa bị rơi vào u mê say đắm của chồng. Cuộc sống lúc nào cũng lâng lâng trong hạnh phúc. Những lúc đi tụ tập bạn bè, chồng Hoa đều không ngần ngại dành cho cô những cử chỉ thân mật. Anh thường chọn gắp cho vợ những món mà cô thích. Nếu là tôm hoặc cua Hùng đều bóc trước đâu đấy rồi mới đặt vào bát của vợ, thi thoảng không quên liếc vợ với ánh mắt tình cảm.
Bạn bè thấy thế, đứa nào cũng trầm trồ khen Hoa có số hưởng khi lấy được người chồng hoàn hảo như thế. Riêng chỉ có cô bạn thân từ hồi cấp 3 là tỏ vẻ nghi ngờ:
- Có bao giờ mày kiểm tra điện thoại, máy tính hay bất cứ thứ gì đáng nghi về ông Hùng chưa?
- Chưa, sao lại hỏi thế?
- Tao thấy hắn giả tạo sao ấy, hôm trước đi dự hội thảo có gặp chồng mày cũng ở đó. Nhưng ông Hùng có vẻ đắm đuối với em nhân viên đi cùng lắm, y như chăm sóc mày ấy.
Hoa bỗng chột dạ, quả thật Hùng chưa bao giờ làm cô phật ý bất cứ điều gì. Còn bản chất bên trong thì không biết thế nào chứ bên ngoài anh luôn mang một lớp vỏ bọc hoàn hảo trong mắt vợ. Hoa bỗng thấy rùng mình.
Hoa bắt đầu để ý kỹ hơn mọi hành động của chồng và thấy rằng giờ giấc đi về của anh rất lộn xộn, thất thường. Cả máy tính và mật khẩu đều được cài đặt bảo vệ và cô không thể vào được.
Một lần lúc Hùng ngủ say, Hoa lén lấy điện thoại của anh rồi kéo ngón tay chồng mở khoá màn hình bằng vân tay. Kiểm tra tin nhắn facebook cô thấy có cuộc trò chuyện chưa kịp hủy. Hoa bàng hoàng trước những dòng tin nhắn với lời lẽ yêu đương cợt nhả cùng ảnh nóng đầy khêu gợi của một người con gái gửi cho chồng. Kiểm tra trong zalo, skyper của anh đều có cuộc trò chuyện với cô ta.
Trong tin nhắn cô ta nói rằng sẵn sàng tự nguyện ở bên anh, không cần danh phận, chỉ cần anh là đủ. Vậy là họ đã cùng thống nhất ngoại tình bí mật và vạch ra mọi kế hoạch lừa Hoa.
Hoa cười, nụ cười cay đắng và cả những giọt nước mắt. Thì ra hình ảnh người đàn ông hoàn hảo lâu nay chỉ là vỏ bọc cho sự tầm thường, thối nát bên trong. Có vợ rồi anh vẫn ra ngoài tìm những thứ mới lạ.
Hoa để lại lá đơn ly hôn trên bàn. Trước khi ra đi cô không quên công khai những hình ảnh, tin nhắn chat chit của chồng với bồ lên facebook, và gửi cả đến công ty Hùng làm việc kèm theo gửi về tận nhà của cô bồ kia.
Vừa thấy những hình ảnh đó tràn ngập trên mạng, Hùng hiểu ra mọi chuyện và lập tức gọi điện cho vợ nhưng cô đã tắt máy. Còn Hùng và cô ả đó vì xấu hổ và không chịu được điều tiếng nên đã phải nghỉ việc.
Sau cú sốc về các tin nhắn yêu thương mà Hoa nhận được từ chồng, cô ám ảnh nghĩ rằng hi vọng mình sẽ không phải đọc những lời lẽ sáo rỗng và giả tạo như vậy một lần nào nữa. Đau khổ lắm nhưng Hoa vẫn thầm cảm ơn Hùng vì nhờ có vậy mà cô mới khôn ra được, không còn sống trong u mê và lầm tưởng nữa. Cô sẽ ra đi và suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này một cách nghiêm túc nhất...
St